1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các vị chú ý!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Xin các vị chú ý
    Mặc dù là bác hụi trưởng Whisper đã ra Hn chơi từ lâu lém rùi, nhưng Samac vẫn còn ấn tượng về ngày hôm đó. Vì đó là lần đầu tiên trong đời được sờ tận tay, chiêm ngưỡng tận mắt 1 male BK TP HCM bằng xương bằng thịt.
    Trông bác ý còm ròm, ngồi khuất sau ATC , căng cả mắt mới thấy rõ. Đầu tiên thì tớ tưởng là sau lưng áo của ATC có in hình ông nào cơ, đang định théc méc là tại sao áo sơmi lại in hình ở lưng, dụi mắt kỹ và nghe giới thiệu mới bít đó là bác "thì thào"... chứ không phải ......
    Cũng là tại hôm đó HN hơi rét nên bác hụi trưởng ngồi co ro xám xịt vì lạnh... hê hê, trong khi tớ đường hoàng đĩnh đạc bước vào thì bác ý lại tránh gió dưới bóng cụ ATC. Khá khen thay cho các bác BK nhà mình.... dũng sĩ xìpo.... hehhe
    1 tiếng liền tớ cố ngồi dỏng tai để được nghe giọng của bác ta, nhưng chả thấy mở miệng, 1 tiếng sau nữa vẫn thấy chỉ ngồi nhìn và cười, nhìn và cười.... Chắc bị mấy chú 7XHN át vía hết rùi.....
    Mà nghe nói là đêm hôm đó bác ta còn được các bác 7X HN lôi đi suốt đêm cơ, giá kể mà mama tớ đi công tác thì tớ cũng xin bám càng đi theo để được nghe giọng nói của bác ta, để được tìm hiểu thật kỹ về male BKTP, xem có giống như ông anh họ tớ không... hừ hừ, tiếc lém....
    Nhưng dù sao ấn tượng đầu tiên của tớ là
    Male BKTP còm như cò hương, không chịu được nhiệt độ thấp, lưỡi bị dính keo con voi nên không nói mà chỉ cười và cuối cùng là dễ bị lôi kéo....





    Every thing I do, I do it for you...
  2. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì đi tong mấy anh BKTP hết dzồi ! sao bác Hụi trưởng , sự thật có đúng thế không ?bác không cải chính là mất mặt đấy nhá ! mà sao bác hiền thế nhỉ , cầm đầu dân BK mà bác để cho một mình CGSM hoành hành thế này thì ....toi , tận thế đến nơi .Chia buồn cùng bác .

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lao trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  3. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Quá hân hạnh
    Những em gái vào sau anh và ngồi nói chuyện gồm có : tu_dinh_huong, azuze, caxanh, cado, nguoidepcodon82. Tu_dinh_huong và nguoidepcodon82 khong viết văn với lời lẽ thế này. Vậy còn lại là azuze, caxanh, cado, trong đó em azuze là lời văn giống nhất. Bắt tay với anh cũng chỉ có em tu_dinh_huong va azuze thoi! Vậy là lòi đuôi rồi nhé.
    Người ta bảo yêu nhiều nên ốm, ôm nhiều nên yếu, trong anh lúc nào cũng sục sôi một tình yêu hết, không phải nguội lạnh như em nên không chịu được cái lạnh đấy, hihi, với lại em làm cách nào mà biết lưỡi anh bị dính lại vậy?
    whisper@
  4. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    He he, chị CGSM làm gì lên án hội trưởng người ta dữ vậy ? Đính chính lại chút xíu :
    " ... Male BKTP còm như cò hương " ----> tướng xếp tui lãng tử ... có ai mập chù ù mà được coi là lãng tử đâu ?
    "....không chịu được nhiệt độ thấp " -----> người có bầu máu nóng, lòng đầy nhiệt huyết.
    " ....lưỡi bị dính keo con voi nên không nói mà chỉ cười " -----> thâm trầm, ít nói.
    " .....và cuối cùng là dễ bị lôi kéo " -----> nói gì dzị ?? Người ta có tính xã hội mừ....
    Nói vậy chứ anh whisper ra ngoài đó là đất lạ thôi, thử tưởng tượng ra chị CGSM vô SG chơi, tới lúc đó, hổng biết còn đủ can đảm mà cười ko, hay là chỉ mếu máu : " mẹ ơi, cho con về nhà, hic ... " hehehe

