1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các cao thủ cho em ít thuốc.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuyenhx, 26/08/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyenhx

    tuyenhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bác xử lý hay quá :D

    Cái này thì em chuyển rồi, bây giờ thành gấu và mình hoặc ngta, ngkia. Nhưng lâu lâu vẫn chọt chẹt chữ chị vào trong đó =.=!

    Bây giờ thì em đã thấm câu này rồi.

    Em sẽ cố gắng sửa đổi. Học hỏi để hoàn thiện bản thân. :-bd
    Cảm ơn bác :D
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Không nên post toàn văn sms lên đây.

    2/ Có bạn tư vấn rằng "Lúc nào cũng vậy, khi được dồn nén qua nhiều ngày thì cảm xúc của gái sẽ nồng nàn hơn rất nhiều. Và sự nồng nàn đó nên được dùng trong 1 cuộc hẹn, chú có thể xúc tiến nó để nắm tay, ôm, hôn hay tham quan nhà nghỉ." (có chỉnh sửa lỗi chấm phẩy lại). Tôi cho rằng không phải cô gái nào "lúc nào cũng vậy."

    3/ Sáng hôm sau 8h cáo nhắn lại:
    - "Hix, em làm c bất ngờ wá. Uh, để ngta thay đổi lại. Buổi sáng tốt lành nha ai đó".


    Từ sms này mà bạn không tiếp tục thay đổi cách xưng hô thì thật là phí. Đọc sms này mà bạn không thấy ra "thiện chí" thay đổi hướng đi của mqh của cô kia thì thật là phí.
  3. tuyenhx

    tuyenhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em đã rút gọn các sms dài cho dễ hiểu nhất. 1 số sms ngắn thì mới post đầy đủ thôi.

    Hì, em cũng sửa xưng hô với cáo cũng được 1 thời gian dài rồi. Nhưng lâu lâu cáo vẫn xưng chị - em, khi mà có gì đó nghiêm túc =.=! Em cũng thấy được thiện chí đó, nhưng sao mông lung quá. Có lẽ chắc do cảm xúc nhất thời chưa kiềm chế được. Em cần khắc phục khuyết điểm này. :D
  4. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    còn ko mau dứt điểm không hậu vệ cản bây giờ :)
  5. tuyenhx

    tuyenhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Update cái tình hình tối hôm wa.
    Sau khi đi chơi về thì em cũng nt cho gái, rồi gái trả lời bâng quơ. Sau đó im lặng. Rồi em đi ngủ, tầm khoảng 1 tiếng sau gái nt lại cho em:

    - Cáo: "ngủ chưa".
    - Em: "ngủ rùi".
    - Cáo: "Nói rủ ng khác đi đi, là rủ thiệt àh. Không chịu nổi à nha".
    - Em: "Thì ai kia nói mệt mà".
    Tầm 10ph sau, chắc tin nhắn k tới, cáo mới nhắn lại như này:
    - Cáo: "K thèm trả lời lại luôn. Đang dzui quá mà."
    - Em: "Ủa, có trả lời mà @_@! Hì, hôm nay có người ghen kìa ta ơi. Đáng iu thế :D".
    - Cáo: "Ai thèm. Đã đi ùi thì về đừng nhắn tin."
    - Em: "Sao lại hông được nhắn tin :D. Gấu hôm nay đi ăn mật bị ong chích hay sao mà hung hăng thế nhờ :))". - Tại bình thường em hay gọi cáo là gấu.
    - bla bla ....

    Bình thường mấy tin dzậy lúc trước thì em cảm thấy sướng. Nhưng do được các cao thủ cảnh tỉnh, em hiểu đây là hành động nắn gân gà của cáo và trả lời rất là tỉnh. :D. Các bác thấy em trả lời như dzậy có được ko?

    Bác khovigaitheo: Bác có cái ví dụ nào về vụ dứt điểm nào có thể chỉ cho em với được không? Dứt điểm thì em có trong đầu rồi, nhưng sợ lời nói nó không được hay ho cho lắm.
  6. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    cái này thì chỉ có chú mới tự làm đc thôi,anh chả giúp gì đc đâu vì anh đâu nắm rõ đc hoàn cảnh với kinh tế của chú mà giúp chi tiếp, vì thường ở đời lắm chuyện bất ngờ không nằm trong tính toán của con người,anh cũng chỉ la một thằng bt như chú thôi làm gì tính được hết những bất ngờ xảy ra,cái này chú phải tự vượt qua,chú ko làm được thì sau này làm sao mà bảo vệ tình yêu của chú đc,còn trong cuộc sống nữa chứ,còn chuyện lời nói không hay ho thì chả quan trọng nếu nó thích chú đâu,lúc đặt vấn đề với em nó thì nhìn thằng vào mắt em nó nếu em nó lưỡng lự thì cưỡng hôn luôn,về cơ thế đấy,goodluck
  7. tuyenhx

    tuyenhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu ý bác rồi. Cảm ơn bác nhiều :)
  8. tuyenhx

    tuyenhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có biến rồi các bác ạ. Hôm nay, nt rủ cáo đi chơi. Cáo nói là đang stress, công việc và chỗ ở. Cáo bảo muốn tự kỷ 1 mình.

    Bây giờ, em tính im lặng, cho em nó thư thả vài hôm, qua 2-9. Sau đó, hỏi lại. Nếu em nó ổn hơn, thì rủ đi chơi lại, rồi tiến hành kế hoạch như thường. Em xử lý như vậy ok ko các bác. :) Nhưng có 1 vấn đề nhỏ ở đây các bác à, em nó đang gặp rắc rối trong cuộc sống, đang bế tắc, mà mình bỏ rơi nó, rồi 1 thằng tiền đạo nào đó tranh thủ cơ hội, giải tỏa cái đầu em nó rồi ghi bàn. Hm, hơi tiếc đấy.
  9. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Anh hỏi 1 câu dành chú tự ngẫm nhé. Nếu Gấu này "yêu" chú thì vì rằng là:

    1. Chú chuẩn men?
    2. Hay chú trẻ ranh?
  10. tuyenhx

    tuyenhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của bác thâm thúy quá. Nếu trả lời câu hỏi trên của bác. Thì cái cách xử lý ở trên của em sẽ không được ổn lắm. Theo em, cách xử lý của 1 "chuẩn men" là cứ thư thả 1 thời gian, nhưng vẫn quan tâm cáo 1 cách đúng mực. Đồng thời cái quan tâm đó có khả năng "đập bỏ" đi những cái mà đang làm cáo nặng đầu.
    Trên lý thuyết của em là như thế. Còn thực hành thì em cần có 1 cái ví dụ trước, tại em chưa thực hành vụ này bao giờ cả :D

Chia sẻ trang này