1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các pro chỉ giáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi stingdeptrai, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Em trước đây không khoái chuyện yêu đương lắm vì sợ ảnh hưởng đến việc học:-??. Tuy nhiên từ tuần trước đến bây giờ em nhận thấy nếu bỏ qua việc có được nhỏ này thì việc học giỏi để kiếm nhiều $ chả còn nghĩa lý gì nữa:-??. Sau đây em xin trình bày mọi việc cụ thể với các đàn anh. Mong các sư huynh chỉ giáo.:-??
    Chuyện là thể này, hôm ấy em đi học lớp tư duy triệu phú (diễn giả dạy). Khán phòng có gần trăm người mà chả hiểu sao khi nhìn thấy nhỏ ấy thì em không rời mắt đi được. @-)

    1. Trò chuyện bằng ánh mắt (2 tuần trước) : Buổi đầu tiên của khoá học ấy có trò chơi đi làm quen (nhằm xây dựng mối quan hệ) em đã tính đi làm quen với nhỏ ấy ngay từ đầu mà giữa đường lại bị cản bởi bao nhiêu đứa (cả trai lẫn gái) hãm tài khác sà vào làm quen[r23)]. Mỗi người phải làm quen với 15 người mới đạt yêu cầu. Khi em đứng được trước mặt nhỏ. Nhỏ nhìn em rồi cười:-*. Em đang định chạy đến thì hết giờ chơi. Tất cả về chỗ ngồi. Em cũng không rõ là nhỏ có thích em ngay từ khi nhìn thấy em không nữa. Chỉ biết là phần còn lại của buổi học em không thể không nghĩ đến đôi mắt biết nói trìu mến ấy.:-*
    2. Xin số (1 tuần trước):-c: Buổi học sau em quyết tâm xin số và nick chat nhỏ. Sau khi tìm cách đổi chỗ cho thằng bạn em xin đứa ngồi bên cạnh nhỏ, rồi đến nhỏ, và cuối cùng là một con bé nữa (cho nhỏ đỡ nghi)
    3. Buổi chat đầu tiên: (1 tuần trước): Tối hôm đó em thịt nick nhỏ luôn. Phải nói là hai đứa nói chuyện khá hợp gu vì cùng chung một cái là ham mê kinh doanh. Nhỏ khá dễ gần và vui tính.=D>
    4. Đánh bạo nhắn tin (1/5): Em nhớ nhỏ lắm mà không biết lấy cớ gì nhắn. Cuối cùng em nhắn hỏi thăm nhỏ về thăm quê 1/5 có vui không. Nhỏ mấy tiếng sau mới replay lại là tớ đang bận dọn đồ lên Hà Nội chốc nữa nói chuyện nhé. Tối hôm ấy em đành nhắn một tin khác kiểu nội dung là "Chúc anh em bạn bè có kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm sau vui vẻ" (Kiểu gửi cho cả link). Thế là nhỏ vui vẻ replay lại. Đá qua đá lại một chút thì nhỏ nói có việc cần nhờ. 30 phút sau hẹn lên chat:)>-
    5. Chat và được nhỏ nể (1/5): Lên chat thì hoá ra là nhỏ gặp rắc rồi với phi vụ bán hàng (kiểu bán hàng sinh viên đến từng lớp và thuyết trình rồi bán sản phẩm tại chỗ). Rắc rối là sản phẩm của nhỏ đắt mà nhỏ lại không biết tạo không khí sôi nổi. Bằng một chút kinh nghiệm và kiến thức, em chém một hồi thì khiến nhỏ trợn tròn mắt rồi nói em giống như một người thầy. Hai đứa nói thêm vài chuyện tâm sự khác khá ăn hợp rồi mới bb[:P]
    6. Gặp nhau và được chở nhỏ về (2/5);)): Khoá học em học thì có mở câu lạc bộ cho học viên sinh hoạt, ai muốn vào thì đăng ký. Hôm ấy em đến đăng ký và phỏng vấn, khi về thì đã khá muộn. Nhỏ đi xe buýt đến và về nhưng em hỏi và ngỏ lý muốn lai nhỏ về (em đi xe đạp). Nhỏ do dự một hồi thì đồng ý. Lúc chở về nhỏ hỏi em có biết đường không. Em nói không biết nên khi chia tay nhỏ dặn dò đường khá kỹ và còn nhắn tin vào máy em chỉ đường. ;))
    7. Nhỏ chủ động nhắn tin (4/5 tức là hôm nay ): Hôm sau theo lời chỉ bảo của thằng bạn em không nhắn nữa để tạo cảm giác nhớ nhung cho em ấy. Đến hôm nay đang buồn thì em ấy nhắn tin hỏi (về nhiệm vụ phải làm tuần này của câu lạc bộ) nhưng em đoán là nhỏ đang đóng kịch vì hôm 2/5 nhỏ ghi chép khá cẩn thận. Em replay lại và hai đứa đá với nhau thêm 2 tin nữa (chỉ về vấn đề chuyên môn câu lạc bộ).:-??

