1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin chào - ma mới xin ra mắt ma cũ !

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi kiman007, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    + Nếu học và ở tại Thủ Đức:
    - Xét mặt tình cảm (trong sáng):
    Học ở Thủ Đức em sẽ có những kỷ niệm khá dễ thương mà hầu như những bạn học ở nội thành không có được.
    Lý do: ở TĐ ít nơi vui chơi giải trí (trừ mấy quán cafe tối om), lại vắng vẻ nên hay chơi tập thể. -> có những tình bạn trên cả tuyệt vời (sến tí)
    Chuyện chỗ ở cũng đỡ vất vả, ít đắt đỏ hơn.
    - Về kiến thức :
    Ở TĐ hình như dễ bị lạc hậu hơn. Ít có điều kiện học hành thêm nhiều thứ, ít thông tin ...Lúc về trường dễ bị ngơ ngác
    + Còn nếu học tại TĐ mà ở Sg thì thôi em xin chuyển hẳn về BK cho rồi!
    Nhưng nói gì thì nói, nếu cho chị chọn thì chị vẫn thích học Thủ Đức. Còn học ở BK, mấy năm trời chả kiếm thêm được đứa bạn thân nào cả
    Được chichchoexixon sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 28/08/2003
  2. fermat_

    fermat_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể tham khảo thêm ở đây : http://www.ttvnol.com/forum/t_230662/2a?0.4633719
    Love is such an easy game to play !!!
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    trời - chị cá Heo dám đụng chạm tới 95% SV BK kìa (trụiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii lôngggggggggggggggg !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
    mà nè - xin đính chính đừng ai kêu em là Kidman hay kimman gì nhé - kiman thôi !
    À bạn gì đó ơi bên LHP hả - tớ bên PTNK nè - làm wen nhé - có ma mới chung rùi !
    Còn em đã quyết định xin hoc trong đây rồi ! Vì phải bận học hành + làm việc nhiều lắm - ko bỏ được ! thôi vậy lâu lâu ra THủ Đức ngủ vài bữa vậy !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !

    Được kiman007 sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 28/08/2003
  4. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, chưa gì mà đã để lộ... bản chất rồi!!!
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  5. monkimon

    monkimon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi...
    Lúc trước mình không học BK nhưng mà KHTN cũng có 2 cơ sở, 1 ở TĐ và 1 ở Nguyễn Văn Cừ. Năm 1 học ở TĐ vui lắm cơ. Ở gần đấy không có bi da điện tử hay những cái gì đại loại như thế, nhưng mà nhu cầu tụ tập đàn đúm của đám sinh viên thì khó mà thay đổi được nên sẽ có nhiều thời gian hơn để nói chuyện và tìm hiểu bạn bè mới. Đúng như chị chichchoe nói là sẽ có những tình cảm khá là dễ thương hơn...
    Lên năm 2 về Nguyễn Văn Cừ học thì có vẻ chán hơn và không thân nhau như trước. Cái này mới nghe mấy đứa bạn nói lại chứ bây giờ thì mình không còn học ở đấy nữa. (Hic chúng nó vừa xong năm 2 trong khi mình sang đây lẹt đẹt mới xong năm 1)
    Nếu như cảm thấy TĐ quá xa và đi lại không tiện thì ở kí túc xá cũng vui phết đấy, cuối tuần về nhà thì không sợ lạc hậu đâu!!!
    À mà bạn cũng cựu LHP à? Bắt tay cái nào!!!
    tạm thời chưa biết kí gì cả
  6. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hê hê - tên nào nói ra mới là Con trai - chứ những tên "tẩm ngẩm tầm ngầm" mấy cô mới nên tránh - còn nhưng chàng thật lòng như tớ đây (thật thà !) thì có gì đâu đáng nói !
    Làm wen con gái là 1 nhu cầu ko thể thiếu của con trai + đó là bản năng !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chú này chỉ được cái đúng!


    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    hà hà, sư đệ tiến bộ không ngờ nha. Okê, lần này ráng đi họp mặt nhé. Huynh sẽ phong cho đệ một chức vụ thật cao cả
  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hehe...ko phải là 95% đâu mà chỉ có 90% à, còn 5% là...là bạn của Fool công công ( nghe đồn)


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  10. macabong01

    macabong01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Theo macabong thì khoa nhiều con gái nhất (đồng nghĩa là khoa xinh nhất và dữ nhất) là khoa Quản lý công nghiệp, môi trường, khoa hoá, chỉ có nhiêu đó thui
    Giời ạ!! các ma mới chưa học được bữa nào thì đã tính chuyện nhăng nhít rùi, đúng là hậu sinh khả ố bái phục thiệt.
    Còn không mau liên hệ các sư huynh để mượn tài liệu đi, vô học rồi thì các sư huynh chỉ cho các bé gái mượn thui ấy nhé.

Chia sẻ trang này