1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin chào

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi hoahalan, 30/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Gì kì dzậy trời??? Mọi người thấy kì hông? Chứ em là em thấy kì lém à!!!

    Cassie Love
  2. conminhtoilangle

    conminhtoilangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hoa hàlan à,em ở bên Hà lan cho nên em không biết đấy thôi,hội khĩ theo tinh thần dân chủ lắm ,em thấy Mod Will mà tụi anh còn đem ra réo ầm ĩ cả lên thì em biết.Đơn giản vậy thôi,hội này cũng chẳng có gì là to lớn,nói chung sống trong một tình cảm giữa các thành viên với nhau,họ có thể cãi nhau chí chóe,lôi cả họ ra mà réo,nhưng rồi thì ngay sau đó lại uống cafe với nhau.Người ngoài nhìn vào khó hiểu lắm em à.Tại vì trong hội chơi với nhau bằng tấm lòng,cho nên nếu như khuếch trương lớn nhằm để tạo một tiếng vang hay thanh thế gì đó thì anh thiết nghĩ không nên vì khi đó dễ nảy sinh những vấn đề tế nhị,anh nói vậy em tự hiểu đi nhé.
    Thân
    P/S:Quên nữa,sẵn giới thiệu cho em về tiềm lực quân đội hùng hậu của HK80SG nhé.

    Đây là sư đoàn tăng anh hùng của Quỷ vôtình,biệt hiệu máu lạnh,sẵn sàng chiến dấu tới giọt nước miếng cuối cùng cho những điều him thích

    Còn đây là biệt đội không quân của Cuachà và Cốt rà,sở dĩ 2 cô này thích lái máy bay đơn giản là vì 2 cô này nhẹ cân cho nên dễ bay đó mà,hehe
    Hải quân do Citxêchát cầm đầu,cô này vì thuờng xuên bơi qua bơi lại giữa 80&84 cho nên yêu thích hải quân từ dạo ấy.
    Còn đây là cái mà anh thích xài,Tên lửa đan đạo xuyên đai dương,tầm bắn 15.000,hehhe,chơi cái này mới suớng..

    Vậy nhé,chúc em khoẻ và đừng suy nghĩ linh tinh nữa nhe!
    Thi` làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay,nếu lỡ ngày mai anh không thức dậy -->Phải coi lại cách ăn ở thôi
  3. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    thế hoahalan mục đính chính của bạn là gì,ban đầu thì bạn nói là thấy 80sg vui nên muốn vô giao lưu,còn sau đó thì lại nói sang chuyện khác,mà phải công nhận là người hà nội hay nói bóng nói gió quá,không được thoáng như sài gòn,muốn chửi gì thì cứ việc mà nói chứ,có cần phải nói những câu thâm thuý dữ vậy không,
    còn bạn nói tui là sếp thì phải thông thoáng hả,nhưng thực chất 80sg đâu có sếp,tui còn bị bọn nó gọi là đầy tớ đấy thôi'
    cuối cùng thì cho hỏi đây là ý kiến riêng của bạn hay là ý kiến của 80F,và bạn có đủ tư cách đại diện cho 80F không???

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  4. conminhtoilangle

    conminhtoilangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hì,cái thằng này lâu lâu mới thấy mày nói một câu ra hồn,ok,thưởng mày năm sao nhá!
    Thi` làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay,nếu lỡ ngày mai anh không thức dậy -->Phải coi lại cách ăn ở thôi
  5. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    To Conminhtoilangle: Chào anh ạ. Em biết là gia đình khỉ các anh rất vui và đoàn kết . Cái đó em ko phủ nhận. Em cũng ko có ý gì xấu cả, cũng ko phải việc phô trương thanh thế. Có lẽ 1 phần do em do em chưa nói rõ ý của mình ra được thôi. Một lúc nào đó em sẽ nói trở lại với anh vấn đề này, có được ko ạ!
    To William: Cũng như bạn đã nói : Hội khỉ ko có Sếp , vì thế mình cũng ko có đủ tư cách để đại diện cho gia đình 80. Đúng, lúc đầu mình chỉ định qua thử Sg để xem các bạn thế nào. Sau đó khi trao đổi với 1 MOd của 80F thì mình mới nghĩ đến chuyện sát nhập. Nhưng như mình đã nói " sát nhập" ko phải theo nghĩa cơ học thông thường mà có theo cách ấy cũng ko có được. Sát nhập- hiểu đơn giản là làm cho Gia đình khỉ này có nhiều cơ hội đến với nhau hơn. Còn mỗi nơi có cách điều hành riêng, phong cách riêng thì vẫn được giữ như ban đầu. Chung mà riêng, riêng mà chung là như vậy. Còn kế hoạch cụ thể thế nào thì cũng chưa thể 1 sớm 1 chiều mà làm được. Bạn còn phải chờ sự quyết định của cả Hội khỉ SG cơ mà
    Mục đích của tôi ko xấu vì thế mong bạn đừng có hiểu lệch lạc nó đi để cho rằng tôi muốn nói này nói nọ mà phải bóng gió xa xôi. Bạn cũng đừng phân biệt người Hà Nội thế này thế kia. Tôi nghĩ ko nhất thiết phải căng thẳng với nhau đến vậy. Chúng ta thảo luận trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau thôi. Nếu bạn ko thích thì tôi sẽ chấm dứt chuyện này tại đây. Bạn hãy coi như chưa nghe chuyện này bao giờ và đơn giản hơn là xoá Topic này đi. Bạn có đủ quyền hành để làm chuyện này phải ko?
    Thế thôi mình dừng tại đây. Mình chúc Hội khỉ các bạn đoàn kết , thân ái và ngày càng vững mạnh. Thỉnh thoảng rỗi rãi mình sẽ ghé thăm chuồng khỉ của các bạn. Tạm biệt
  6. conminhtoilangle

    conminhtoilangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hì,em hiểu lầm ý anh rồi
    Thứ nhất không phải anh phô trương thanh thế với em đâu,mà với ai anh cũng đem ra cho bà con coi cho vui vậy mà,em đừng hiểu sai mắc công anh nghĩ lầm thì hai chúng ta cùng không đúng,hehehehe
    Thứ hai là có gì tính sau,tính anh nóng nảy lắm,em nói như vậy không sợ tối nay anh ngủ khônd được thao thức vì em sao,như thế thì tội cho anh vì lỗi của em,hic,không chịuuuuuuuuuu đâu
    Thứ ba ,anh cũng là người mới thôi em à,nhưng mà mới cũng như cũ mà cũ cũng như mới,em cứ vo tư như anh thì em không có ngại ngùng gì hết,nếu thằng nào bắt nạt em thì anh năn nỉ nó bỏ qua gìm em nha
    Thi` làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay,nếu lỡ ngày mai anh không thức dậy -->Phải coi lại cách ăn ở thôi
  7. conminhtoilangle

    conminhtoilangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hì,em hiểu lầm ý anh rồi
    Thứ nhất không phải anh phô trương thanh thế với em đâu,mà với ai anh cũng đem ra cho bà con coi cho vui vậy mà,em đừng hiểu sai mắc công anh nghĩ lầm thì hai chúng ta cùng không đúng,hehehehe
    Thứ hai là có gì tính sau,tính anh nóng nảy lắm,em nói như vậy không sợ tối nay anh ngủ khônd được thao thức vì em sao,như thế thì tội cho anh vì lỗi của em,hic,không chịuuuuuuuuuu đâu
    Thứ ba ,anh cũng là người mới thôi em à,nhưng mà mới cũng như cũ mà cũ cũng như mới,em cứ vo tư như anh thì em không có ngại ngùng gì hết,nếu thằng nào bắt nạt em thì anh năn nỉ nó bỏ qua gìum em nha
    Thứ tư chuyện em nói với Will sao giống như hội nhập kinh tế,hoà nhập mà không hoà tan quá vậy,nếu mà như vậy thì anh chỉ có một câu để nói với em rùi tự em suy nghĩ nhé,câu này thật ra là trân Ti vi hay nói đấy:" Sô sô la M&M không tan ngay khi ở trong miệng,hiihihi . . . . ý tức là nó chỉ chảy trên tay thôi"
    Thi` làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay,nếu lỡ ngày mai anh không thức dậy -->Phải coi lại cách ăn ở thôi
  8. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, cãi lộn tiếp đê...... em hổng hiểu gì hết, để đọc kĩ thêm tí nữa đã
    Princess
  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hehe,chẳng qua lúc này đang có dịch khoái cãi nhau mà,cho vui nhà vui cửa,hoà bình quá cũng chán,xin lỗi nhá hoahalan

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thui cả nhà ơi, chị ấy đã nói như vậy rùi thì gây làm gì nữa ché???
    Gút lại là: Khỉ ở đâu thì ở chuồng ấy. Không có "sát" hay "nhập" gì hết. Đó cũng là ý kiến của tất cả các thành viên, chứ không phải của riêng Hội Phó William. Mong chị gì đó hỉu cho là như vậy.
    Chúc 80F lun vui vẻ & vững mạnh.

    Cassie Love

Chia sẻ trang này