1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin chỉ cho mình biết mình nên làm gì tiếp đây (mong mọi người cho ý kiến , đừng đùa giỡn)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tony_an, 08/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tony_an

    tony_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    xin chỉ cho mình biết mình nên làm gì tiếp đây (mong mọi người cho ý kiến , đừng đùa giỡn)

    Xin mọi người tư vấn giúp mình, hơi bị dài nhưng ko biết rút sao đây
    Mình quen một người con gái trong ca đoàn gần nhà ngoại của mình, mới đầu vô ca đoàn mình ko để ý đến cô ấy , chỉ biết vô sinh hoạt thôi. Cho tới tuần thứ hai, như mọi ngày mình đến tập hát, mình tới sớm và chờ đến giờ tập thì cô ấy đến và bắt chuyện với mình, mình cũng trả lời lại theo kiểu xã giao, trong quá trình nói chuyện mình cũng biết vài thông tin về cô ấy (ví dụ cô ấy hồi học cấp ba từng là học trò của Bác mình) và dĩ nhiên cô ấy cũng biết vài điều về mình, nhưng sau buổi nói chuyện đó mình vẫn chưa để ý gì cả . Qua bao nhiêu lần tiếp xúc mình thấy cô ấy có nghiều nét hay hay và cũng lúc đó những thành viên khác trong ca đoàn bắt đầu chọc tụi mình. Đến tuần thứ tư vào dịp noen ca đoàn sắp xếp cho chúng mình làm việc chung với nhau và cũng lúc đó mình thấy mình có cảm giác thích cô ấy , từ đó trở đi mình thường nói chuyện với cô ấy hơn, và dịp tết mình có cơ hội đến nhà cô ấy và được chị cô ấy cho biết cô ấy có nói nhiều về mình cho chị cô ấy , lúc này mình cảm giác như cô ấy để có để ý mình(đây chỉ là cảm giác của mình thôi). Đến mùng 4 ca đoàn tỗ chức đi xa bằng xe ôtô, mình tới đón cô ấy và mua thuốc chống say xe cho cô ấy. Khi lên xe mình ko ngồi gần cô ấy ,nhưng một hồi xe đi được 1 tiếng thì một vài người đưa mình lên ngồi gần cô ấy , lúc mình lên mới biết cô ấy đang mệt và kèm theo la bệnh cảm mấy ngày nay , một hồi sau cô ấy ngã lên vai mình nằm cho khi đến nơi(trước khi ngã len vai mình cô còn tĩnh).Lúc về mình có mời cô ấy đi chơi , cô đồng ý vào thứ bảy , đến sáng thứ bảy mình gọi điện cho cô ấy thì gặp mẹ của cô ấy , sau khi mình hỏi mẹ cô ấy " thưa bác cho cháu gặp T"mẹ cô ấy đoán ra tên mình ngây(làn mình giật cả mình). Chiều hôm đó mình đi chơi với cô ấy lúc qua nhà thấy chị và mẹ cô ấy cũng vui vẻ ko thấy có chuyện gì cả và hôm đó tụi mình đi chơi rất vui . Trong luc đi mình được biết tuần sau cô ấy phải đi tập quân sự ở Thủ Đức 1 tháng và chỉ cho về vào cuối tuần , hôm chủ nhật khi hát lễ xong mình muốn hỏi quan tâm vài câu về ngày tập vào ngày mai thì mình cảm thấy hôm nay cô ấy nói chuyện hơi có thái độ khác với mình(chỉ trả lời qua loa khác mọi khi) mình có cảm giác cô ấy tránh mình. Không biết tối hôm đi chơi về gia đình có nói gì ko , hay cô ấy ngại nói chuyện với mình trước mặt mọi người trên ca đoàn nữa(hôm đi chơi cô ấy có nói là cô ấy là con gái nên sợ bị ca đoàn chọc ). Mấy hôm nay cô ấy đi tập, ko gặp cô ấy mình có rất nhiều cảm giác khó chịu bứt rứt làm sao, và ko biết sẽ nói gì , làm gì tiếp theo đây? (vì mình nghe nói tấn công quá con gái rất sợ). Cuối tuần này cô ấy về mình có nên gọi điện thoại hay qua nhà hỏi thăm cô ấy ko?
    Xin mọi người chỉ cho tui nên làm gì tiếp, vì lần trước mình đã bị thất bại với một cô gái khác rồi(và rất sợ yêu, có lúc nghĩ chắc đợi đến 28 hay 30 mới giám yêu lại), nên lần này ko muốn mất cô ấy và lúc nào là thời điểm tốt để mình bày tỏ tình cảm với cô ấy
  2. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần cô ấy về gọi điện hẹn gặp.Và hỏi thẳng cô ta có vấn đề gì.Đọc từ đầu đến gần cuối cữ nghĩ là 2 bác sắp thành đôi roài ý chứ.Vẫn còn nhiều hi vọng.Cứ hỏ thẳng cô ấy có vấn đề gì 0?Có cần ngưòi tâm sự 0...hay đại loại vậy.
  3. tony_an

    tony_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ồ cám ơn lời động viên của bạn. Nhưng ý mình muốn nói trong bài này là mình nên tấn công từ từ hay như thế nào đây? Sau lần thất bại với người trước mình cảm thấy lần này mình dè dặt làm sao đấy, vì mổi lần mình yêu và thích ai thì con tim mình luôn hướng hết về người đó mà ko cho mình một lối thoát, và tất nhiên nếu thất bại thì mình cảm có cảm giác như rơi tự do ko có gì bám víu cả. Nên mong các bạn chỉ giúp cho mình nên phải làm sao đây để ko bị thất bại lần nữa.
  4. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm như sóng biển, lúc đập vào bờ lúc chạy ra xa. Lúc bão tố dữ dội, mãnh liệt lúc lại hiền hòa và yên bình, hờ hững...--->đó là tư tuởng chủ đạo.
    Còn nếu muốn kỹ chi tiết thì hãy xem một số bài của các cao thủ khác đã viết ở trong forum.
  5. enigmatic

    enigmatic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    no idea
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thì cơm đã tới mồm , chỉ cần há miệng ra và nhai lấy .
    14 tháng 2 này nên làm 1 số thứ cho nàng vui đi anh bạn .
    Đời nó thế các bạn ạ . Có thằng nhặt được vàng rồi vẫn chẳng dám tin, có thằng đi đào vàng 3 năm chỉ được mấy cục sắt và dăm trận sốt rét . Đúng là đời .
  7. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản quá vậy mà anh nay` cũng phải hỏi nhỉ. Cả má chị này cũng biết tên anh rồi, còn gì để nói nữa.Ngày 14-2 này là dịp tuyệt vời để anh tỏ tình, chắc 90% thành công.
    Còn hơn tdna 3 năm đào vàng....
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Gặp thời tán gái rất là dễ
    Vận lỡ anh hùng ế lao đao
  9. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, tdna. Nho còn xanh lắm
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Lâu nay các em yêu tớ đầy ý chứ, tớ đâu có tán em nào đâu mờ nói nho xanh

Chia sẻ trang này