1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XIN CHỈ GIÁO!

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi GIA_CAT_LUONG, 14/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    XIN CHỈ GIÁO!

    Thật vô lý ,các fan của box Inter này thật mù quáng ,ý tôi muốn nói thằng cha nào dám khoá cái topic "RONALDO ĐÍCH THỰC LÀ KẺ ĂN CHÁO ĐÁI BÁT "của tôi lại ,cũng như với tất cả những kẻ đã chỉ trích bài viết của tôi.Không lẽ bài viết của kẻ này là bài viết đụng chạm ,nhạy cảm gì gì đó ,mang khuynh hướng chính trị khiến cho ttvnonline.com bị thẻ đỏ hay sao?????,mà các vị mod lại dám khoá bài của mỗ lại .Rõ ràng là không tôn trọng người viết một tẹo nào cả .Một số vị mod lấy tư cách cá nhân ra để thù ghét bài viết này....nhưng sự thật thế nào thì quý vị cũng đã rõ hết rồi.Bài viết của tôi chỉ hoàn toàn đề cập đến tư cách con người của Ronaldo mà thôi.Tôi xin cop lại để quý vị thấy rõ một việc mà tôi đã tiên liệu trước quý vị từ rất lâu rồi.Đâu phải bây giờ tôi mới biết được bản chất phản bội hèn hạ của R,cái việc đòi tăng lương không được ở Barca trước đây ,rồi chuyển sang Inter chắc không phải ai cũng nhớ và biết được.


    "Hơn 10 năm theo dõi làng bóng tròn quốc tế ,tôi chưa thấy vị chủ tịch nào tâm huyết như ngài M.Morrati của đội bóng Inter thành Milan.Chúng ta đã từng biết đến S.Cragnotti ,Florentino Perez-những đương kim chủ tịch của Lazio hay R.M ,nổi tiếng với những phi vụ chuyển nhượng Crespo ,Figo hay Zidane trong vài năm qua ,nhưng đâu phải ai cũng biết rằng trong vòng hơn nửa thập kỉ lãnh đạo đội bóng ,ngài Morrati đã bỏ ra hàng trăm triệu USD để xây dựng 1 dream team cho Inter ,nhằm đưa đội bóng xanh đen trở lại thời hoàng kim của những năm 60-tất cả phần lớn bằng tiền túi của ông-điều khác biệt cơ bản so với những Cragnotti hay F.P ở trên .Nhưng đổi lại ,ông ta đã được những gì?
    Chiếc cúp C3 là thành qủa duy nhất trong vòng 7 năm qua tại Inter -quá ít so với mong đợi ,với tiền bạc mà Morrati đã bỏ ra .Mất Scuddeto trong vòng đấu cuối cùng tại mùa giải vừa qua chỉ càng hâm nóng thêm tình yêu vĩ đại của đại gia đình Morrati cho Inter.1 ngày ngay sau trận thua định mệnh trước Lazio ,ông Morrati tuyên bố "sẽ tăng cường,lôi kéo bất cứ ngôi sao nào cho Inter trong mùa giải tới .Bất cứ CLB nào cũng mong chờ 1 vị chủ tịch như vậy.Nhưng hỡi ôi,trái tim của Morrati đã rỉ máu ngay trước khi bước vào mùa giải mới .

    Thủ phạm không phải ai khác chính là tên bờm Ronaldo -người luôn được Morrati cưu mang ,che chở trong những ngày tháng khó khăn nhất của sự nghiệp ,và cũng chính là kẻ từng coi Morrati là người cha tinh thần .Ronaldo đích thực là 1 kẻ phản bội tồi tệ .Anh ta tuyên bố nếu không tăng lương từ 3 triệu bảng lên 8 triệu bảng thì sẽ tự phá vỡ hợp đồng ,để chuyển sang R.M.Vài triệu bảng đó đáng là bao so với hàng trăm triệu mỹ kim mà Morrati đã đổ ra .Vâng ,đó chỉ là 1 cái móng tay mà thôi,nhưng điều làm ngài Morrati đau đớn hơn cả chính là sự phản bội .Thử hỏi trong 5 năm trời ở Inter ,Ronaldo đã đem lại những gì cho đội bóng ?Quá ít,cực kì ít so với những gì người ta mong đợi ở anh.Vài năm chấn thương,liệt giường ,xa sân cỏ mà vẫn ngang nhiên nhận khoản tiền lương cứng 3 triệu bảng mỗi năm 1 cách không xấu hổ ,thiết nghĩ đó là 1 điều đáng sỉ nhục cho Ronaldo .Chính vì vậy,mọi người hy vọng sau khi bình phục,Ronaldo sẽ làm hết sức mình để đền đáp lại công ơn tái sinh của đại gia đình Morrati ,của đội bóng thành Milan .Vậy mà họ Ro dám đục nước béo cò ,trục lợi cho cá nhân mình ngay sau VCK.Nhân cách của Ronaldo là 1 dấu hỏi lớn ,phần NGƯỜI trong con người anh cần phải xem xét lại.

