1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các Cao Thủ tư vấn cho em ca này với.Cáo có yêu em không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhmoi2013, 08/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Sai rùi, như này mới đúng:

    Một khi ******** lên ngôi
    thì tình yêu chỉ là trò vui tháng ngày
    ;)
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Nói chung là ca của chú có rất nhiều cái để nói. Nhưng mới đầu năm mà lại làm thế thì rông cho chú cả năm mất, nên anh thôi. Nói ngắn gọn thì là chú phải tự lo kiếm tiền mà nuôi sống được bản thân cái đã, rồi cưới xin gì mới nghĩ tiếp được. Nhà chú có điều kiện, nhưng có phải ông bà già lo mãi được cho cả cuộc đời chú đâu. Bỏ cờ bạc lô đề đi, lo kiếm việc mà làm. Trước mắt thì chưa cần để dành, nhưng chỉ tiêu pha trong phạm vi chú kiếm được, không tiêu sang tiền của ông bà già. Chú có làm chủ được bản thân thì sau này mới làm chủ được gia đình. Chú làm được việc đấy thì Cáo sẽ yêu chú hơn, mà nếu không yêu chú hơn thì cũng không có gì phải tiếc. Một điều nữa là chỉ nên dứ của với ****, chứ đừng dứ của với người mình yêu chú ạ.
  3. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chuẩn như giáo chủ phán. nên cm trước anh đã khuyên chủ top nên cưa thêm em khác.
    em kia cũng vất vả. làm lụng nuôi các em, nếu lấy ông top về là thêm 1 gánh nặng. haizzz.
  4. linhmoi2013

    linhmoi2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2013
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Dạ không được đâu Bác kensaii2004 ơi,báo cáo lên phường thì nhỡ mấy anh CA trên phường bắt phải có vật chứng thì mới xử,không lẽ vác mấy cái BCS lên thì chắc sẽ được mấy anh CA ưu ái cho chà rửa cầu tiêu 1 tuần quá[:D]

    Bác vicodo và Bác nguoivenoidau phán đoán tình hình rất chính xác[:D]Các Bác sống lâu và va chạm từng trải nhiều thì trở lên lão làng,em phục Các Bác thật,không biết đến bao giờ em mới được như cái móng chân của các Bác đây,nếu em có sống lâu thì cũng chưa chắc được như các Bác ạ,vì thằng em gà này tính tình hơi bị ba phải thì phải ạ[:D]
    Dạ mong các bác đã thương em thì thương cho trót, chỉ tận tay day tận mặt,thậm trí day lủng mặt thằng em này cũng được ạ.
    Bác vicodo đã nói!Dạ xin nghe ạ,em cũng đã từ bỏ cờ bạc,lô đề lâu rồi ạ,hiện đang làm bảo vệ cho 1 công ty được 2 năm,lương thì được 3,5triệu+500ngàn phụ cấp thì cũng tròm trèm 4triệu,lúc độc thân chưa có cáo thì cũng sống tàm tạm,nay quen cáo thì thấy bế tắc quá.Muốn chuyển nghề thì ...trình độ của em thì 9/12,không biết nghề gì,kinh doanh buôn bán thì chưa va chạm lần nào.
    Cáo cũng nói là phải cố gắng,mới đầu em tưởng cáo nói là cố gắng hoàn thiện bản thân!Nhưng vào đây được các bác chỉ dạy thêm thì em mới ngộ ra được là phải cố gắng tất cả và công ăn việc làm là quan trọng chính yếu.
    Dạ nếu em bỏ nghề bảo vệ thì được(nhưng quá khứ của em Đen quá).Xin gia đình 1 số vốn để làm ăn,nhưng vì quá khứ đen nên chắc gia đình chỉ cho vài chục triệu thôi,với số tiền đó thì thực sự em không biết làm ăn cái gì hết,hùn hạp với bạn bè(Bạn bè của em toàn lưu manh không hà)thì không được.Còn rót tiền làm cùng cáo thì(Cáo nói cũng cần 1 số tiền để lập trang web mua bán,kiếm lời hoa hồng).Lúc quen cáo cho đến hiện giờ em chỉ biết có mình cáo không hà,bạn bè,anh chị và người thân cùng nhà cửa của cáo em hoàn toàn không biết 1 tý gì hết,hộ khẩu hay CMND cũng không được thấy luôn.EM chỉ sợ là Tiếc công em xúc tép nuôi cò,cò ăn cò lớn cò dò lên cây.Em thật sự bế tắc về vấn đề này quá ạ,em như đang ở trong mớ bòng bong,không tìm ra được lối thoát.
    Sau khi được Bác vicodo,nguoivenoidau tư vấn thì em có điện thoại cho cáo và nói cáo hãy cho em 3 tháng để em thoát khỏi cái bóng của gia đình,để tự ra ngoài đời bươn trải.Cáo nói là:Mấy tháng cũng được hết,không quan trọng thành công hay thất bại,miễn sao cố gắng là được,như vậy là cáo vui rồi.
    Và cáo nói khi vào thì sẽ mặc đồ thật là đẹp để đến nhà em chơi:-?? em phân vân quá các Bác ạ,vì nếu cáo muốn lấy xe attila thì em lấy xe đưa cho cáo được mà,đâu cần phải đến tận nhà lấy xe,hay là cáo muốn đến nhà em dò xét xem những lời em nói với cáo trước đây là thật hay giả,hay là đến để hiểu rõ em hơn nữa để nắm cái thóp của em thật chặt.
    Qủa thật em chưa tìm ra được lối ra cho bản thân em nữa.Cứ bế tắc này nối tiếp bế tắc kia làm em không ăn ngủ được gì hết ạ.
    Dạ em xin các Bác thương thằng em gà thì thương cho trót ạ,xin tư vấn và chỉ lối ra cho em ạ,chứ hiện giờ em chỉ biết đứng 1 chỗ nhìn ngó xung quanh thôi,chứ không biết đi hướng nào hết,xung quanh đều là ngõ cụt hết ạ:((
    Em vạn lần cám ơn Các Cô Các Bác nhiều lắm ạ.
  5. linhmoi2013

