1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin chào - ma mới xin ra mắt ma cũ !

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi kiman007, 20/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc , dù em gái Pajero@ cũng học MT K2000 ( bỏ học ở đây lâu roài ) nhưng P@ cũng xí xọn chen dzô 1 phát .Con gái MT "dễ xương & thân thiệt" thật ,nhưng chỉ đối dzới người mình
    yêu thôi ,còn phình phường á , "xương" lắm ,kinh nghiệm đau thương của bản thân trong những lần "đối đầu trực tiếp" ở quầy photocopy khoa CNTT
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hic hic - sợ wé - lời hăm doạ, cùng bao dụ dỗ đường mật ... THÂN NÀY VÍ XẺ LÀM TRĂM ĐƯỢC
    MỘT QUA MÔI TRƯỜNG, MỘT QUA BÊN XD...
    Fool đại ca ơi - chiến trận sắp nổ ra rồi - em vô tội hic hic -TRĂM DÂU LẤY 1 CHỒNG í quên - TRĂM DÂU ĐỔ ĐẦU TẰM - hic hic - ko biết mấy chị MT quảng cáo Sản phầm kiểu nào nhỉ ????

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  3. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ma kia, ta là cỏmay chứ hông phải cỏmây đâu nhe, kiu lộn hòai dzợ?
    Về tên Fool thì không thể thiêu sống hắn được đâu. Với một tên ô nhiễm như vậy nếu đem thiêu sẽ làm thoát ra dzô dzàn khí độc, khí nhà kính, làm suy giảm chất lượng môi trường sống của người dân TP.HCM, người dân VN nói riêng và... nhân dân trên toàn thế giới nói chung. Do đó, dùng biện pháp gì thì dùng, chừa biện pháp thiêu sống ra, hén.
    Cỏmay đề nghị luộc hắn lên, chấm muối ớt, cho con Rôbô nhà cỏmay và con Kiki nhà ma xử, được hông? Muốn ngon hơn thì mình chơi món Fool công công xào sả ớt, bảo đảm mấy con ki ko chê đâu, mà mình vừa được thực tập tay nghề nội trợ nữa chứ. Một công đôi ba chiện lun. Ý ma thế nào nè?
    If there's someone you miss, tell them that you do...
  4. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    cho em can - ma mới vào đây thấy chiến sự giữa các ma cũ xảy ra ghê quá !
    Đại ca đâu mất tiêu rồi ???? Em theo đại ca ko biết sau này có bị mấy chị .... như thế ko vậy ??

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Sssssssuuuuuỵỵyỵyyyỵyyyỵyyỵyỵytttttttttt , nói nhỏ nhỏ thôi sư đệ ui, ta trốn ở đây này, còn hổng bít chui dzô đây nữa, bộ muốn bị sư tử thịt à
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  6. macabong01

    macabong01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cũng được, nhưng không biết thịt của fool có nhiễm thứ gì không thì ma không biết đâu, rủi con kiki tui lăn quay ra thì làm sao. Cách này không an toàn, dành hết cho Xí nồ mẹ Xí nồ con của cỏ may ăn ấy.
    mà này cỏ nào thì cũng vậy thui, toàn là thực vật. đừng có mà khó tính thế, mao già lắm.
    Lão fool, còn chưa chụi ra nhận tội hử
    Này bé ma mới! lời chị mà không tin thì lúc vào năm học rồi thì đừng có mà hấp hối à là hối hận ấy nhé, mấy bạn bên môi trường thì lúc nào cũng "dễ thương" ...cỡ Cỏ may không hà. phải không vậy Sal.!!!.
    Bên xây dựng nói không phải khen nhưng con gái khoa đó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Bài học kế, thuộc nằm câu này luôn nè:
    Con chai Bách Khoa như chim oanh vũ
    Con rái Bách Khoa như củ sắn lùi

    Quá hay
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Thiếu rùi...., hehe
    Con trai Bách Khoa như chim oanh vũ " trụi lông"
    Con gái Báck Khoa như củ sắn lùi chấm đường
    Dzọt lẹ.....


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  9. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hic, caheo lại đi chê chính ông anh nó Thề không nhìn mặt em cho tới cuối ... ngày hôm nay
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  10. His_mother_new

    His_mother_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì em đã cắt ngang cuộc nói chuyện hết sức "thân mật" giữa các anh chị đây nhưng cho em hỏi tí rùi các anh chị từ từ mà hạ hồi phân giải.
    CHả là em cũng là ma mới giống như kid, và bi giờ em "được"( ko biết là bị hay được) chuyển xuống Thủ Đức học, như dzị theo các ma cũ ở đây thì học ở TĐ hay ở Lý thường Kiệt thì chỗ nào tốt hơn, mong các anh chị trả lời giùm, ai trả lòi nhanh và chính xác đàn em đây xin đãi 1 chầu..... trà đá
    Không biết ngày mai sẽ ra sao
    Mà có ra sao cũng chẳng sao

Chia sẻ trang này