1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các cao thủ hãy update những mẹo khi thi ĐH cho đàn em học tập!

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi tinh_yeu_tre_con, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Xin các cao thủ hãy update những mẹo khi thi ĐH cho đàn em học tập!

    Dạ! Kính thưa các đại cao thủ,các lão làng của trường Mỹ Thuật Công Nghiêp ạ.Chả là ngày chúng em vác giá vẽ đi thi cũng gần tới nơi rồi.Ngày xưa chắc các cao thủ đi thi cũng ko thoát khỏi những lo lắng, những bồn chồn khi mang giá vẽ tới phòng thi.Vậy xin các cao thủ hạ cố mách cho các đàn em mấy mẹo vặt để thêm vào hành trang đi thi của mình.Nếu đỗ, chúng em xin cảm ơn và hậu tạ ạ!

    Who Can Give Me The True LOVE
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Có một mẹo rất đơn giản..."hãy vẽ cho đẹp nhất với khả năng mà mình có thể và tự tin vào bản thân" còn đâu thì kệ m ẹ chúng nó,không cần quan tâm đến thằng nào cả,trong phòng thi chỉ có một mình ta mà thôi.
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ê hê, mẹo của bác Dacam "già" rồi. Em nó còn trẻ, dạy thế sao mà nó nuốt trôi
    Tinh_yeu_tre_con chú ý này.Khi đi thi phải tuyệt đối bình tĩnh và lưu ý mấy điểm sau:
    1/ Môn Văn: cho du` em học chắc đến mấy vẫn nên mang tài liệu đề phòng giám thị cho quay.Đừng như chị ngày xưa "anh " giám thị bảo mở ra đi anh bảo cô giúp cho nhưng không có gì để mở.
    2/ Môn hình hoạ: Nên đến sớm hơn giờ thi tầm 1 tiếng, để chọn chỗ vưà ý ,nếu em đến muộn vừa hoang mang, vừa bị dồn ra những chỗ chả thích
    Khi vẽ, em đừng để ý đến những người xung quanh trong bất cứ trường hợp nào.Nhớ đấy,em sẽ gặp những trường hợp rất buồn cười nhưng lờ đi, nhé
    Mẫu khi đi thi là mẫu không chuyên, vì vậy phải làm quen với việc mẫu ngồi mỏi di chuyển vị trí.Hãy là một lớp trưởng cần mẫn đi sửa mẫu cho cả phòng.
    3/ Môn trang trí: đây là môn có nhiều điều oái oăm nhất.Cần tạo cho mình một bộ mặt không đáng yêu nhưng cũng chẳng đáng ghét.Cứ lì mặt ra ra chiều ta đây khó chơi, đừng động vào.
    Bài của mình phải vảo vệ hết sức có thể, nếu muốn đi xem các bạn khác làm bài thì đem cả bài đi, nhớ là , bài mình như tính mạng mình không thể lơ là dù một giây.
    Khi nộp bài , mình phải là người nộp cuối cùng, đừng để đứa khác nó đặt bài lên bài mình rồi nó di di, hỏng bét.
    Còn nhiếu lắm nhưng mà bây giờ không nhớ ra được,.Nhưng mà cái quan trọng nhất phải là" hãy vẽ đẹp nhất , tính đề phòng bảo vệ cao nhất "em nhé
  4. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  5. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    híc, em thi rớt nên chẳng có kinh nghiệm gì quý báu cả. Ngày em thi hình họa người ta bắt bốc thăm trúng ngay góc 1/2 ngay chỗ kẹt tối cuối phòng. Đã vậy còn đứng cạnh 1 thằng m ả m ẹ, đang vẽ mà cứ chỉ trỏ, dèm pha, còn chơi đòn tâm lý :"thầy giám thị vừa bảo bài tớ vững nhất phòng". Quay qua xem bài nó thì ngạc nhiên sao nó chưa qua Châu Phi bao giờ mà vẽ thằng da đen đẹp thế
    Kết quả thi của em làm em rất buồn. Đến bây giờ (3 năm sau vẫn còn buồn): văn 8.5, hình họa 1.5, bố cục 3
    Híc, tiếc là đã vote cho bác dacam rồi chứ lời khuyên của bác quá chí lý. Tự tin là trên hết!!!!!!!!!!!!!!!
    T I D E N B Z
  6. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Hix...còn khoảng 3 tuần nữa là thi rùi.Những kinh nghiệm quí báu của các anh truyền lại em rất cảm ơn.Em sẽ cố gắng tiếp thu và áp dụng khi đi thi.Nếu đỗ ĐH em sẽ có hậu tạ
    Who Can Give Me The True LOVE
  7. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm thi vẽ kiến trúc nhé,
    hị hơi kẹo lạc,
    đại loại là tự tin, vì trước khi thi bạn đã ôn luyện nhiều, biết sở trường sở đoản của mình rồi,
    tự tin, không coi đứa nào là cái đinh rỉ gì cả, chắc chắn thành công,
    thỉnh thoảng hát, nhai kẹo , đi dạo, cho nó fê, như là đi nghỉ mát ý, có phải hồi hộp làm gì, ok?
