1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin chào và tạm biệt !!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi davidah, 06/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Xin chào và tạm biệt !!!!

    Chào các bạn !

    Tôi vào box F-177 này cũng được 1 khoảng thời gian, 1 khoảng thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để tôi có 1 tình cảm nào đó dành cho mọi người trong box. Tuy nhiên, gần đây có nhiều việc khiến tôi mệt mỏi và cũng đã khiến tôi có một số quan điểm bất đồng với một số người trong box. Cũng có thể do mọi người chưa hiểu hết về tôi và ngược lại tôi chưa hiểu rõ hết mọi người, nên đã xảy ra những điều trên. Không trách cứ một ai, tôi tự cảm thấy mình không nên xuất hiện, để tạo cảm giác thoải mái cho tôi trước tiên và cho mọi người.

    Vậy cho nên tôi có lời chào tạm biệt tới các thành viên trong box, những thành viên đã quen và chưa có dịp được làm quen. Mong rằng, tuy đây là một thế giới ảo, nhưng chúng ta sống với nhau bằng tình cảm thật. Nếu có gặp nhau trong cuộc sống thật, xin mỉm cười chào nhau.

    Chào tất cả các bạn!
  2. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! Dù chẳng bít bạn là ai? Mai mốt thỉnh thoảng ghé vào đây thăm mọi người nhé! Nhớ thư từ về nhá!!!
    ==> Thanh thản nhé!!!

  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Anh davidah!
    Đọc bài của anh, em thực sự cảm thấy ngạc nhiên, cả băn khoăn nữa... Một người như anh, chín chắn, thấu đáo, sao lại chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ như vậy mà chia tay box. Em vẫn biết, không ai hoàn hảo ở trên đời, có bất hoà là chuyện không tránh khỏi, nhưng đâu phải vì thế mà ta lại phải ra đi? Ví như anh có mâu thuẫn với một cô bán hàng nào đó, cũng không vì thế mà anh từ bỏ công việc chứ? Em hoàn toàn có thể chắc chắn là KHÔNG! Anh có quyền phản bác : "Công việc khác, trên mạng, chỉ là quan hệ ảo. Không thoải mái thì thôi" Đồng ý, em hoàn toàn đồng ý. Nhưng hãy thử nghĩ đến những người anh đã làm quen, trên box, qua buổi offline, anh cũng đã nói anh có dành những tình cảm nhất định cho họ...Vậy đọc bài này của anh, họ sẽ nghĩ gì? sẽ cảm nhận ra sao? chắc anh chưa nghĩ đến.
    Nếu anh thấy mỏi mệt, hãy nghỉ ngơi, rồi quay lại box F177, để mọi người có thể niềm nở " A! Lâu lắm mới thấy vào lại F177..."
    Và cá nhân em, sẽ chỉ nói " Chào anh!" như anh chưa từng rời xa nó. Đừng nghĩ em nói câu này với tư cách mod muốn giữ chân một thành viên, mà em đang nói với tư cách một người bạn, dù mới chỉ gặp anh một lần duy nhất.
    Em hứa nếu anh ở lại thì sẽ làm supporter cho anh, cưa cô nàng nào xinh nhất F177, không đổ không lấy kem, à quên công, hehe

