1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cảm ơn tất cả (Hẹn gặp lại anh em vào 8h tối nay, thứ 7 ngày 1/7/06 tại Cafe Moon Light - đường

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 01/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Có thấy Diego trên khán đài đâu bác. Chờ mỏi mắt chả thấy, dù biết Diego ngồi trên khán đài. Cái bọn Camera ăn tiền ban tổ chức rồi. Có hình ảnh Maradona thì tinh thần Argentina còn tăng gấp vạn
  2. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Lúc này không nên đổ lỗi cho Pek. Những gì ông đã làm được là đáng trân trọng. Ông đã làm được rất nhiều, hãy ghi nhận điều đó. Anh em hãy cùng nhau xếp lại nỗi buồn và hướng đến tương lai. Như bác Talo Rossi nói : chỉ cần được xem Arg đá, chỉ cần được nhìn thấy điệu tango lấn lướt tất cả các đối thủ là chúng ta thấy hạnh phúc rồi. WC đã kết thúc, 6 đội còn lại đội nào vô địch cũng được, nhưng với tôi Arg mãi là một tình yêu bất diệt.
  3. huytv

    huytv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ko biết phải nói sao! Thực sự khi em nhìn thấy Ayala bước lên với vẻ mặt căng thẳng và ánh mắt thiếu tự tin tim em đã run lên rồi. Buồn quá các bác ạ, từ ngày em biết xem Wc, chỉ biết cổ vũ cho Arg thôi và mãi mãi sau này cũng vậy!
    Arg ko vô địch, nhưng về lối chơi thì ko thể phủ nhận rằng Arg của chúng ta năm nay thực sự ấn tượng!
    Tiếc quá năm nay Wc kết thúc hơi sớm
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    ừ , thì tối đi , giải toả thôi các bác ạ ! nếu có anh em nào có hứng , xem thằng BIG PHI đập chết thằng ERRICSSON lần 3 !giận cá chém thớt , đã chém thớt vì ghét thằng ANH **** rồi , chém thêm lần nữa cho sự đời đắng cay !!!!!!!!!!!!!!!!
  5. batigol2000

    batigol2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    với batigol WC đã kết thúc. ARG đã thất bại.
    ARG, mãi mãi một tình yêu.
    Batigol, mãi mãi một thần tượng.
    tối mai batigol ko đi được vì sáng mai batigol về quê rồi.
    tạm biệt anh em, hẹn ngày gặp lại.
    thanks
    batigol
  6. zombie911vn

    zombie911vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Dù biết là Albiceleste bị loại nhưng vẫn chưa tin là sự thật, 1 sự thật đắng quá; niềm vui, hi vọng lớn nhất 2006 kết thúc từ đây.
    Cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu hết mình, cảm ơn tất cả đã công hiến 1 lối chơi huyền ảo, 1 thứ bóng đá đẹp, nhờ Albiceleste mà NHM Argentina trong TTVN xích lại gần nhau. 1 tập thể đoàn kết luôn cổ vũ, yêu điên cuồng Albiceleste.
  7. The_Khong_Cui_Dau

    The_Khong_Cui_Dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bac ThôngLy và anh em vì buổi off ngày mai nhưng trưa mai em phải về rồi.Dù em ra Hn chỉ để xem 1 trận bóng với FC chúng ta dù Argen thất bại dù không thể diễn ta được nỗi buồn vô hạn của em lúc này nhưng tại đây em cũng đã được gặp những người bạn có cùng niềm đam mê Argen rất nhiệt tình và vủi vẻ nên em cũng chẳng có j` phải tiếc nuối về đợt ra Hn này cả . Cảm ơn tất cả các bạn chúng ta mãi mãi là fan của Argen mãi mãi là những người bạn tốt
  8. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Batigol và TKCĐ nhầm rồi, chú TL cũng nhầm nốt. Ý của chú TLPT là muốn anh em gặp mặt tối nay.
    Hẹn gặp lại mọi người!
  9. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
  10. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    WC 2006 kết thúc sớm quá!!!!!!!!! Em buồn, nhưng ko thất vọng. Em đã được xem một mùa WC đẹp với những cống hiến tuyệt vời của Arg. Em yêu Arg vì tinh thần đồng đội, tình đoàn kết cũng giống như tình gắn bó của anh em fanclub chúng ta.
    Arg đã ko có cúp vàng mang về trong mùa WC này. Nhưng Arg vẫn thực sự là người vô địch, là người chiến thắng đối với em, và em tin là đối với rất nhiều người khác...
    Chúng ta yêu bóng đá vì lối chơi đẹp, với những cống hiến hết mình trên sân cỏ. Và những điều đó đã đc chứng tỏ với Arg của chúng ta. Đối với em, như vậy là đủ!!!!
    Ngày hôm qua thật đau đớn với em, người yêu lên đường ra đi, Arg cũng ra đi... chẳng còn nước mắt.............
    Em cũng cám ơn các anh, các bạn.. với niềm đam mê hết mình!!!!!!!!!!! Em đã được xem một mùa WC ấm áp tình cảm!!!!

Chia sẻ trang này