1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin chào các anh chị em B2 vào đây hỉ..

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi GiaoKim, 31/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. feel-blue

    feel-blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    B2 dau het rui` nhi ? Sao chang con` thay ai nua zay ??
    Anh Giaokim oi ....di dau rui` vao day noi chuyen zui di...
  2. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    tui nhớ hình như chỉ có khoá b2 98-2000 thôi chớ hè, mọi người có nhớ nhầm không đấy??? bùn ghê hè! tui là b2 đây nè. còn ai b2 nữa không???
    utlon
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Anh Giaokim chắc giờ này cũng đang hóng gió Trường Sơn rồi ... còn có cô nàng giang008 nữa chứ ... , chắc là dạo này ăn uống thế nào nên hổng kịp nhắn lại lời nào chia tay với anh KID đấy chứ ... híc híc .. nhớ mọi người quá ... , lại thấy nhớ mấy em B2 kết nghĩa với cái chuồng thú A2 của mình nữa ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  4. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm của b2 là gì à??? tui cũng chịu. có lẽ đó cũng là những điều hết sức bình thường trong cuộc sống, trong học tập của mỗi người thôi. điều chủ yếu ở đây là mọi người học tập và trao đổi với nhau về những điều mà mình đã bít rõ hay còn mơ hồ!!!!!
    hoan hô b2!!!!!
    utlon
  5. feel-blue

    feel-blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy B2 kinh nghiệm nhìu nhất là đi chơi .... và bị bố Tuân la..???
  6. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hơ, bị bố tuân la à!!! có nhớ nhầm không đấy, hay lại vơ từ " kỉ niệm " của mình đây. với lại kinh nghiệm thi` phải là kinh nghiệm làm reng để thoát khỏi những lần bị la ấy cơ . cố thể đó là kinh nghiệm của b2, cám ơn bác đã nhắc nhở nha'!!!
    utlon

Chia sẻ trang này