    Người viết bài này chợt nhớ đến những Baresi ,Maldini đã gắn bó cả sự nghiệp mình cho đội bóng đỏ đen AC,nhớ đến cả G.O.Batistuta đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho thành Florence.Hay gần đây nhất là sự việc tiền vệ F.Redondo tuyên bố không nhận lương từ AC Milan vì bị chấn thương.Ronaldo đâu phải mắt đui tai điếc mà không biết những chuyệh như vậy! "




    Tôi xin trích dẫn 1 lý do nữa mà chính tên Ro thối kia nói khiến hắn bỏ Inter :"Tôi không muốn đá ở một đội bóng mà tôi phải đi giúp các đồng đội đoạt danh hiệu ,tôi chỉ muốn chơi ở một đội bóng mà các đồng đội giúp tôi đoạt danh hiệu mà thôi".Củ chuối thật.



    "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng."


    Được GIA_CAT_LUONG sửa chữa / chuyển vào 14/10/2002 ngày 10:29
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Bác Mod nào làm ơn xoá bài viết(qoute) nhầm của tôi vừa rồi .Xin cám ơn.

    "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng."
  3. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    xong
    em xoá rồi
    cảm ơn bác đã xả ra hộ em
    ^_^ nghe sướng tai lắm é, đọc sướng mắt lắm chứ hi hi
    Loneliness seems like an evil dream
    But reality is life and life is here
    Once my heart was ruled by emptiness
    Harmed because of being too sincere...
    ...Will I ever find someone to believe?...
  4. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    hay nhờ ke keke hĩ hĩ hĩ
  5. Bergomi

    Bergomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện của Ronaldo chúng ta đều đã biết. Anh nghĩ chuyện đã qua rồi thì thôi, thời gian sẽ trả lời và sẽ có những phán xét công bằng nhất.
    Về quan điểm của cá nhân anh thì chuyện đi hay ở, lương cao hay lương thấp của Ronaldo nó cũng chỉ là một phần trong cuộc sốngcủa chính anh (Còn dài lắm). Khi có nhiều tiền rồi thì ai chẳng nói " Tiến với tôi không quan trọng ". Ronaldo có lẽ cũng đã có lần nói câu này.
    Cách xử sự của Ronaldo có thể là trẻ con, là bội nghĩa hay là .... 1001 từ có thể diễn đạt được. Theo anh thì cách xử sự này nó mang tính chất của một cậu bé được nuông chiều quá mức, luôn cho rắng tất cả những điều mình làm, mình nghĩ là đúng.
    Chỉ thế thôi, chúng ta mất Ronaldo nhưng chúng ta cũng đã có Crespo có Cannavaro. Inter vẫn tồn tại, vẫn sống và vẫn tiến lên phía trước. Chúng ta vẫn yêu và vẫn ủng hộ Inter dù có ai đến, đi hay sao nữa. Cuộc sống là luôn luôn vận động mà. Biết đâu Ronaldo ra đi lại tốt hơn cho Inter ?
    Milano Inter per sempre nel mio cuore
  6. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    ui giời lắm chuyện quá ! Có mỗi thằng đầu bờm đấy mà cũng fải lôi thôi !
    Present is present
  7. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ờ mà cái thằng nào xoá cái topic của bác đấy nhỉ , em tưởng chỉ anh em mod của box mình mới được xoá thôi chứ .
    Mãi mãi CAHN , mãi mãi CHF
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Không nên nói những gì đã qua,hiện tạ mới là quan trọng.Đội bóng của chúng ta vẫn tốt mà đâu cần anh ta.
    Mà chúng ta cũng cần hiểu bóng đá là kinh doanh,ở đâu có lợi nhuận cao thì người ta sẽ tìm đến.
    Hãy học cách tha thứ cho mọi người.
    Rồi một lúc nào đó mình cũng sẽ cần được tha thứ
  9. gio_mua_xuan