    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 06/11/2004
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết tí gì về cậu cả, chỉ có điều khi lang thang qua Box này, gặp cái topic, đọc nội dung thấy quen quen bởi cậu cũng có cái cảm giác thất vọng như mình ngày nào đối với một box hay một diễn đàn mà bản thân cảm thấy rất gắn bó và tâm huyết. Hy vọng cậu không bỏ box bởi cậu còn gửi lời chào mọi người chứng tỏ cậu còn muốn mọi thứ tốt đẹp hơn! Chắc có lẽ cũng sẽ có nhiều người mong muốn như vậy. Tớ viết đôi dòng gửi tới Davidah bởi 1 sự đồng cảm thế thôi. Rảnh thì ghé qua box TV TY chơi nhé, mọi người ở đây cũng thân thiên lắm! . Havefun!
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah, bạn tạm dừng không tham gia box 1 thời gian cũng được. Thế tớ về, tớ mở buổi ọp trà thì bạn có tham gia không? để tớ bít đường viết giấy mời sớm, không rồi viết không thấy hồi âm rồi lại trách cứ nhầm như lần trước thì lại chết. Thế nào? hỏi câu cuối có đi không để tớ còn viết giấy mời ??
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Xin chào là khi ta đến
    Tạm biệt là khi ta đi
    Còn sau đó ta sẽ quay lại
    Hẹn gặp lại ngày đó.....
  7. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết cậu là ai, nhưng tôi có một quan niệm rất đơn giản: khi đến không đánh trống đánh kèn; khi đi cũng không đánh kèn đánh trống. Hơn nữa, tham gia các diễn đàn chủ yếu là để vui. Và việc có được niềm vui hay không là do chính bản thân mình. Làm người đừng quá chấp nhấc, như vậy ta sẽ dễ tìm được niềm vui hơn. Ra đi vì bất đồng quan điểm (và nhất là bất đồng quan điểm trong forum) thật sự không đáng tí nào. (Thí dụ, tôi tham gia bên box Thảo Luận phần lớn là có quan điểm bất đồng với bà con ở bên ấy và chắc chẳng ai thích tôi ở bên đó(chẳng hiểu tại sao, hehe ), nhưng tôi chưa bao giờ có ý định rời bỏ box đó.) Hãy suy nghĩ sự việc một cách đơn giản và tích cực. Cậu có quan điểm của cậu; người ta có quan điểm của người ta. Nếu cuối cùng cả hai không thể tiến đến cùng một quan điểm thì ai giữ ý kiến của người ấy, và quan trọng là hai người biết tôn trọng quan điểm của nhau. Người khác không tôn trọng quan điểm của mình cũng không sao. Quan trọng là mình tin vào chính bản thân mình. Đơn giản vậy thôi. Hy vọng cậu nếu cố thời gian thì ghé thăm box này.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đáp lại lời chào là một phép lịch sự tối thiểu và quan trọng.
    Trước tiên, với tư cách một thành viên, một người quen (đã từng gặp mặt trong cuộc offline), Cún cũng "xin chào và tạm biệt" bác davidah.
    Sau đó, với tư cách Mod của f_177, cún cũng... "xin chào và tạm biệt" bác davidah luôn, nhưng thêm một câu: "Hẹn gặp lại!".
    Còn lại, những gì muốn nói thì đồng chí Lessthanperfect đã phân tích quá là đúng rồi. Cảm ơn đồng chí đã nói những điều tớ muốn nói:
    Nếu cuối cùng cả hai không thể tiến đến cùng một quan điểm thì ai giữ ý kiến của người ấy, và quan trọng là hai người biết tôn trọng quan điểm của nhau.
    PyePye!!
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, hôm nọ thấy bác david có nói tình hình chị em box mình có vẻ coi thường con trai, ko biết có phải lí do này ko nữa ? Việc bác ko ở lại box cháu cũng nghĩ thế, nhưng mà bác làm hẳn 1 topic viết tạm biệt cho ngày ra đi của bác cháu cũng thấy ngạc nhiên đấy.
    Có lẽ bác phải có tình cảm với box thì bác mới viết dc thế này.
    Bác ạ, cháu nghĩ coi mọi chuyện đơn giản thì hơn. Ko phải chuyện gì cũng hợp với quan điểm của mình,trên diễn đàn này, có quá đông người, mỗi người mỗi ý kiến, rồi ai cũng chăm chăm bảo vệ chính kiến của riêng mình, thừa nhận tính ích kỉ thì khó nhưng con người mà, ai chả có . Việc mình làm, mình tin là dc, cảm giác của mình ra sao phụ thuộc vào suy nghĩ của mình về vấn đề đó, vậy sao phải tốn công nặng nề với những điều mà chỉ mang đến cho mình thêm phiền.Ko phải cái gì mình cũng quan tâm dc hết, còn mí chuyện bất đồng thì quan điểm mới là : Đôi khi mình khinh ko thèm nói ", như thế đỡ mất công, đỡ mệt. . Việc mình mình làm.
    Không biết post thế này có phản cảm quá ko nhờ.
    Chào bác nhá.
  10. girlMan

    girlMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Là cái xã hội ảo cũng có những đặc thù của nó.. vui ....buồn và có thể là chết. EM bó tay cái mấy cái kiểu này...........

Chia sẻ trang này