Xin chỉ dùm.... Khoảng 1 tuần nữa là tui vào SG chơi , định ở lại khoảng 2,3 tuần.Nhà ở thì có rồi , nhưng sẽ ăn uống ở ngoài. Ladf sinh viên nên cũng không có nhiều nhặng chi lắm , bà con ai ở đây biết về SG nhiều nhiều, làm ơn chỉ cho tui vài địa điểm ăn uống được được .. cơm sviên cũng được , bún , phở .... nói chung là mấy quán ăn được được , ko đắt lắm...mà quán nào ngon mà giá cả OK thì quá tốt rồi.... ngaòi ăn uống còn cafe , hay kem gì đó m mấy món giải trí chút mà, bà con làm ơn chỉ dùm đi.... đa tạ... I'd stop the world only if I could hold you one more time .. my litle girl...
Chào bạn, trong box này ở phía trên có topic Tổng quan về TP.HCM đó, bạn vào đó tham khảo giá và địa chỉ các quán cafe và quán ăn nho nhỏ trong TP.HCM và xem noi nào gần và tiện cho bạn thì bạn đến đó. Tớ biết 1 quán cafe rất sang trọng, mát, sáng sủa nằm ngay trung tâm Sài Gòn mà rất rẻ, ly cafe 8.000, cafe sữa đá 9.000 đồng, quán tên là Cafe DELI toạ lạc ngay trung tâm SG, quận 1, đó là toà nhà SaiGòn centre ( đối diện xéo toà nhà ITC bị cháy trước đó). Nothing's Impossible !!!
tui thấy quán nào ăn cũng ngon hết,, cứ vào mấy quán đông người là được ,, ở sg chỗ nào cũng có hàng quán bán ngoài đường đi nhong nhong là gặp à ... quán ăn sáng ngon, tui nghĩ có quán (bánh) Như Lan ở ngoài q,1 ,, tui khong nhớ tên đường,, ra ngoài sì gòn hỏi là ai cũng biét à,, quán ngon á ,,,,, bán đủ thứ món ... take it easy, make it easy, get over it
Nhà ở đâu hả chú, Quận nào, phường nào, Saigon chứ đâu phải cái phố huyện đâu mà đi từ đầu phố tới cuối phố để ăn miếng cơm, uống miếng cafe, có khi chết vì tiền xăng đấy chú ạ, ở đâu cũng có các điểm cơm bình dân hết, nhất là các quận ven ven thì toàn phu phen, thợ thầy, sinh viên ở nên chịu khó đi quanh quanh 1 chút là biết hết, cafe trong này rẻ cũng 4000, ngồi vỉa hè, quán cóc có khi rẻ hơn, trường tớ đấy, cafe ngồi bệt nhé, có 3000, vừa tán chuyện vừa nhìn gái đi đường nhé, bữa nay sắp Si Gem bị dẹp mất tiêu goy, chán chẳng buồn chết dzô đây chơi nah pà kon!
SG sao rộng quá vậy trời ! Tớ vào đây loăng quăng hoài ,mần mãi mà vẫn cứ lung tung tùng bèng. Tớ đi chơi cũng thích nhưng mà không đem theo cái bản đồ to uỵch đó thấy ngán quá mẹ ơi. Chỗ tớ đang ở là quận 4, ngay gần cảng nhà rồng đó. Tớ thấy chỉ bước ra khỏi nhà là đã va phải hàng ăn rùi. Mà lắm thứ quá đi. Sướng nhất là cái đó đó. Về Bắc béo quay hihi sợ mama ko nhận ra mất. Tớ đang tự đi chơi một mình. Hú hu, có ai đi lạc với tớ ở đất SG này không ? liên lạc với tớ nhé. Mà có bạn nào là thổ dân ở đây giúp thì càng tốt Cảm ơn và hậu tạ nhiều nhiều. cháu còn nhỏ
------------------------------------------------------------------- Khà khà, em gái nhỏ bé của ĐH KT TPHCM đây mà. Sao vào đây chơi mà không PM cho bà con Kinter@ biết nhỉ? Em muốn có "thổ dân" giúp đỡ thì PM cho @Caheo_, [nick]stary_river[/nick], @lonesome, @On4U hoặc đơn giản thì vào www.ttvnol.com/forum/f_256 mà hỏi nhá. I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
ái dạ. hì, có có... em có thò mặt vô nhưng mừ cũng vì lâu rồi không ngó ngàng đến net lại không vào box mình viết bài, sợ các anh các chị không cho em đi chơi lại lôi em ra tẩn cho một trận nên vừa dò vào lại vừa tim đập chân run hum qua bị mất một trận offline , chị fairy kêu mọi người vui lắm đó. tiếc đứt đuôi con nòng nọc đấy ạ. cháu còn nhỏ