    linhmoi2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2013
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Dạ sẵn xin các Bác thương em thì hướng dẫn cho em biết cách tránh để bị cáo dắt mũi đi ạ!
  6. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    Em ít tuổi hơn bác [r23)]
    Em nghĩa ca của bác thì dùng khổ nhục kế là hiệu quả nhất, và người gây ra điều đó là cáo và cáo biết 1 phần sự thật :-"
  7. linhmoi2013

    linhmoi2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2013
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Chú skill_boy nhiều lắm,vì đã cho anh 1 lời khuyên như thế
    Chắc anh sẽ không làm theo kế sách ấy đâu,nếu chiếm được thể xác(Anh đã phang tè le rùi) cáo thì cũng đâu có được trái tim của cáo đâu và làm như thế thì có vui vẻ gì đâu,nhỡ khi cáo biết được thì càng khinh khi mình thêm thôi
    Dạ 1 lần nữa em cám ơn các Cô các Bác nhiều lắm vì đã tư vấn cho em ca tình yêu này.
    Giờ tình yêu của em đối với cáo thì vẫn còn nhưng lòng tự trọng đã đi quá giới hạn,tuy cũng tiếc nuối lắm nhưng cũng đành chấp nhận mình là kẻ thua cuộc,chỉ là kẻ thế thân mà thôi,không hơn không kém.
    Chuyện thì cũng mới xảy ra được 1h thôi.Chả là lúc nãy em có điện thoại cho cáo để biết cáo vào saigon lúc mấy giờ(Em đoán là khoảng 4 đến 5 giờ sáng ngày 14/2 là cáo vào đến saigon cáo cũng nói trước là giờ đó là vào saigon).(lúc chiều em hí hửng ra tiệm đặt 22 bông hồng,ngày sinh của cáo)Em điện thoại hỏi cáo trước để mình âm thầm ra hotel xi chỗ trước.Cáo nói chính xác là 4 giờ vào đến saigon và sẽ đi tiếp cùng người thân xuống miền tây chơi,ngày 15/2 mới lên lại saigon:-??(Cáo xuống miền tây được 2,3 lần rồi,lần nào đi cũng 2,3 ngày hết.Nghe cáo nói như vậy làm em não nùng cả ruột gan và cũng chờ mong Ông Bụt ban 1 ít phép lạ là cáo giả bộ quên đi ngày đó rồi bất chợt gọi điện thoại rủ đi chơi(Thời nay làm gì có Ông Bụt chứ[:D])
    Dạ 1 lần nữa em cám ơn các Bác nhiều lắm và chúc Chú skiilboy cùng các Cô các Bác có 1 ngày lễ 14/2 thật vui và trọn vẹn.
  8. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Kiếm tiền đã bác ơi, gái gú gác lại đã. Em thấy bác ngộ ra sai trái, hiểu đc phải quấy là mừng lắm lắm.
    Bh bác đi làm đc 4tr thì tiêu 4tr đi, còn hứng thú thì kiếm cái nghề mà học. Học xong đi làm nuôi thân, sau này là phụng dưỡng cha mẹ.
    K muốn thì thuyết phục ông bà cho ít vốn làm ăn, cái chính là bác phải phấn đấu cho 2 cụ thấy đc mình cố gắng như nào, thay đổi, sửa chữa như nào. Ban đầu có thể k đc nhiều ngay nhưng Có đc lòng tin là quan trọng nhất ạ. Cha mẹ nào chả thương con. Phải k bác?
