1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin chỉ giáo của các anh khoa tin ...

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi fulas_86hp, 06/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kashin

    Kashin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lại khoe rồi !!
    À mà này các anh CNT44 hỏi thăm em dữ lắm đó sao em lại khen các em ấy lùn và đen hả em
    Có hôm nào sang giảng đường ghé thăm nhé
    He.......hé................
    Hô.......hố...............
  2. lullaby

    lullaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi mỏi cả mắt
    Sao các mèm box này hay lạc đề thế?Đâu đâu cũng tán loạn xạ được , mà chuyển chủ đề sao cứ xoay sang hướng tán tỉnh trêu chọc thế????. ,,,Tui cứ tưởng vào đây để nghe "mấy anh khoa tin chỉ giáo chứ????"
    Được lullaby sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 16/12/2004
  3. huy_ctt42dh2

    huy_ctt42dh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Học khoa nào thì học em ạ! Miễn sao em yêu cái ngành đó!
    Anh đây học xây dựng mà anh vẫn LẬP TRÌNH ĐƯỢC , có thể viết được phần mềm, thiết kế web động, Biết photoshop, Java ,VB.....................
    Nói chung là khi nếu thích cái gì thì nên làm cho đến nơi đến chốn. và có đầu tư!
  4. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ừ bít bạn siêu roài he he he
    Thật ra thì mình cũng nghĩ thế, làm nghề nào mà ko yêu nghề thì cũng khó có thành công. Nhưng mà người ta sống bi giờ thường đặt tiền & quyền lên trên cái gọi là niềm đam mê kia. Ko ít người thà rằng chọn 1 công việc kiểu công chức (thậm chí là trái ngành): 8h đến chỗ làm chiều 5h đón con, đi chợ, nấu cơm cho gia đình thay vì cống hiến khả năng & sự đam mê của mình cho công việc đúng chuyên môn. Nhất là con gái thì sau khi lấy chồng dường như toàn như thế cả. Mạn bàn tí...
  5. lullaby

    lullaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là chúng ta bàn về cái gọi là đam mê, chúng ta có thể nói là bây giờ người ta như thế này thế nọ , thế đã có lúc nào 100% người ta đều có cái gọi là đam mê chưa? Nói vậy có khác gì những ông bà già vẫn thường nhận xét là thanh niên bây giờ nó thế này thế nọ ...
    Đam mê là cái cần thiết , tất nhiên . Nhưng đam mê lại chỉ có ở phần lớn là những người trẻ tuổi, khi già đi rồi thì ít người còn muốn bay bổng lắm, vì người ta vướng cái gậy kinh nghiệm ,vì người ta muốn cái cảnh yên lành thư thái hơn (Đặc biệt tui thấy người Châu Á , cụ thể là Đông Nam Á rất chuộng những cái như thế --> có phải tại vì thế nên cái gì cũng chậm hơn người ta vài bước??).

    Còn women, Đúng là tư tưởng phần lớn muốn yên phận , muốn sống một cách bình thường "ngày ngày quanh quẩn trong nhà chăm sóc chồng con" thật .Cần phải công nhận rằng bản thân người ta cũng không phải tất cả đều có tham vọng được đam mê với công việc riêng của mình , nhưng tui nghĩ cũng là tại những người khác đòi hỏi quá nhiều ở họ: Tại sao vừa muốn người ta phải đam mê công việc lại vừa làm hết tất cả mọi việc trong gia đình????LÀm cái này thì đâu còn thời gian làm cái kia????Cả Đàn ông và đàn bà đều chỉ có 24 tiếng trong ngày để làm việc, tại sao Đàn bà phải làm gấp đôi?????
    NGành công nghệ tin đòi hỏi thời gian rất nhiều, đòi hỏi tập trung cao độ khi làm việc.Người ta có thể quên ăn quên ngủ để làm việc, nhưng rất tiếc là Đàn bà có không ăn cũng vẫn phải làm cơm .... nếu lúc nào cũng phải nghĩ đến những việc nhà cửa này khác thì còn làm ăn gì được.....
    ĐAM MÊ ....

Chia sẻ trang này