1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cảm ơn tất cả (Hẹn gặp lại anh em vào 8h tối nay, thứ 7 ngày 1/7/06 tại Cafe Moon Light - đường

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn tất cả (Hẹn gặp lại anh em vào 8h tối nay, thứ 7 ngày 1/7/06 tại Cafe Moon Light - đường Trần Huy Liệu - gần khách sạn H

    Như vậy là WC đã kết thúc với f_271. Thật sự mọi người đều rất buồn nhưng tôi không thất vọng. Argentina đã cho tôi những giây phút tuyệt vời cùng các bạn, ArFC. Không biết nói gì lúc này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến 23 cầu thủ yêu dấu, đến ban huấn luyện, tôi sẽ luôn ở bên cạnh Argentina, cả lúc chiến thắng và cả khi thất bại. Buồn quá, chúng ta đã cùng bật khóc vì hai chữ "SỐ PHẬN". Hẹn gặp lại các bạn ở Copa 2007 với những gương mặt mới, khao khát mới cùng với một tình yêu không bao giờ tắt trong tôi.

    Các bạn ArFC thân mến, tôi cảm ơn tất cả mọi người, đã cho tôi được chia sẽ tất cả niềm vui, nỗi buồn, chia sẽ những lúc sung sướng vô bờ vả cả những khi bật khóc. Cảm ơn mọi người : anh Tú (Big Hope), anh Nghĩa (nhnhnh), anh Nam (Gia Cát Lượng), anh Cường (Talo Rossi), anh Long (_Argentina), anh Trà (Hamik44), các bạn Giang (giangbatigol), Bảo (batigol2000), Nguyên (vnbui), Việt (The_Khong_Cui_Dau), em gái tepcon, ... và các bạn, các anh chị khác . Chúng ta đã có một mùa hè đáng nhớ.

    Nỗi buồn rồi cũng nhanh chóng qua đi, một khao khát mới sẽ lại bắt đầu. Tôi muốn mời tất cả các bạn ArFC 8h tối nay (thứ 7 ngày 1/7/2006) gặp mặt tại cafe Moonlight (Trần Huy Liệu), để có thể nói chuyện nhiều hơn với nhau, và chụp ảnh kỷ niệm. Cũng là buổi gặp mặt để chia tay Việt (Đà Nẵng). Rất mong mọi người cùng tham gia.