    gio_mua_xuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Đời là thế mà !
    CÔNG ANH SÚC TÉP NUÔI CÒ, ĐẾN KHI CÒ LỚN CÒ DÒ LÊN CÂY !!!
    Con đường vừa đủ nhỏ.
    Cho anh đi bên em.
    Ánh trăng vừa đủ sáng.
    Cho ta nhìn thấy nhau.
    Tuổi chúng mình vừa đủ.
    Để nói chuyện yêu đương.
  10. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Em post lại bài này cho các bác xả tiếp này:
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thưa các bác,việc Ronaldo sang Real có lẽ làm rất nhiều thành viên BrFC sốc nặng và thất vọng,là 1 crazy fan của Ro em xin được bào chữa cho thần tượng của mình 1 chút...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Là crazy fan của Ro nên bất chấp cả chân lý,bất chấp phải trái,không phân biệt tình đâu là tình người ,đạo lý của anh ta...,chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân của riêng mình ,hám tiền ,tham công danh trước mắt ư?
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Khi 1 cầu thủ đã có bất đồng sâu sắc với HLV thì chia tay là giải pháp hợp lí nhất.Chả phải Seedorf đã nói Ronaldo không phải là cầu thủ duy nhất đang bất đồng với Cuper tại Inter.[Seedorf cũng là người ra đi do không hài lòng với Cuper nên dứt áo ra đi.
    --------------------------------------------------------------------------------
    ]
    Seedorf cũng là kẻ không được trọng dụng,buộc phải rời đội bóng ,tin vào lời những kẻ cũng cùng hội cùng thuyền như mình có đáng tin hay không.Sao không thấy ai nói có tin Ro sợ mất vợ về tay Seedorf nên phải cuốn chiếu sang R.M,hay Seedorf muốn an ủi cho kẻ vừa bị anh ta cắm sừng.
    Cuper có bất đồng với nhiều cầu thủ vậy ư?Nếu một đội bóng không thành công,người ta sẽ sa thải ngay huấn luyện viên-chứ không thể sa thải cả đội bóng được,nếu Cuper mâu thuẫn với nhiều cầu thủ như vậy mà hợp đồng mới của ông ta lại có thời hạn đến tận 2005 ư.Nếu Seedorf nói vậy thì anh ta nên xem lại chính bản thân anh ta ,xem anh ta tự gây bất đồng(người ta gọi là bệnh ông sao ấy) hay huấn luyện viên làm khó dễ cho anh ta.Ronaldo cũng vậy. Mà tại sao trước VCK ,Ro không làm mình làm mẩy như vậy ,đòi chuyển clb đi.Có được một chút thành công tại VCK đã đòi dứt áo ra đi,chỉ biết tìm cách trục lợi cho bản thân mình,Ro quả thật là con người bội bạc.
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Việc Ronaldo nhất định không ra sân trong trận gặp Sporting Lisbon có lẽ là sự chấm dứt cho mối quan hệ giữa anh và Cuper
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thật vậy không ,hay Ro sợ nếu đá cho Inter trận đó thì anh ta sẽ không thể đá được ở cúp C1 ít nhất cho đến hết giai đoạn 1cho R.M.Điều này sẽ làm ảnh hưởng-đổ bể đến cái hợp đồng "bẩn thỉu" sang R.M của anh ta.
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    [Ro đã nói "hiện nay tất cả các CĐV Inter đều chống lại anh nhưng thời gian sẽ ho họ biết sự thực".Ro muốn nói gì ở đây?Có chuyện gì giữa Ronaldo và Cuper?những câu hỏi này có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ !
    --------------------------------------------------------------------------------
    Người trong cuộc là ai?Từ người cha già Moratti ,hlv Cuper,các cầu thủ Inter,những cầu thủ nổi tiếng nhất đang hành nghề tại Serie(R.Baggio...) cho đến tất cả báo chí Ý đều kết tội Ro là "kẻ phản bội tồi tệ","tham bát bỏ mâm".... Hay xin trích dẫn lời phó chủ tịch B.Munich K.Rummeniger:"Ro là kẻ ăn cháo ***** bát.Hành động chuyển sang R.M của cậu ta là biểu hiện cho sự suy thoái đạo đức của một bộ phận cầu thủ hiện nay.Ro là một cầu thủ nổi tiếng .Anh ta đã tạo tấm gương xấu cho các cầu thủ trẻ".
