1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các cô dì chú bác chỉ cho em lối đi với :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuananhmyl, 16/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Apirl17th

    Apirl17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị thi ĐH rồi mà còn gái gú thế này thì chết. Còn 1 tháng nữa là thi tốt nghiệp, 2 tháng nữa là thi ĐH rồi, điều bạn cần làm là tập trung vào học hành cho tốt, vào được 1 trường kha khá thì tương lai cũng đỡ, mà còn có cái mác sinh viên để đi tán gái Đời còn lắm cá lắm, cho con bé đó out đi, nghĩ ngợi gì nhiều đau đầu
  2. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Trong công việc và tình yêu, không có khái niệm bạn bè
  3. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Trong công việc và tình yêu, không có khái niệm bạn bè
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hơ, mình nghĩ trong trường hợp này thì fải xem lại em cáo là cái " giống chi chi " chứ nhề ? Thằng bạn ( gọi là ) thân của chủ topic có tội tình gì đâu nhề ?
    Con bé kia nó quay em như quay dế thì không trách móc giề, quay ra trách thằng bạn chí cốt của mình. Nói chung, chị thấy, con gái mà đi tâm sự với cái đứa thích mình rằng mình thích thằng bạn nó thì hoặc là nó muốn em : dừng ngay lại việc mơ mộng về nó. Hoặc là nó hơi bị ẩm
    Đọc thì mới thấy cáo thích bạn của em, còn bạn em thì chưa thích cáo. Đúng không ? Vậy thì cứ nói thẳng với thằng bạn rằng : tao thích nó, nó thích mày. Nếu mày thích nó, tao cũng vui vẻ, còn nếu mày không thích nó thì mày fũ với nó đi để tao an ủi, kiếm ít điểm trong mắt nó
    Còn nếu bạn em thích cáo rồi, thì hãy tỏ ra mình là một nam nhi đại trượng phu. Gái thì đầy, nhưng bạn thân thì không fải sẵn
    p/s : đổi một cô bé như cáo của em, lấy 1 tình bạn chị thấy hơi bị fí. Đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hơ, mình nghĩ trong trường hợp này thì fải xem lại em cáo là cái " giống chi chi " chứ nhề ? Thằng bạn ( gọi là ) thân của chủ topic có tội tình gì đâu nhề ?
    Con bé kia nó quay em như quay dế thì không trách móc giề, quay ra trách thằng bạn chí cốt của mình. Nói chung, chị thấy, con gái mà đi tâm sự với cái đứa thích mình rằng mình thích thằng bạn nó thì hoặc là nó muốn em : dừng ngay lại việc mơ mộng về nó. Hoặc là nó hơi bị ẩm
    Đọc thì mới thấy cáo thích bạn của em, còn bạn em thì chưa thích cáo. Đúng không ? Vậy thì cứ nói thẳng với thằng bạn rằng : tao thích nó, nó thích mày. Nếu mày thích nó, tao cũng vui vẻ, còn nếu mày không thích nó thì mày fũ với nó đi để tao an ủi, kiếm ít điểm trong mắt nó
    Còn nếu bạn em thích cáo rồi, thì hãy tỏ ra mình là một nam nhi đại trượng phu. Gái thì đầy, nhưng bạn thân thì không fải sẵn
    p/s : đổi một cô bé như cáo của em, lấy 1 tình bạn chị thấy hơi bị fí. Đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi
  6. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    chị saodoingoi80 nói đúng đó chủ thớt.cứ việc nói thẳng ra với thằng bạn thân,nếu là bạn thân tốt thì thế nào cũng giải quyết tốt.không vì chút tình cảm mà làm mất tình bạn lâu năm....thế thôi...chủ thớt cứ suy nghĩ đi....!
  7. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    chả buồn tư vấn ,chỉ cảm thấy thật tội cho cái thằng mà được coi là bạn thân từ cấp 1 đến cấp 3 của chú ,bạn thân gì mà mới nghe cáo nói là để ý đến thằng bạn thân thì đã có ý định cho thằng kia một bài học trong khi chưa tìm hiểu xem thằng ấy có để ý gì đến con cáo hay không
  8. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Con kia nó có biểu hiện thích chú tí chó nào đâu, khéo gặp Điêu Thuyền thì mất lợn cưới. Sao lại đi trách thằng bạn thế kia. Giờ tỉnh táo nhất là rủ thằng bạn thân uống rượu rồi bàn nhau mà cưa chung con kia cho vui. Thằng nào được cũng mừng cho chiến hữu, nhưng có khả năng thời gian ngắn sau con này leo thang sang thằng thứ 3. Tăng cường tình bạn mà lại thoáng đãng tình yêu. Đời còn dài, thoải mái đi các chú.

  9. fragments

    fragments Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng cay cú bạn của mình vội, vì chuyện cô ta thích anh bạn đó là do cô ta nói (SMS) với bạn, không có gì kiểm chứng cả.
    Nếu chuyện đó là sự thật, thì cũng không nên giận anh bạn của mình, vì mỗi người có quyền tự do yêu thương bạn ạ.
    Hiện tại, tâm lý của bạn chưa ổn định lắm đâu, đừng tự suy luận linh tinh mà mất hết, cả tình bạn lẫn tình yêu đấy.
    Đấy là nói chung nhé!
    Còn riêng trong trường hợp này, tớ chẩn đoán là cô này bị bệnh nói dối. Tâm lý người nói dối khá phức tạp đấy, bạn là người suy nghĩ đơn giản thì nên tránh xa ra, kẻo lại trở thành đồ chơi trong tay cô này thì khổ.
  10. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao, kịch bản hay như phim Hàn xẻng!
    Giả sử có 1 con lừa đói đứng trước 2 bó cỏ to như nhau. Hỏi con lừa sẽ làm gì?
    Xin trả lời rằng: lừa ngày xưa sẽ chết đói vì k biết bó nào to hơn (như các cụ truyền lại!), còn lừa bây giờ sẽ ...chén sạch cả 2 bó.
    Nói chắc gì đã làm, nữa là lại còn ...SMS. Do đó đã yêu rồi chả sợ bố con thằng nào mà không nhảy vào tỉnh tò.
    Chỉ có điều phải tìm hiểu kỹ hơn đi, liệu em đã là người yêu thằng bạn chưa, vớ vẩn vừa mất bạn vừa ''ăn dao'' thì toi. Đúng thế thì nên ''lượn đi cho nước nó trong, cho đời đỡ xoay vòng và cho tình bớt lòng thòng''

Chia sẻ trang này