Tớ cũng là dân Nha Trang,học Lý Tự Trọng.Vào SG mấy năm rồi mà không bao giờ có dịp đi họp Hội Đồng Hương Nha Trang.Nhiều lúc thấy buồn buồn,vì dân NT mình có vẻ hơi bị chăm (Hay là có mà tớ không biết tin tức gì cả)...Có lần đi ngoài đường thấy có 2 tên chạy xe ngang qua còn quay lại cười và hét to "Chào đồng hương"...(Vì tớ cũng chạy xe biển số 79 mà), có vậy thôi mà cũng thấy vui vui...(Hình như tớ có vẻ hơi bị nhẹ dạ cả tin thì phải). Hi vọng sẽ có một ngày nào đó được tham gia hội họp với dân Nha Trang... Chúc một ngày vui!
á há .. cái hội đồng hương của NT này thì quá trời ở SG cũng nhiều lắm .. có điều có họp có hành hay ko thì lại là vấn đề khác đấy bác ạ ..nhưng mà khi nào bác muốn họp hành thì post 1 bài thông báo đi họp ( cà chua ) vậy là được thôi muh