1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin chào mọi người.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoangbachthanh, 15/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangbachthanh

    hoangbachthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người.

    Hôm nay mới có lời chào
    Dù Phi Long gọi đã lâu lắm rồi
    Anh tài ở khắp nơi nơi
    Bạch Thanh xin được có lời hỏi thăm.
    Mong rằng hết tháng qua năm
    Nghĩa sâu càng thắm, tình thâm càng đầy.

    Hoàng Bạch Thanh.
  2. NguyenAnh

    NguyenAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có lời chào
    Dù Phi Long gọi đã lâu lắm rồi
    Anh tài ở khắp nơi nơi
    Bạch Thanh xin được có lời hỏi thăm.
    Mong rằng hết tháng qua năm
    Nghĩa sâu càng thắm, tình thâm càng đầy.

    Thanh ơi chị nhắn câu này
    Diêu bông chị đợi một ngày em trao
    Dù em có chạy phương nào
    Cũng không thoát khỏi nỗi đau thâm tình
    Chi bằng em cứ ngồi im
    Để cho chị giỡn con tim ba màu
    Một ngày vàng nắng biết đâu
    Chị giương cờ trắng theo hầu Bạch Thanh
    Cuộc đời bỗng hoá tươi xanh
    Chị thành vợ bé của anh học trò
    Nguyên Anh (chép lời chị LH)
  3. thich_ruou

    thich_ruou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi!
    Thơ của các bác mới này hay quá thế.

Chia sẻ trang này