Xin chào mọi người! From New Member Chào các anh các chị, các em gái em trai, các vị tiền bối, .. Em hôm nay mới khám phá ra cái room này rất hay, em xin được gia nhập, không biết mấy vị có chịu không đây?? Nếu được thì xin đa tạ! Em xin tự giới thiệu: em tên atd_n, thực ra muốn lấy nick là a&d nhưng thôi cái này hơi giống hiệu quá. Em vốn sinh ra trên đất Nghệ nhưng em lại xa đất này lâu lắm rùi , 7 năm rùi, nhớ lắm, nhưng không có thời gian ( nhất là tiền) về thăm quê, mặc dù còn ông bà nội ngoại, mới về có 3 lần à. Em năm nay học năm 2 ĐH, đáng ra em học ở BK TPHCM (nhà em nó nằm ở đó) nhưng không có duyên nên đành chia tay với nó, sau khi học được khoảng 1 tháng, em đành khăn gói quả mướp ra HN học, ở cái chỗ Kim Liên mà dân HN gọi là dân bọ ấy, ngay sát BK HN,lạ nước lạ cái buồn lắm, rùi cũng chẳng được bao lâu sau khi làm quen với cuộc sống ở HN lại phải rời xa nó( 1 năm). Bây giờ ở cái xứ quỷ này chán quá,kinh đô ánh sáng quỷ sứ gì không thấy mà chỉ thấy chán muốn về nhà , lên chat chit với anh chị em đồng hương cho vui, có gì kiếm luôn 1 nửa càng hay. Nick YM của em là : atd_n add vô chat cho vui Hân hạnh làm quen mọi người!!! ( atd_n 1983)
Dạ, em cũng xin chào các vị đi trước ạ. Em cũng mới đăng ký hôm nay, nên bây giờ mới có thể chào mọi người được. Rất vui được làm quen với mọi người .
Chào mừng 2 bạn tham gia vào box NT, chúc các bạn cảm thấy vui ở đây . Xin mời đăng ký ở topic :địa chỉ mail...ở phía trên cho các mod tiện theo dõi , thanks a****a ga aru sa
thôi, vào chào 1 câu cho anh nó đỡ tủi thân wéo căm tu NgheTinh có một trái tim thuỷ tinh ép khô giữa đôi mùa gió...
HI EVERY BODYYYYYYYYYYYYYYY....................... em là ma mới ah...đây là lần đầu tiên em fải xa nghệ tĩnh xân iu..hic hic..cryyy gần sưng cả mắt ...nhưng mà hình như trời ko hại người hiền...trong luc'' bơ vơ "lạc lối"...vi` đi tìm hàng bán vòng gỗ xinh xinh ỏ gần hồ Gươm....em gặp môt biển số xe....37 AA đích thị là người nhà mình.....và trên cả tuyệt vời là bây giờ em đang sở hĩu một chiếc vòng gỗ thât xinh...có điều là hĩu duyên thiên ly''..có 1 lần !hic..em lên mạng và fát hiện ra ttvnol.... ..ở đất lạ nhớ quê ...nhơ'' người cùng quê đã lang thang cùng mình di tìm vòng gỗ...em thực sư ấm lòng..mong mọi người xem em như người trong nhà nhé..thank mọi người xân iu women..give and forgive... men.......get and forget......
Chào bạn, rất vui được làm quen với bạn. Bạn có thể cho biết thông tin đầy đủ hơn của bản thân được chứ. Bạn có thể post nó ở đây: [topic]153039[/topic] Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc ! Cyclo@