1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin chào - ma mới xin ra mắt ma cũ !

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi kiman007, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi là chời nhìn xuống mà coi nè chời, tên Fool công công (ai mún gọi là gì thì gọi, riêng cỏmay tui thì vẫn thích gọi là công công hơn, vì cái tên đó nó.... đúng hơn he he he..) ănnnnnn hiếppppp con gái Môi Trường nè chời....
    Xí, tên Fool kia liệu hồn đó, cỏmay và macabong đã.... mài daoooo rùi đó nha. Muốn gì?
    If there's someone you miss, tell them that you do...
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    mấy cô ở Môi trường thấy nuốt chả vào tí nào hết - còn hăm doạ Quốc vưong - to gan !
    còn K2003 nói thật thì lâu lâu cũng tạm - hic hic - chắc ở lâu rồi thì sẽ thấy cũng đựơc - con gái MT mấy năm trứoc làm mình thất vọng ghê ! ko biết năm nay có đỡ hơn chút nào ko ???

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ngoài rừng già, nơi xa xa
    Ai mà chẳng biết chị ta
    Chị ta là Cỏ Mây già
    Tối ngày chỉ bít ...ăn hiếp người ta

    Thôi, hổng giỡn nữa! Sư đệ lại đây, huynh giáo dục tư tưởng cho nghe nè!
    Đệ hãy tự hào vì đệ là một thành viên danh dự của Xóm Dê . Bởi dzì con trai XD là những người lý tưởng nhứt trong các khoa của trường. XD có tất cả các phẩm chất tốt của mấy khoa kia cộng lại: vừa thông thái như Công Nghệ Thông Tin, Điện Tử; vừa mạnh mẽ quyết đoán như Cơ Khí, vừa lãng mạn như Hoá-Thực Phẩm và Môi Trường.
    Chưa hết, con trai Xây Dựng là hào phóng nhất trường. Nếu như mấy tên HOÁ tối ngày thí nghiệm, tính toán chi li từng miligram hoá chất, từng dzọt nước trong ống nghiệm, cân đo thôi cũng đủ mệt óc rùi; còn mấy tên Điện tử thì giải toán yêu cầu chính xác đến từng mili Ampe, từng milimet nhỏ xíu. Riết rồi quen tính toán chi ly, trở thành thói quen, tính toán từng xíu từng xíu một. Chán lắm cơ! Nhưng mà vô địch keo kiệt thì thuộc về mấy lão Cơ Khí . Bọn hắn mà tính toán thì kỹ fải nói, tính kỹ tới từng " dzem" lận. Đệ có biết không? Một dzem là 1/10 của 1mm đó.
    Trong khi ấy, ở bên Xây Dựng, sắt, thép,cát, đá tính mỗi lần tính cả tấn không à, ximăng thì tính theo bao, mỗi bao là 50 kí nhá, nước thì tính lần cả khối ( m3). Xài thoải mái, níu lỡ dư chút đỉnh cũng hổng sao. Càng dư càng chắc ăn. Hệ số an toàn trừ hao tới 20% lận. Bởi dzậy, mấy anh Xây Dựng dzô cùng hào phóng, rộng rãi, chị em khoái lắm, chạy theo rần rần . Mấy khoa khác nhìn thèm rõ vãi. Hì hì. Đệ thật sáng suốt khi chọn lãnh vực nầy.
    Àh, khoa Môi Trường cũng được lắm nhen. Con trai Môi Trường trong quá trình học sẽ tập được lòng can đảm, dũng cảm đấy, khi mà phải học chung với...
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  4. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vời ! Đung thế ! huynh nói rất đúng !
    Đệ là dân chuyên Hoá cấp 3 nhưng đã chon XD vì tính cách đệ Phù hợp với công việc của 1 KS XD he he
    đệ vào trường xem thông tin thì :
    - Đội dự tuyển bóng đá của trường dân XD chiếm đa số (13/56)
    - Học bổng Odon Vallet thì cũng dân XD có nhiều
    hay quá !
    đúng là dân XD mình ai cũng tài hết ! tính toán cỡ tấn, cỡ Km và ăn cỡ tạ, cỡ m thôi - he he !
    như 2 anh em mình chẳng hạn
    Vote anh Fool 5* he he

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !

Chia sẻ trang này