    Chúc bác thắng lợi nha.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Kiếm tiền đã bác ơi, gái gú gác lại đã. Em thấy bác ngộ ra sai trái, hiểu đc phải quấy là mừng lắm lắm.
    Bh bác đi làm đc 4tr thì tiêu 4tr đi, còn hứng thú thì kiếm cái nghề mà học. Học xong đi làm nuôi thân, sau này là phụng dưỡng cha mẹ.
    K muốn thì thuyết phục ông bà cho ít vốn làm ăn, cái chính là bác phải phấn đấu cho 2 cụ thấy đc mình cố gắng như nào, thay đổi, sửa chữa như nào. Ban đầu có thể k đc nhiều ngay nhưng Có đc lòng tin là quan trọng nhất ạ. Cha mẹ nào chả thương con. Phải k bác?
    Chúc bác thắng lợi nha.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Kiếm tiền đã bác ơi, gái gú gác lại đã. Em thấy bác ngộ ra sai trái, hiểu đc phải quấy là mừng lắm lắm.
    Bh bác đi làm đc 4tr thì tiêu 4tr đi, còn hứng thú thì kiếm cái nghề mà học. Học xong đi làm nuôi thân, sau này là phụng dưỡng cha mẹ.
    K muốn thì thuyết phục ông bà cho ít vốn làm ăn, cái chính là bác phải phấn đấu cho 2 cụ thấy đc mình cố gắng như nào, thay đổi, sửa chữa như nào. Ban đầu có thể k đc nhiều ngay nhưng Có đc lòng tin là quan trọng nhất ạ. Cha mẹ nào chả thương con. Phải k bác?
    Chúc bác thắng lợi nha.
  9. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    cứ phấn đấu thế này : làm người => làm tiền => ********
  10. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "chờ mong Ông Bụt ban 1 ít phép lạ là cáo giả bộ quên đi ngày đó rồi bất chợt gọi điện thoại rủ đi chơi" =>chú vui tính đấy chứ, mà ca của chú có gì đâu mà tư vấn, toàn thấy chú tự suy nghĩ ra rồi suy luận nghiêm trọng vấn đề lên. Tư tưởng nên thoải mái nữa là okie, còn suy nghĩ nên tìm cách hạn chế bài bạc, lô đề,vv.... Đơn giản thế thôi. Một khi tư tưởng, tâm lý thoải mái thì ko có gì phải lo lắng cả, mọi việc tự nhiên nó đến,và chú tự biết phải làm gì.

    Tình cảm là cái gì đó tự nhiên, ko suy tính, tính toán và gượng ép. Nó đến, xảy ra và ra đi một cách tự nhiên. Khi chú đã hiểu được như vậy thì ko còn bận tâm, lo lắng, mong chờ vv... tình cảm của gái nữa.

    Khi chú lo lắng, suy nghĩ chính là vì chú cần 1 điều gì đó từ gái (vd: tình cảm...) và điều này gái sẽ cảm nhận được. Khi gái cảm nhận được chú cần 1 thứ gì đó từ gái, gái sẽ cảnh giác và suy tính, vv.... và trong sự suy tính, tình cảm của gái sẽ ko nảy sinh. Tình cảm gái nảy sinh khi tâm hồn, tư tưởng được thoải mái, an lạc , như thế có nghĩa tâm hồn, tư tưởng chú cũng phải thoải mái, vv.... Đừng cần gì ở gái.

    Như thế thì việc sinh nhật gái cũng ko làm chú quá bận tâm, lo lắng hay thất vọng vì sự việc ko nằm trong tính toán của chú phải ko? hehe

    Đại khái như thế thôi.

Chia sẻ trang này