1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các cao thủ Tình yêu giúp e với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mapcoi, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.026
    Đã được thích:
    619
    Cũng có thể là người ta bận thật.
    Hoặc cũng có thể người ta ấm ức em trước.
    Và cũng có thể người ta muốn làm em ấm ức...
    Và cũng có thể v.v.....
    Tuỳ vào lời nói dối nặng hay nhẹ. Nếu lời nói dối vô hại thì cũng chẳng sao. Nhưng những lời nói dối mà ảnh hưởng đến những việc quan trọng thì out ngay đi em.
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Nhạc sĩ Quốc bảo đã nói thế này : " Có những người giả dối từ trong bản chất. Họ không có khả năng nói thật bất cứ điều gì. Với họ, nói dối như một phương thức sinh tồn."
    Nếu bạn thấy đúng thì đừng tìm cách chữa cho họ mà làm gì. Cứ chơi đi, đến lúc nào thấy không thể chịu nổi thì chia tay. Và chia tay rồi thì bạn sẽ thấy rất nhẹ nhõm và thanh thản đấy. KHông đau khổ và luyến tiếc chút nào đâu. Và khi nghĩ về con người đó thì chỉ thấy tởm thôi.
    Mình cũng đã từng chơi với 1 người như thế. Cũng biết người ta nói dối tất cả mọi chuyện, nói dối như thần, nhưng cũng không thể nào chia tay được mặc dù trong lòng rất muốn. Tình cảm nhiều khi nó điên thế đấy . Thế rồi phát hiện ra người ta qhệ với 1 người khác nữa. Vậy mà nói họ vẫn chối mới giỏi chứ . Vậy đấy.
    Khi xác định được rồi và chia tay thì thấy như thoát khỏi một gánh nặng đó bạn .
    Mình cực kì coi thường loại đàn ông hèn hạ đó .
    Have fun
  3. mapcoi

    mapcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    E cảm ơn tất cả các Bác. E không biết là giờ mình phải như thế nào nữa. Cái chuyện bạn e nói dối là đúng 100% rồi. Tại sao lại như vậy chứ.Đúng là 1 con ng dối trá nhưng tại sao e lại vẫn yêu họ và vẫn nhớ về họ nhiều vậy.
    To niceguyvn: Bạn mình không dùng chế độ đó bạn ạ. Bạn có thể cho mình biết là có thẻ dt nào dùng đc như vậy k? Bạn có thế cho mình nick để mình nói chuyện đc k?
    To New_face: Bây giờ mình chưa phát hiện ra ng đó đã có ng khác chưa. Nếu phát hiện ra thì chắc mình cũng như bạn thôi. Đúng là tình yêu biết nói dối rồi mà sao vẫn yêu sao lại điên vậy chứ.
  4. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Đó là căn bệnh kinh niên rồi. Hết thuốc chữa.

Chia sẻ trang này