    Em rất xin lỗi vì đã để các pro phải đọc lâu như vậy. (Vì đây là lần đầu tiên nên em nghĩ trình bày cẩn thận tốt hơn). Sau đây em xin giới thiệu tóm tắt về em và nhỏ:)>-

    Nhỏ: rất xinh, ăn mặc khá giản dị, học giỏi và rất năng động, dễ gần (theo góc nhìn của em), quan điểm sống: luôn mong muốn mang lại giá trị cho mọi người và sống phải có tâm (cái này là theo phát biểu của em ấy trước clb)
    Em: đẹp trai (cái này là em nghe thằng bạn em nó đánh giá), học cũng được, ít nói, quan điểm sống: tiền và gái là bánh lái cuộc đời


    Sau đây là những điều trăn trở mà em cầu mong được sự chỉ giáo của các pro:
    1. Theo các bác, liệu nhỏ đã có dấu hiệu thích hay sẽ thích em chưa?:-"
    2. Tất cả các hành động mà em đã làm với nhỏ, có điều gì sai lầm và cần sửa chữa rút kinh nghiệm ngay?[-X
    3. Hành động tiếp theo mà em nên làm và cần làm ngay với nhỏ là gì? Liệu em hành động thế đã vội quá chưa?b-(
    4. Ý kiến và nhận xét riêng của các pro[r24)]

    Một lần nữa, em xin lỗi các pro vì đã viết quá dài. Tại tính em khá cầu toàn và em nghĩ quan điểm của em về tán gái cũng như khi chơi game vậy: "không chơi thì thôi nhưng đã chơi thì cố mà thằng". Vì vậy em rất mong các pro, bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, có thể chỉ bảo cho em cưa được nhỏ này.\:D/

    Nick chat của em là dechoimuday@yahoo.com. Nếu pro nầo muốn chỉ bảo cho em qua chat vui lòng add nick em.:-c

    Em xin chân thành cảm ơn[r2)]

  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đi học "Tư duy triệu phú" mà lại chỉ chăm chăm đong gái, chú là hơi bị được của nó đấy :)). Mà mấy cái tư duy này toàn chém gió ở đâu đâu, nghe xong sướng thôi rồi, xong lại đâu vào đấy ý mà. Thôi ko lan man, anh thấy chú cứ chủ động lái vấn đề sang chuyện riêng tư, tình cảm, tâm sự, gái có hoài bão bao nhiêu thì vẫn cứ có nhu cầu tâm tư như thế, nhưng nhớ là đừng buôn điện thoại vs chat chit nhiều, chủ động gặp trực tiếp có gì còn thi triển cẩm nã thủ, cháo lưỡi hoặc hơn thế... :D
  3. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Dạ em xin cám ơn bác =D>đã chỉ bảo. Mai rỗi bác vào góp ý tiếp nhé, cụ thể hơn càng tốt:-bd
  4. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Gái mới tiếp xúc thế này, may ra thì nó có ấn tượng với chú, còn thích thì chưa đâu. Cứ tà tà mà tiến, đừng lộ ra là đang chăn nó, làm mọi việc thật tự nhiên vào. Tìm các bí kíp của các sư huynh mà luyện. Mà đưa nick yahoo lên đây, ko sợ Cáo biết rồi dẻo xái chú à? ;))
  5. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Vừa nãy em đưa nick yahoo chính, vừa nãy sửa thành nick yahoo phụ rồi bác ạ=)). Bác có biết bí kíp các sư huynh không, send qua mail cho em đọc. Em khoái đọc chủ đề này, trước đây cũng hay đọc, nhưng giờ thì không chỉ muốn đọc mà còn muốn làm nữa[:D]. Send cho em nhé. Em thanks bác nhiều [:P]
  6. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tin mới bác ơi, mai em sh clb, liệu có nên đến nhà chở nhỏ đi không nhỉ
  7. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ờ gái bh là có thiện cảm với chú đấy,việc của chú là diễn sao cho tốt ko để lộ cái lốt gà. Khi cảm thấy thân nhau hơn thì nên xúc tiến hẹn hò đi chơi đâu đó thay đổi không khí, chứ cứ nói mãi về học hành với công việc thì mau chán lắm. Mà chú ko có xe máy à, hẹn hò bằng xe đạp có vẻ ko khả thi lắm nhỉ:-?
  8. hatdemuadong

    hatdemuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hè hè,xăng rầu dạo nài tăng vù vù.hơi tốn kếm đấy.thui cứ phải cố gắng đầu tư .chúc chú thằnh công
  9. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cám ơn :)). Nhà em đủ tiền mua xe máy nhưng em tính vác xe đạp đi săn cáo thì cáo mặc dù khó săn nhưng săn được lại là cáo hiếm [:D]. Em sẽ update tình hình liên tục. Giúp em nhé :-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em đi xe đạp bác ạ, chỉ tốn tí sức thôi :)). Xe đạp thời buổi xăng dầu lên giá có khi lại moden =)). Em thanks bác nhiều. Em sẽ update thường xuyên, bác giúp em nhé :)>-
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chú này hài phết, cõng xe đạp mà đong gái là anh hoan nghênh
    Nhưng nhớ là chỉ khi nào nhỏ chưa có xe thì còn có giá, nhỏ mà có xe rồi thì hát bài xe đạp ơi. Ra mua con Wave tàu chạy tạm đi là vừa chú ạ

