1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin chân thành chia buồn với Caheo_!!!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi lonesome, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn,chẳng biết nói gì hơn nữa.......
  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    thay mặt LDC xin chân thành gởi lời chia buồn đến caheo_@
    Yesterday,to day,tomorow and forever I LOVE YOU!!!
  3. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    >>Caheo: xin chia buồn cùng em và gia đình.


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  4. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Định cũng xin chia buồn với caheo_ nhé lâu rùi ít lên TTVN nên không biết ,không biết nói gì hơn
    bạn hãy cvững tin lên nhé sao bạn nên nghỉ rằng bên canh caheo_còn có cả những người quan tâm bạn ,thân
    cause I've known I never breathe your love again
  5. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Anh biết tin này khi đã không còn sớm nữa rồi! Chỉ hy vọng cô bé cá heo vô tư, dễ thương ngày nào luôn giữ được những nét dễ thương, đáng yêu ấy, anh nghĩ đó cũng chính là điều bà em mong muốn đấy!
    Anh tặng câu này cho em nè!
    To live is not to look backward​
  6. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Xin chia buồn cùng caheo_@
  7. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Thành thật xin lỗi ko biết sớm,mong sao caheo@ hãy vui vẻ sớm,chuyện gì tới cũng phải tới thôi,nhưng vấn đề là sớm hay muộn,cố gắng thi nhá.
    Thích nụ hôn của gió,hơi thở của trăng và tiếng hát êm dịu của sóng biển

Chia sẻ trang này