1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin các pác cho ý kiến về mối tình đã qua của em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhzx, 28/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhzx

    anhzx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    xin các pác cho ý kiến về mối tình đã qua của em

    chuyện em thế này ah:
    em có 1 con người iu. em và nó wen nhau đến giờ đã gần 4 năm rồi. vừa chia tay cách đây không lâu. wen nó hồi em học lớp 9, nó học lớp 8. đến hè năm 11em chính thức cặp bồ với nó. cặp được 1 năm thì tan. nguyên nhân là do không thể dung hòa nổi. em với nó cãi nhau thường xuyên rất mệt mỏi. nó wen em mà vẫn vô tư đi với trai (mấy thằng kua nó). tất nhiên em kô chấp nhận. bảo nó muốn đi với thằng nào thì đi, nhưng quan hệ ko dượcđi quá bạn bè, được vậy em ok tất. em bảo muốn đi với mấy thằng đó thì nói rõ với tụi nó nếu coi em là bạn được thì em đi, còn giữ ý định kua thì em cấm. nó hứa sửa nhưng vẫn chẳng thấy gì. em đã rất thông cảm vì wen nó lâu, em bít tính nó vẫn hay đi với trai, trước giờ vẫn vậy, wen lung tung....nó là người iu nhưng chẵng bít quan tâm tới em. nó giàu gấp 5 lần em nhưng chuyện kinh tế toàn em lo, em có tâm sự nó bảo chỉ có thể ngồi nghe chứ chẵng thể chia sẻ, vì nó không bít phải nói thế nào. nhiều lúc như vậy em rất cáu, có mắng nó, nó vô tâm đến độ ko thể chịu nổi. chuyện cứ vậy tiếp diễn.... 1 bữa, em với nó đi chơi với nhóm bạn, trong đó có mấy thằng bạn cũ của nó và cũng là bạn em. đi chơi suốt 2 ngày, 4,5 lượt, nó toàn quấn quýt bên mấy thằng kia, bỏ em ngồi 1 xó, thỉnh thoảng có chêm vô với em mấy câu. đi ăn sáng, uống cafe thì bám bên mấy thằng bạn em. đi karaoke thì đu bên cạnh chọn bài cho tụi nó, đến lúc chơi bài thì bóc bài cho tụi kia. em khùng thật sự, trên đường về chửi nó rất nặng. giận 1 thời gian em xin lỗi, nobảo suốt ngày chửi rồi xin lỗi, nó chán lắm rồi (chắc nó nghĩ chửi nó vậy em sướng) nó giận em, đêm đi với trai uống say đến khuya 11,12 h mới về, em gọi đến thì ko tiếp, con bạn nó bắt máy em nghe nó lảm nhảm vớ vẩn là bít. sau đó em vẫn chủ động làm lành. em chửi con bạn nó vì đem trai đi uống rượu với nó mà còn lên giọng dạy đời em. nó bênh bạn nó nói ko ngờ người nó iu lại nghĩ về bạn thân nó tệ vậy. trong khi mấy thằng bạn em nghĩ xấu vầ nó là em ko cho chúng nó chơi chung rồi....chuyện bế tắc đến 1 tháng sau thì nó chủ động chia tay. sau đó 1 tuần thì "uống hết 5 lon ken và hút hết 1gói thuốc vì đau tình với 1 thằng khác". khi chia tay 2 đứacó thống nhất là làm bạn, em cũng ok, vidù sao cũng wen biết 4 năm trời rồi, tình nghĩa cũng nhiều. nhưng sau chuyện đó em đã nói "tôi với cô giờ chẵng thể làm dù chỉ là bạn bè rất mực bình thường, từ giờ chúng ta là người dưng" chuyện chấm dứt trướcngàyem thi tốt nghiệp, và tháng sau thì thi đại học, trong thời gian em ôn thi nó chẵng lời hỏi thăm. bây giờ đừng nói wen nhau 4 năm, 40 năm em cũng đếch cần. nó bảo em là đồ nông cạn, nó cho là sau mọi chuyện vẫn có thể có "happy end" (tức là làm bạn tốt). nó còn nói nếu sau mọi chuyện mà em với nó chấm dứt tất cả nó sẽ rất ân hận, vì nếu ko wen nhau đến giờ vẫn có thể là bạn. sau quyết định cuối cùng em ko quan tâm nosô1ng chết thế nào nữa. nói cho công bằng, em tự nhận mình cũng có khuyết điểm, em rất dễ nổi nóng dẫn đến nặng lời chẵng hạn. nhưng sau tất cả mọi chuyện, em vẫn thấy mình làm vậy là đúng, ko ân hận, còn nó thìcho em nông cạn. ok. đếch cần bít đến suy nghĩ nó nữa. em coi nó là đứa chết rồi. chuyên qua rồi tự nhiên bứt xúc muốn các pác các anh cho em ý kiến về chuyện này. các bac thấy em thế nào, con bồ cũ của em thế nào, quyết định của em vậy có đúng ko, nếu là các pác thì các bác làm thế nào? để em có cớ hội nhìn lại con người mình cám ơn đã xem dùm các bức xút của em, thân ah!

Chia sẻ trang này