1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các cao thủ Tình yêu giúp e với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mapcoi, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mapcoi

    mapcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Xin các cao thủ Tình yêu giúp e với.

    Làm thế nào để lật tẩy được chuyện người ấy cứ nói dối mình suốt. Và có cách nào để chữa trị được bệnh đó không.
    E xin các Cao thủ giúp e với ạ
  2. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nói dối là bản tánh của con người ta.E từ từ thay đổi nếu nó mà êu e thì sẽ đổi thay thôi.
  3. firefoxvn

    firefoxvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác biết là nói dối, bác cứ cố tình "nắn gân" đê...Dần dần cảm giác bị biết mình bị sờ gáy,giám sát sẽ đến với em nó ---> biết ko thể nói dối được sẽ chuyển sang nói thật thôi
    Chỉ sợ bác ko giữ được đến lúc đấy thôi :)
    Được firefoxvn sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 09/05/2007
  4. mapcoi

    mapcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    E là con gái các Bác ạ. Đợt nghỉ vừa rồi a y nói dối e. A ý đi nc ngoài và gọi điện về cho e bằng dt thẻ. Mấy hôm sau a ý về và e đã gọi cho a ý nhưng a ý không nghe và lại gọi bằng dt thẻ. Và nói rằng vẫn chưa về. Nhưng e đã gọi điện đến nhà thì chị a ý bảo là về rồi. Như vậy là sao hả các bác.
    Nhân tiện đây cũng cho e hỏi luôn là. Có thẻ nào mà dùng được cả 2 chiều không ạ. Có nghĩa là đi nc ngoài rồi gọi về VN và về VN rồi vẫn gọi được ở VN như trường hợp của e không ạ.
    E đang rất buồn 1 tuần nay rồi e k ll với a ý.hic....
  5. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tùy vào mức độ nói dối và mục đích nói dối để thấy vấn đề vớ vẩn hay nghiêm trọng. Nhưng khuyên bạn một điều. Còn nói dối còn yêu. Hết nói dối, hết yêu. Khi cuộc sống trắng phớ ra, là lúc người ta ít sợ nhau, nể nhau, cần nhau nhất. Cổ kim đều thế cả. Ít ra là kinh nghiệm của tôi suốt 2 thế kỷ.
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Lật tẩy thì dễ nhưng để nhìn mặt nhau sai khi lật tẩy khi không dễ chút nào. [​IMG]
  7. mapcoi

    mapcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Lật tẩy thì dễ nhưng để nhìn mặt nhau sai khi lật tẩy khi không dễ chút nào. [​IMG]
    [/quote]
    Dạ Bác cứ cho e biết ạ. Nhất là không nhìn thấy mặt nhau nữa cũng được. Cho chừa cái tính nói dối đi.E đang rất bức xúc bác ạ. Bác bày cách cho e nhé.
  8. niceguyvn

    niceguyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Neu dung ROAMING thi van nghe, goi va ntin binh thuong, mỗi tội là người nghe phải trả tiền khi nghe đt va nhận tin nhắn, còn người gọi thì vẫn được tính cước như đang gọi trong nước.
    Cần thêm thông tin gì xin liên hệ với mình nhé!!
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Cái khó không phải là lật tẩy người nói dối, cái khó là phải biết họ đang nói dối để lật tẩy. Tình huống của em thì nếu đang xảy ra thì cứ chọn giờ nào mà bạn trai em hay có mặt ở nhà thì đến gặp. Nếu xảy ra lâu rồi thì em giả vờ mượn hộ chiếu của nó, xem ngày đóng dấu của hải quan Việt Nam trong hộ chiếu ở thời điểm đó là biết ngay thôi. Quan trọng hơn, lật tẩy nhau thì dễ nhưng lật tẩy xong thì được cái gì? Biết nó hay nói dối thì chia tay đi em.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến chuyện nói dối. E cũng mang một tình huống ra đây, các bác giai, bác gái vào xử cho em phát.
    Chả là cách đây 3 năm, e cua một anh giai. Mọi việc đều vui vẻ, chỉ có một việc đến bây giờ e vẫn tấm tức. Vào một ngày đẹp giời, ổng alo cho e rủ e tới địa điểm tụ tập nhưng lúc đó e bận làm cơm cho ma ma e xơi (ra thăm con mà). E hẹn khi nào đi được e sẽ alô cho ổng. Sau đó e có alô lại thật, nhưng chuông đổ dài ko ai cầm máy. Lúc đó e biết mình bị bơ, bực lắm vì e cũng chẳng làm gì đến mức người ta phải lảng tránh em như thế cả. Mọi cuộc hẹn gặp hầu như người ta chủ đọng hẹn em trước chứ ko theo kiểu em chạy theo người ta và cũng ko phải lúc nào e cũng đồng ý đi chơi. E đối với người ta thân thiện, đúng mực, ko quá nhiệt tình, cũng ko quá hững hờ. Thế mà người ta lại đối xử với em như thế...... Cảm giác người ta thiếu đàng hoàng, thiếu tư cách (vì lảng tránh mà) sao sao đó
    30p sau thì người ta gọi lại cho em. Giọng tỉnh bơ là anh đi đường, để đt qua một bên ko nghe thấy chuông đổ (nói dối tỉnh rụi. Ngồi trong otô thì ồn ào nỗi gì. Lại là giới doanh nhân, rời đt lúc đang làm việc là điều ko thể tin). E hơi bực, nhưng vẫn lấy giọng nhẹ nhàng bình tĩnh coi như không có gì. Bởi lúc đó e mà cáu tiết lên thì đâm ra hỏng sự, mình thành trẻ con ngộ nghĩnh.
    Tuy nhiên, đến tận bây giờ e vẫn còn ấm ức. Em biết mình ko làm gì đến nỗi người ta ko ưa, chỉ đơn giản đó là thói quen nói dối những thứ ko cần thiết của người ta. Các cao thủ làng dạy e vài chiêu "trị" bệnh này với ạ.
    (Nói nhỏ là cha này khá cứng đầu. Mà e thì chỉ thích những kẻ cứng đầu và... dịu dàng hợp lý)

Chia sẻ trang này