1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin chào các vị

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi daiyty, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Cô nương đạo Hồi tại hạ không dám đụng , lỡ dụng Bin Laden thì toi....

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  2. tanhanbacphuong

    tanhanbacphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    CIAO quần hùng,nữ hiệp.
    Không là ngưòi quá mới, cũng chẳng là ngưòi quá cũ của kiếm hiệp cốc; tranh thủ thời khắc nhàn hạ, tại hạ quay về chốn xưa gặp lại bằng hữu giang hồ.
    Vui buồn lẫn lộn lúc ngồi nhấm nháp những công phu của bằng hữu thi triển từ ngày tại hạ vì việc riêng phải gác kiếm giang hồ. Chuyện thị phi của các nơi cũng lan toả về KHC của chúng ta hay sao ! Than ôi thời loạn lạc binh đao ở xứ ngàn lẻ 1 đêm...., có khi bởi hồi 2 giang hồ ngoại truyện đang được Kiều Bang chủ chấp bút bị dang dở ở đoạn máu chảy đầu rơi ... làm ảnh hưởng đến không khí ấm cúng hiếm có của cốc KH ta chăng ???
    May sao, không còn thấy sự bất hoà của các vị thần tiếp diễn. Nhưng lại nghe Thánh cô than phiền, số lượng bài của box ta bằng số lẻ quán người, ( thỉnh thoảng lén vào đọc trộm thiên thư, tại hạ thấy số người ghé KH cốc trên đường vân du giang hồ nhiều hơn xưa ấy chứ. có lần thấy con số ngoại nhị thập kiếm khách, tại hạ giật mình & vui. Nhưng nghe TIO ca thán số post cốc ta chẳng bằng con số lẻ quán người thì ..... ( bằng hữu tự điền vào những dấu chấm này nhé ).
    Ngứa cổ hát chơi :
    Biết đâu đấy, kẻ anh hùng
    Luận xong chưa biết người khùng, gã say.
    Rằng hay thì thật là hay.
    Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào.
    Chén dạ quang, rượu bồ đào
    ta ngồi ta hát: rượu vào lời ra.
    Tiếc, buồn chi những ngày xa ....
    Nghệ tinh, đâu phải số to hỡi người.
    Tin rằng ấm áp tình đời.
    lan truyền khắp chốn, tình người cốc ta.
    Mấy vần tửu nhập, lời ra.
    Xin quay trờ lại chốn xưa, chào .... chào

    ( thơ con cóc , lúc rượu vào.
    Xin đừng bình phẩm, lời chào .... của tui )
    nhìn đâu cũng thấy người quen , chào lượt nữa từ các cụ già đến các cháu thiếu niên xuất chúng anh hùng, qua quần thoa nữ hiệp đến anh hùng tài ba của KHC. Sau cùng chào 3 cốc chủ hào hoa, nói nhỏ là thương thay cho Kiều bang chủ bị .... kìm kẹp bởi ....
    Khà khà , mời cạn chén, cạn chén .
    NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
  3. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    ha ha
    Nhất chiêu xuất ,hiện tinh thần
    Cười xem phương bắc tà nhân họ rùa
    Lối mòn nghiêng ngả bóng xưa
    Đào hoa năm cũ cợt đùa đông phong
    Lãng du mỏi cánh chim hồng
    Sẵn cơn mê rượu đảo vòng coi chơi
    Đẩy đưa nâng chén buông lời
    Rằng câu tình nghĩa mặc đời chê khen
    Nghệ tinh hai chữ lem nhem
    Ôm đầu che mắt sang hèn mặc ai
    Người ơi lắm cảnh bi hài
    Nghệ còn lưu dấu tinh hoài nơi đâu...
    Chén dạ quang , rượu bồ đào
    Mượn men say gửi lời chào cố nhân

    ...chẳng biết là ai , cứ đoán đại , không đúng cũng cấm chửi
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
    Được saint81 sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 28/04/2003
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hà...hà.., Bát Nhất Thần Quân huynh đoán đúng rồi đó. Kô phải Bắc Quy lão đạo đây thì còn ai.
    Bắc Quy lão huynh coi trọng tại hạ quá đỗi. Nhị vị Chấp pháp của bản Cốc đâu có rãnh rỗi mà kềm cặp kẻ hành khất như tại hạ đây. Tại hạ tài thô học lậu, văn thơ không thể như lão huynh hay Bát Nhất Thần Quân hành vân lưu thủy, chỉ đành mời cố nhân chung rượu nhạt để thỏa lòng mong ước bấy lâu. Lão huynh trở lại giang hồ, thật là một hạnh ngộ của võ lâm vậy, mà cũng là niềm vui của toàn Cốc và của tại hạ vậy!



    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 27/04/2003

Chia sẻ trang này