    Đội trưởng Inter J.Zanetti :"Ro xử sự không như một người đàn ông.Mọi người ở đây rất quý cậu ta .Đáng lẽ trước khi chuyển sang R.M ,cậu ta nên đến đây chào từ biệt mọi người mới phải lẽ"
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Khi mới kết thúc WC,Ro,recoba,vieri đều đồng ý giảm lương để giúp Inter
    --------------------------------------------------------------------------------
    Sao lại là "đều",đây là gợi ý của bò mộng Vieri,Ro và Re chỉ là những người miễn cưỡng chấp nhận .Các bạn ở đây còn nhớ cách đây không lâu ,cựu tiền vệ R.M Redondo đã tuyên bố không nhận lương của AC,do bị chấn thương dài ngày.Trong khi đó ở Inter,Ro chấn thương liên tục ,mà vẫn ngang nhiên nhận khoảng tiền lương cứng 3 triệu bảng mỗi năm.Khi người ta không lao động ,mà vẫn ngang nhiên có tiền,hành động đó có khác nào ăn cướp.Ro có thể do sinh ra trong nghèo khổ ,sống trong các khu ổ chuột ,không được học hành tử tế ,nên không phân biệt được điều đó .Nhưng theo logic của một con người thì ai ai cũng hiểu rằng "báo đáp Inter và ngài Moratti sau khi khỏi chấn thương không chỉ là nghĩa vụ của một người được trả công ăn lương,mà đó còn là trách nhiệm ,là lương tâm của con NGƯỜI."Người viết còn nhớ trong thời gian chấn thương ,đích thân ngài Moratti đưa chuyên cơ riêng của ngài chở Ro sang Pháp chữa bệnh,trong quá trình hồi phục chấn thương,Moratti luôn bảo vệ "thằng con nuôi "của ông trước mọi sức ép .Vậy mà Ro đã báo hiếu như vậy đó.
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trong khoảng thời gian ở Inter,Ro cũng đã cống hiến không ít.Anh giúp Inter về thứ 2 trong mùa giải đầu tiên và giành cúp C3
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ro được mong đợi hơn những điều đó rất nhiều.
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Còn tương lai ở Real?Tôi tin Ro sẽ thành công.Qua World Cup vừa qua tuy anh chưa lấy lại 100% phong độ nhưng những gì anh thể hiện cũng là quá đủ để chúng ta tiếp tục đặt niềm tin vào anh.Với 1 giải thi đấu không quá thô bạo,đồng thời việc thi đấu cạnh các hảo thủ hàng đầu thế giới sẽ giúp Ro tránh được sự tập trung "chặt chém" của đối thủ,Ro sẽ hạn chế tối đa được chấn thương-điều duy nhất hiện nay có thể ngăn cản tài năng của anh.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ro có thể thành công ,nhưng không bao giờ thành nhân.Thành nhân nhưng không thành công có thể được nhiều người sau này ngợi ca ,nhưng thành công mà không thành nhân thì "nghìn năm sau vẫn còn bị rủa"
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    những thành công rực rỡ với Real trong tương lai sẽ đưa Ro trở thành 1 trong những cầu thủ vĩ đại nhất mà bóng đá thế giới sản sinh ra !!! Và nếu Ro lấy lại được phong độ như đã từng có ở Barca trước đây, kết hợp với kinh nghiệm của 1 cầu thủ đã chín chắn thì việc anh sánh ngang với Pele và Maradona trong tương lai không phải là 1 nhiệm vụ bất khả thi
    --------------------------------------------------------------------------------
    !
    Về mặt tài năng ,Ro chưa thể sánh được với Zizou hiện nay,chứ nói gì đến Maradona hay Pele.

    "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng."

Chia sẻ trang này