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ngày nào cũng ra rả nói về thi cử mẹo này mẹo nọ, tâm lý này tâm lý kia...nhiều đến nỗi nửa ngoài lưỡi hình như đen hơn nửa lưỡi bên trong vì bắt nắng??? Cố gắng trốn nhà đi online được một lúc thì lại ...thi cử, phải kiềm chế lắm lắm để ko đấm vỡ màn hình, dù sao thì cũng là lúc dầu sôi lửa bỏng của người khác, thôi thì cố vậy
    BS cố gắng nói ngắn gọn vì mẹo thì nhiều lắm: mẹo cho người có kỹ thuật cá nhân, mẹo cho người vẽ bình thường nhưng tính cẩn thận, mẹo cho người vẽ xoàng nhưng đòn tâm lý tốt, mẹo cho các các em gái có nhan sắc ( đương nhiên là mỹ nhân kế rồi...), ...nói chung là tuỳ cơ ứng biến, em xem mình là người như thế nào mà tính, ko thể cứng nhắc được.
    Về kỹ thuật cá nhân: Xem tham khảo topic Kỹ thuật cá nhân điêu luyện trong Hall Of Fame. Ngoài ra chia làm 2 môn HÌnh hoạ và màu.
    HÌnh hoạ thì thật ra từ giờ tới lúc đi thi ko thể hi vọng vẽ tiến bộ thêm, chỉ là xem lại những gì đã học và phát hiện ra cố tật của mình, ví dụ hay cảm nhận lệch đường chéo, tiết diện chân tay hay bị bóp, hay bị loạn sáng...Còn trong lúc vẽ thì tự mình chia ra các vấn đề nhỏ mà xử lý. Ví dụ riêng về vấn đề mẫu: mẫu thi ko phải mẫu chuyên nghiệp mà là đơn vị bộ đội họ cắt cử vào. Cánh lính họ ưa vận động cơ bắp, lại ít khi hớ hênh trước mặt chị em nên tâm lý hơi e ngại, người hay bị cương cứng. Vì thế đầu tiết chỉ nên vẽ các ụ ngồi, gót chân, điểm chốt dọc...15' sau, khi mẫu mỏi đương nhiên ổ bụng sẽ trùng xuống làm cổ đưa ra phía trước, lưng còng, cùi tay vênh, đầu gối ngả...thì ta để dành vẽ sau. Nghĩa là nhìn nhận cơ động thế, còn bạn tự suy luận sang các vấn đề khác như ánh sáng, vị trí đứng, thủ tục giấy má...Nói ra bây giờ thì ko thể kịp vì quá nhiều mà đêm nay tôi chuẩn bị thức trắng làm việc.
    Còn về màu thì chủ yếu zic zac về chi tiết. Cố gắng nghiền kỹ màu theo tông tủ của mình từ nhà, đến nơi chỉ việc táng thẳng vảo, thích thì mang máy sấy đi rút ra doạ cho bọn nó kinh. Nếu tỉ mẩn thì xin thêm một tờ giấy thi nữa trổ thủng theo khổ làm bài đè lên cho an toàn, tránh rơi bẩn...
    Còn một môn nữa ko quy định nhưng tự mình phải lên đề án riêng, đấy là môn tâm lý, 50% đấy! Tâm lý cho mình và công tâm đánh bại kẻ khác, tuỳ nghi chế biến. Nếu như tự mình có thiên lương ko muốn hại người khác thì cũng nên đề phòng, vì có vô số người khác họ ko muốn bỏ lỡ một cơ hội hấp dẫn là được làm hại mình.
    Nói đi nói lại mẹo cũng chỉ là thứ thêm thắt, giống như nước hoa chỉ hiệu quả khi người ta sạch sẽ. Bản thân tôi ngày đi thi, hôm thứ nhất thì sốt 39.5 độ, ngày thứ hai thì bữa trưa mua phải bánh mốc, đành nhịn ngắm trời xanh mây bay...Ngày thứ ba thì có thằng mời cỗ như mời tiên chỉ, rồi tiết cuối nó năn nỉ mình vẽ hộ cái...chân. Nói chung mọi thứ đều có thể xảy ra, chỉ cần có trách nhiệm với mình, thế là được, còn ko thì ngồi một chỗ mà ko cẩn thận vẫn có thể tự mình cắn nhầm phải lưỡi mình.
    Chúc thành công và may mắn!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  9. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Một kinh nghiệm của chị nữa là tránh nghe những ời bàn luận bên ngoài hay của những thằng cùng phòng , dễ bị lừa lắm . Như hồi đi thi 1 chú chê bài màu của chị là : màu gì mà chua thế . Bố khỉ mà bài đó em biết khi chấm được mấy không , hơn 9đ cơ đấy . Chị vẫn nhớ mẹt cái chú đó đến già . Còn nữa là cứ phải " tránh xa chúng nó ra " , tránh như trường hợp ở phòng chị 1 bạn làm gần xong rồi vậy mà bị thằng bên cạnh không biết có cố ý không nhưng mà cái cốc rửa bút bị đổ hết cả vào bài , khỏo thân bạn đó vừa khóc vừa phải ngồi chèn màu lên những chỗ bị loang .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  10. poculo

    poculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    một trong những bí quyết quan trọng nhất đó là các bạn nên học tập những thủ đoạn hèn hạ ,xấu xa mà một vài người đã kể ở trên , he he , loại bỏ càng nhiều đối thủ thì cơ hội của mình càng cao , đó cũng là 1 mẹo vặt cần phải học tập , he he !
    chúc thi tốt ,he he

Chia sẻ trang này