  5. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    hé hé
    Azuze ui, có người biểu chị là em nè. Đi học về online ngay nhá, thế này thi oan cho em chị wé đấy.
    Em cảm nghĩ về anh thế nào thi nói thế ấy chứ có chê bai giè dâu......
    Tu_dinh_huong giọng văn làm sao hả anh. Samac ghét con bé tu_dinh_huong lắm. Đanh đá, lười biếng, đanh hanh nhất 7XHN. Nói chung là chả có tẹo nữ tính nào....





    Every thing I do, I do it for you...
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
  7. Azuze

    Azuze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Khục khục khục.....Thế lày thì không được rồi. Nhầm nhọt sang trồng trọt thế lày à?
    Azuze Azuze, CGSM CGSM, TDH TDH. làm gì có chuyện nhầm lẫn ở đây.
    Anh Wh. ơi, mang tiếng là người cầm đầu BK HCMC wá đấy. Ra HN tận mắt chứng kiến hai cô con gái Bắc Kỳ xinh như mộng thế mà vẫn còn nhầm nhọt. Chắc nhìn thấy TDH Azuze xinh wá nên loá mắt không phân biệt nổi ai với ai. Mà kể ra cái bà CGSM cũng cao tay thật đấy. Lẩn như trạch làm cho cái chàng Wh. sờ tận tay day tận mặt, lại còn để nàng biết lưỡi chàng bị dính keo nữa chứ thế mà chàng vẫn không nhận ra. Há há há....Thế này thì hỏng hẳn. Chủ xị thân chinh đi công cán điều tra mà không thành thân. Để trúng quả Mĩ nhân. Đau wá. Đau wá.
    If we hold on together, we know our dream will never die.......
  8. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thui thui mấy nhóc ui, Whisper còn mải để ý đến Nguoidepcodon82, Azuze, Caxanh, Huyentrang... hơi đâu mà quan tâm tới Samac cơ chứ....(hú vía, may wá ke ke.)
    Thui coi như là mình tàng hình hôm đó đi. Hic, đau lém............





    Every thing I do, I do it for you...
  9. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ah, CGSM về rùi! Mừng qué! Để ngắm cái coi: Hơi mập ra một tí! Đen nữa chứ! Ái chà: đen mà còn boóng nữa nghen! quoooaa, bộ lạc qua africa à?há há...

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  10. tnet

    tnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Heheh... chú Whisper chán quá , ra tận HN điều tra mà chẳng làm nên trò trống gì cả , chắc là ra đó bị mấy tên trong 7xHN rủ rê rồi quên công việc chính , về nhà lại báo cáo láo rồi . Cogaisamac đâu có phải là Azuze , tớ thì biết tỏng từ lâu rồi nhýng nếu công khai thông tin ra đây thì hóa ra tớ triệt đýờng "làm ăn" của cogaisamac , nhýng tớ cũng gợi ý cho cậu nào tò mò muốn tìm hiểu . Cogaisamac có hai bộ mặt trái ngýợc hẳn nhau , bộ mặt thứ nhất rất hiền dịu đẹp đẽ có "màu tím" còn bộ mặt thứ hai nhý các cậu thấy đó , rất xấu xí khó ýa có màu cát sa mạc .
    Cách mà tớ đã điều tra nhý sau :
    - Thứ nhất : căn cứ theo cách viết bài
    - Thứ hai : căn cứ theo cách trình bày (Post) bài
    - Thứ ba : điều tra gián tiếp thông qua những ngýời có quan hệ với đối týợng.
    - Thứ tý : dựa vào linh cảm (giác quan thứ 9)
    - Thứ năm : bí quyết riêng
     
     

    Đối với tôi (riêng tôi thôi) thì việc ngu ngốc nhất là gặp mặt những cô gái làm quen trên NET , nhýng biết đâu vào một ngày "xấu trời" nào đó .........................................................................................................
    Ngày mai sẽ là ngày "xấu trời" nhất , hy vọng thế.

Chia sẻ trang này