1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các cao thủ cho vài ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuongtrunghi, 12/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuongtrunghi

    tuongtrunghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Close Topic
  2. tuongtrunghi

    tuongtrunghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Close topic
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy anh ta chỉ coi bạn là 1 ng bạn thôi.

    Nên nếu bạn thấy có thể tiếp tục 1 mối quan hệ kém nồng nhiệt, hời hợt,đối phương chỉ biết nghĩ cho bản thân thì cứ tiếp tục.
    Chờ 1 ngày anh ta xuôi xuôi hỏi cưới, cưới về, rồi cuộc sống vẫn cứ là thân anh ta anh ta lo, thân bạn bạn lo cho cả nhà.
  4. lask

    lask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Xem ra em và anh bạn quen nhau đã lâu mà tình cảm phát triển chậm quá nhỉ.:-/
    Có thể là hình thức của em không đủ hấp dẫn để cuốn hút anh chàng này.:-?
    Anh bạn của em bây giờ còn trẻ, anh ta muốn đầu tư cho sự nghiệp trước đã, còn chuyện lập gia đình tạm thời chưa vội vàng. Anh ta sẽ vẫn giữ mối quan hệ với em như thế này để giữ mối. Đến thời điểm muốn lập gia đình mà chưa tìm được cô nào khá hơn em thì anh bạn này sẽ đẩy mối quan hệ của hai người lên một tầm mới :-"
    Nếu em chấp nhận kịch bản trên thì cứ tiếp tục giữ quan hệ với anh chàng này. Nhưng em cũng nên mở rộng các mối quan hệ khác để phòng khi có rủi ro.8->
    Có vẻ em khá xoắn anh chàng này thì phải. Nếu em cảm thấy sốt ruột thì nhờ người thân thăm dò xem ý đồ của anh ta như thế nào:-).
  5. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    24 tuổi thì cũng chưa xoắn lấy chồng lắm :D, thây thì cứ kệ đi. Kiếm thêm vài anh khác xem nào !
  6. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    anh này cũng đàng hoàng đó, nếu có là bạn thì cũng không tiếc, cứ tiếp tục đi, anh ta không chỉ chỉ có tình yêu mà còn công việc nữa.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi thì nghĩ là không nên đầu tư công sức nữa. Vì anh này không có nhu cầu tán bạn. 26t thì chắc anh này cũng chưa có nhu cầu lấy vợ gấp, nên tự anh chàng sẽ tìm người anh chàng yêu, trừ phi chờ lâu quá mà tìm chưa ra.

    Việc gì bạn phải rửa chén? :-??
  8. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    UH, mình cũng nghĩ vậy. Nhất là "Việc j mà bạn phải rửa chén?". Nản!
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Quên thằng đó khẩn trương . Lèm nhèm ,vụ lợi .Bạn bè , mối quan hệ của nó chết hết rồi hay sao ?mà gái vừa mới quen đã mở miệng thẻ thiếc .Gặp thằng hãm thì họ hàng nó cũng lừa chứ ngán gì hai gia đình quen biết. Nhà có điều kiện không đồng nghĩa là không bựa tính gái ạ.
    Chưa kể không nhờ vả được thì quay ra nhạt nhẽo , hời hợt .Đúng bản chất của kẻ cơ hội .Những thằng như này anh gặp nhiều và thường ngoảnh mặt đi mỗi khi nhìn thấy chúng .Mồm mép thì kiến trong l.ỗ cũng chui ra ,lòng dạ thì như Cuội.
    Thằng đó thậm chí nó còn chưa coi gái là bạn .Mà những thằng cơ hội thì lấy đâu ra bạn chơi được quá ba tuần .

    Còn chuyện đến nhà nó gặp việc thì giúp ,rửa dăm ba cái chén , hỏi thăm bà già và chị nó đẻ.....thì âu cũng là chuyện bình thường .Tính toán làm chi ,mình là con gái mà ,ba cái chuyện đó phẩy tay tựa l.ông hồng .Đến anh đây là giai , có ai mời đến nhà chơi dùng cơm.Xong bữa đều xắn tay áo lên dọn dẹp cùng gia chủ .Chẳng nặng nhọc gì lắm ,sĩ diện cũng chẳng ai lấy mất ,mà lại vui cả đôi bên.
    Cứ xởi l.ởi , vui vẻ với thiên hạ thì cũng chẳng mấy khi thiệt .Miễn là cố gắng tỉnh táo để tránh bị lừa . Sòng phẳng ,biết điều thì chơi tiếp .Còn không thì nghỉ. Tiếp xúc đôi lần ,hoặc nhìn cách người ta tiếp xúc với thiên hạ là đọc được bản chất thôi mà .
    Cứ tự tin lên gái ạ ,lo gì ,đàn ông tử tế vẫn còn đầy .
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chỗ này bạn nói không sai, nhưng chủ topic không đc ăn tí gì, đến vào lúc khách đã vãn rồi, cho nên xông vô rửa chén thì dị hợm quá. Phải đâu vui vẻ từ đầu buổi hội họp, thì lúc cuối chung tay rửa chén thì cũng là phụ dọn cái mớ mình xả ra, đằng này chạy đi dọn dẹp cái mớ một đống ng mà mình chẳng biết lấy mặt (tại họ về mất rồi) vui vẻ ăn chơi, thì rất giống với cách cư xử của 1 cô bạn gái chính thức.

    Chỉ tiếc là cư xử thì giống mà tư cách thì không được vậy.

Chia sẻ trang này