    Một lần nữa xin cảm ơn tất cả
  2. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn mọi người . Thật là vui, thật cảm động, cùng mọi người trong thời gian qua
    giấc mộng World Cup lần này ko thành nhưng tình yêu đối với Argentina vẫn còn mãi.
    Hãy làm cho mọi người hiểu Argentina hơn và ngày càng nhiều Fan Argentina hơn. Đừng để cho cả 1 thế hệ bị lừa dối.
  3. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn sẽ burn đĩa tặng mọi người nhưng chỉ đến phút thứ 80 thôi. 80 phút trên chân hoàn toàn, sao không gắng thêm được 10 phút nữa, bất công quá ông trời ơi . Còn Diego, tôi biết anh ở đâu đó trên khán đài, nhưng sao đỏ mắt tìm cả trận mà không thấy anh. Ban tổ chức sợ cả hình ảnh của anh đến thế ư. Tôi biết giờ đây anh cũng đang cùng khóc nhưng Diego yêu quý, tôi tin rằng ngày vinh quang sẽ đến, không xa nữa đâu, phải không anh ? Mãi yêu Argentina, mãi yêu Diego
  4. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Các anh em nếu không bận thì cố gắng qua ôn lại những kỷ niệm đẹp về Arg yêu dấu của chúng ta. Thông qua đây, mọi người cũng đóng góp ý kiến, xây dựng phương hướng hoạt động của box...
    Hãy làm hết sức mình trong khả năng có thể cho tình yêu lớn Arg của chúng ta. Hãy tiến tới xây dựng 1 hội CĐV Albicelestes lớn mạnh và đoàn kết ở Việt Nam!
  5. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Thật là tiếc nuối vô cùng vì chúng ta đã thua người Đức thêm một lần nữa. Tôi không sao ngủ được vì không hiểu nổi tại sao lại có phương án thay người kỳ quặc đến như vậy.
    Lại thêm 4 năm mong chờ nữa. Kể từ italia 1990, đã 4 lần ta khắc khoải chờ mong. 16 năm, thật dài mà sao như mới hôm qua. Giây phút đối mặt với những quả penalty may rủi, ôi lại nhớ biết bao rhủ môn Goycochea thủa nào. anh là vị thần may mắn và là niềm tin cho cả đội mỗi khi đối mặt với những quả phạt đền. Giây phút vừa qua, kkhông biết anh đang theo dõi trận đấu từ noi nào trên thế giới. Tôi biết anh sẽ khóc. cả nước Argentina rơi lệ thêm một lần nữa. Tôi cũng phải cố nén lòng khi thấy một bạn trong nhóm chúng mình bât khóc sau khi kết thúc trận đáu. Đừng buồn bạn nhé, đội bóng thân yêu của chúng ta vẫn rất đáng tự hào. Dù không thể đoạt cúp năm nay nhưng các chàng tai thân thương áo màu xanh trắng đã cho chúng ta những cảm giác vui buồn chân thực, điều mà chính đội tuyển của Tổ quốc mình chua từng làm đưọc .
    Thông ly oi, cứ burm cả trận đấu đi. Đừng sợ nhìn vào thất bại
  6. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Quá buồn. 16 năm trước không xem được vì bị cấm xem bóng đá khua. Lần này đi làm nên cũng không xem được và cũng lại thất bại dưới tay bọn Đức với loạt penalty.
    Argentina quá thiếu may mắn khi phải gặp Đức quá sớm. Giải lần này tổ chức ở châu Âu nên hy vọng dành được cup cũng đã quá mong manh. Dù sao vẫn có nhiều hy vọng vào thế hệ của Tevez và Messi ở World Cup 2010 ở Nam Phi.
    Được victorcharlie sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 01/07/2006
  7. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Sao WC kết thúc sớm vậy, lại phải chờ đến 4 năm sau. Tôi nhớ hồi năm 90 cũng được xem trận chung kết giữa Argentina - Đức. Tôi thấy được nhưng giọt nước mắt tức tưởi của Diego. Từ đấy tôi có tình yêu với Argentina và mãi mãi...mãi mãi chỉ Argentina mà thôi.
  8. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Dù thua đội chủ nhà Đức nhưng vẫn chưa tìm thấy lỗi của Argentina ở đâu. Có lẽ Đội Đức đã chơi quá hay. Pha đánh đầu của Klose là không thể cản phá, những cú sút shoot-out quyết đoán và đầy uy lực. Bài học ở trận đấu này được rút ra nhưng những bài học khác vẫn đang đợi. Maradona đã khóc, giống như giọt nước mắt hạnh phúc taị Mexico 86
  9. ClaudioCaniggia

    ClaudioCaniggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko trách ai?????các anh em ta cứ vị tha quá
    Người phải chịu trách nhiệm chính là Pekerman
    Ngay lúc rút Riquelme ra nghỉ em đã nghĩ đến 1 điều tồi tệ sẽ sảy ra! Đ... biết lão ý nghĩ gì nhỉ! Lúc ấy quá sớm để rút về phòng ngự , Nếu Đức gỡ hoà thì coi như xong luôn!
    Và điều tồi tệ nhất đã xảy ra!
    CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO SỰ HÈN NHÁT
  10. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Pek đã chia tay rồi. Không nên đổ hết lỗi cho ông. Pek đã xây dựng được 1 Arg đoàn kết, hướng về lối chơi truyền thống, phát huy hết được những phẩm chất của các cầu thủ. Arg thua nhưng ấn tượng về lối chơi của chúng ta sẽ không bao giờ có thể phai nhạt đi được!
    Arg không may, Pek cũng không may. Tạm biệt Pek, cám ơn Pek!

Chia sẻ trang này