1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin chân thành cảm ơn các bạn Hải Phòng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Chitto, 07/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xin chân thành cảm ơn các bạn Hải Phòng

    Thay mặt cho 7X HN cũng như tất cả những ai đã tham gia giao lưu trong chương trình Đông Tiến xin gửi tới các bạn Hải Phòng lời cảm ơn chân thành nhất.

    Cảm ơn các bạn vì tất cả những chuẩn bị về tinh thần và vật chất, về tình cảm và sự hiểu biết mà các bạn dành cho chúng tôi.

    Đồng thời cũng xin lỗi nếu chúng tôi có điều gì làm các bạn không vui.

    Và hẹn gặp lại trong thời gian gần nhất.


    (Đi về mệt quá nên chắc các bác ấy đi ngủ hết rồi, chả thấy ai vào mạng, chỉ có mỗi Chitto thôi)

    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Mệt quái gì, cái mạng củ chuối, vào mãi mới được.
    Khà khà, nhân danh cá nhân, xin cám ơn bác cu_lan, Innocent và các bạn thành viên HPC vì đã tổ chức đón tiếp thật ấn tượng, New Tazzan, tupt .
    Chẳng biết nói gì cả, vì mỗi người một cảm xúc.
    Cám ơn (hic nghe khách sao quá, nhưng mà chẳng tìm được từ nào nghe thân mật hơn ) tất cả các bạn HPC, và đặt biệt là đội bóng HPC (không vô tình đá vào chân mình ).

    truongdu
  3. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Sự hứng khởi và niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt các thành viên 7X HN, 3 thành viên của HPC và 1 của HLC. 1 phút giây lặng yên hiếm có trong cả chặng đường HP - HN, những đôi mắt tuy mỏi mệt nhưng lấp lánh vẻ trìu mến và sự hài lòng! HPC ơi, thật tuyệt vời, sự tiếp đón chu đáo đến tuyệt vời và lòng mến khách vô cùng cảm động!.. Và niềm quyến luyến luôn là những xúc cảm đọng lại trong lòng 7X HN mỗi buổi chia tay!
    Biết nói gì hơn nhỉ! Bao nhiêu lời cảm ơn cũng như thừa thãi, thừa thãi vì không đủ để diễn tả được hết những điều muốn nói tự trong lòng mỗi thành viên 7X HN. Có lẽ ngoài những lời lẽ và ngôn từ ấy, những gì mà 7X HN cần làm để khẳng định nó, là một sự học hỏi về tính chu đáo và ân cần mỗi khi HP lên giao lưu cùng 7X. Không biết nói gì hơn, vì HN thương nhớ HP nhiều lắm! hic hic
    Những chi tiết, những suy nghĩ khách quan cá nhân, những cảm tưởng lắng đọng lại trong lòng HN sẽ được thể hiện qua các bài reply của các thành viên 7X, những người đã may mắn được tham gia vào chiến dịch Đông tiến lần này, có cơ hội tiếp xúc với các bạn HP, có dịp hiểu thêm về con người và thành phố đất Cảng.
    Cảm ơn chủ tịch Câu lạc bộ Hải Phòng New Tazzan , cảm ơn giáo sư Cùlần - Ngài cố vấn dày dạn kinh nghiệm và vô cùng năng nổ, cảm ơn sự nhiệt tình + tinh thần thể thao rất Fairplay của toàn thể đội bóng HPC, cảm ơn chàng trai Innocent khuôn mặt giờ đã nhuốm đầy sưong gió, không còn Innocent nữa (vì bị cô bé "Chị Gái" sang tên vài Love Experience mất rùi ), cảm ơn sự nhiệt tình của Trưởng ban Nhân Sự Nico78, Chủ tịch HP Dancing Club Builanphuong, Thư ký riêng của Chủ tịch Smee, Tay super-rockgirl Zombie, "cháu" Mystic nhí nhảnh dễ xương, nàng Trinny "bụi bặm" , "cơm rang viên" Interceptor, cậu bé Boyhp nhiệt tình kinh khủng, đã cống hiến không ít công sức và của cải (bằng chứng là cái Sirius xanh rêu cáu cạnh của chú đã ngả mình hôn đất khi chở Choc đi khám phá hàng Cháo cay ), anh hề ngộ nghĩnh Xitrum4eyes, và một số thành viên mới mà Choc mới chỉ kịp nhớ mặt mà chưa nhớ nick: HPkhongconem , Huong74,... hic! Cho Choc xin lỗi! Choc rà rùi đâm lẩm cẩm không còn nhớ nick của những bạn còn lại, nhưng nếu được nhắc tên một lần là C sẽ nhớ ngay ra cho mà xem! Hic! sơ suất sơ suất! Mong các bạn nhắc Choc để Choc có thể tiếp tục được thể hiện lòng cảm ơn tới các bạn nhé!
    Ssssssssssooooo.......zzzzzzzzzzzzzz.......iiiiiiiiiii...!!!...
    Cảm ơn HP mến yêu nhé!