    Gà muốn chở gái đi thì cách tốt nhất là để cho gái nó tự mở miệng ra nhờ, chưa đủ trình thì kích thích vu vơ cho gái đi với chú, cái buổi đầu tiên này quan trọng, nó dẫn đến có được mqh tiếp theo hay ko
    Cứ lan man qua đt (in ít thôi) chủ yếu là nói về học hành, có chú kia bảo là đừng nói về học hành ở tr.h này là ko chuẩn. Chưa biết gì về nhau ko mượn cớ việc học thì lấy đề tài gì mà nói? vd:
    - Em/bạn hay tin gì chưa? giật gân lắm đây
    - ...
    - Môn học xx anh/tao mới phát hiện ra có cái hay lắm
    - Hay thế nào? kể em/tao nghe đi
    - Àh là thế này (chú học tàm tạm nên cứ bịa gì đó đặc biệt một chút mà nghĩ là gái chưa biết, nhưng là chủ đề gái thích - nói đơn giản thôi) rồi bảo "thôi để gặp đi rồi nói cho nghe, cũng hơi dài dòng" mà ngày xx em/mày có đi sh clb cùi bắp gì đó ko?
    1. ko đi: ờ, nghe nói clb đó vui lắm, em ở nhà nấu cơm đi, về anh kể cho nghe. Thế nhé (cụp đuôi - cúp máy) mục đích cài kéo cho lần gặp tới, ko được ượm ờ mà phải cúp máy dù gái có muốn nói chuyện tiếp
    2. đi chứ: à, thế hay quá, mà bữa thấy em đi xe buýt hả? tội ghê, thôi anh cho quá giang nè, anh em mình đi chung cho tiện, nhưng nhớ là ko miễn phí đâu nhé
    2a. thôi, em yêu xe buýt, em muốn đi xe buýt, em yêu cộng đồng, em yêu người già và em bé, em yêu..: vậy hả? cám ơn nhe, đỡ mệt (cúp đuôi luôn) - gái chảnh bỏ mợ, ảo tung chảo. Nhưng khả năng này ít xảy ra vì như chú kể thì gái cũng đang muốn tìm hiểu con gà này
    2b. thế mày muốn trả công gì?: nhiều lắm, nhớ mang tiền nhiều nhiều là được, để tới clb đi rồi tính. 12h đêm anh qua đón. Vậy nhe - cúp máy

    Từ lúc gái đã nhận lời đi chung (mà ko hiểu tại sao) thì ko được đt hay sms buôn dưa, nếu gái chủ động gọi hoặc sms thì cứ "anh bận xíu, tí anh gọi" nhưng đừng gọi. Nếu tí mà gái đt hỏi sao anh nói gọi mà ko gọi cho em? thì cứ: "à anh xlỗi, anh quên mất, phải chởi Mẹ/Bà Nội đi chợ, anh đang đi xe, tí anh gọi nhé" tối đa gái chỉ gọi lại hỏi lý do "tại sao ko gọi lại" 2 lần, đến lần 2 thì cũng điệp khúc "anh xlỗi, anh bận"

    Sườn bài là vậy, chú thay đổi cho hợp lý

    Có nên để gái trả tiền hay ko?
    - Nếu buổi trò chuyện đó ko "át vía" được gái, ko "dò sóng" được gái, khả năng gái sỉ diện cao sẽ giành trả tiền, cứ để gái trả. Sau đó về nhà gọi đt cám ơn buổi nhậu quá ngon và vui, thêm 1 câu "em nói chuyện có duyên mà thú vị nữa" tối Thứ năm tới anh rãnh (cách 2-3 ngày tới), em đi với anh nhe, lần này anh mời - Giọng nói phải nghiêm túc, lịch sự, nhẹ nhàng. Có thể gái sẽ từ chối, đến đây anh vấn tiếp
    - Ngoài ra thì gà phải trả tiền dù cho gái giành trả

    Nội dung buổi gặp: tùy hoàn cảnh, hài hước là điểm cao nhất, hài xong thì hạ nhiệt xuống nghiêm túc rồi lại hài.. Hài hước khác với trò hề nhé!

Chia sẻ trang này