    7X love you, HN miss you!
    Hẹn gặp lại các bạn một ngày gần đây![/

    mời các bạn xem thêm link ở đây để theo dõi được những cảm xúc của chúng tôi về chuyến đi, về các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn, cảm ơn!
    http://203.162.130.221/forum/topic.asp?TOPIC_ID=56719
    Choc
    Được sửa chữa bởi - choc vào 08/04/2002 07:46
  4. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hì, trong 7x thì em nhớ nhất là chị Choc, sao lại có người nói năng duyên dáng thế mà bi h em mới bít nhểy, keke, oé, ko ngờ em cầm tay chị lâu thế mà đã bị delete khỏi harddisk của chị rùi à, vậy thì lần sau phải cầm tay lâu hơn mới được,hehhe
    Anh "Chết toi" ơi, về Hn đã ngậm chanh múi chưa, ihihih, khổ thân anh "chết toi" quá, giọng hay như thế mà lúc về cứ khàn khàn như....
    Còn anh DE, một lưỡi dao cạo đã làm gần chục cô gái cả ở HPC và 7x phải rơi lệ, khác gì các quan chức địa phương đang khóc vì rừng nguyên sinh UMINH bị cháy, đề nghị anh DE để rừng mọc tự nhiên, cấm đốt, chặt, phà hoại tài nguyên nhân sinh
    HẸN GẶP 7X TRÊN HN VÀO LẦN TỚI
    I JUST CALL...TO SAY...I LOVE YOU
    I JUST CALL...TO SAY...HOW MUCH I CAN
  5. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Buổi chia tay chiều qua tại sân ga Hải Phòng tràn đầy lưu luyến và xúc động, khi chia tay các bạn Hà nội, niềm mong mỏi của tất cả thành viên HPC là được gặp lại các bạn tại Hà nội, lại có những buổi giao lưu đầm ấm không thể quên,...
    Mong gặp lại Hà nội nhé.

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  6. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên cho phép TU cảm ơn tất cả HPC những con người của thành phố cảng nồng hậu và cuồng nhiệt. Những gì các bạn dành cho chúng tôi sẽ không phai mờ trong mỗi thành viên của 7X-HN.
    Cảm ơn bác Culan, New Tazzan,Innocent, smee và tất cả mọi người, đặc biệt xin cảm ơn Chi gái vì sự phối hợp của cả hai trong màn giao lưu và lời mời của bạn.
    Hẹn ngày tái ngộ
    Cảm ơn toàn thể đội bóng HPC đã thi đấu một trận bóng rất Failplay, để Tu làm trọng tài rất nhàn.
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  7. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Chị Choc quên em rồi à?? Ngồi uống nước với chị mà chị nỡ lòng nào wên em, hic hic.
    Becky ơi, Anh yêu em nhiều lắm!!
    [​IMG]
  8. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại mình thắng họ 3-0 nên họ không cảm ơn mình gì cả
    Mang tiếng là trưởng ban thể thao
    Thôi em xin lỗi mấy anh chị 7X lần sau em không thế nữa đâu.
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da camVan Basten
  9. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Chắc vậy rồi, mình góp 1 bàn, chắc là họ thù mình lắm, khè khè
    [​IMG]
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cẩn thận cái mồm.
    Các thành viên 7X đang giấu nhẹm tỉ số đấy.
    Ai hỏi cũng chỉ bảo "Vui lắm" chứ không nói gì đâu.
    Hừ hừ.
    May là hôm nay không phải đi làm cũng không phải nói gì với ai nên vẫn giữ được chất giọng khàn cho riêng mình.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này