1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin chỉ giúp em làm sao để luôn cuốn hút được người yêu theo thời gian!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi uoc_gi_troi_do_con_mua, 27/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uoc_gi_troi_do_con_mua

    uoc_gi_troi_do_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin chỉ giúp em làm sao để luôn cuốn hút được người yêu theo thời gian!

    Em tự giới thiệu: 22t, con gái nhà quê lên thành phố đi học, đi làm và bây giờ đang yêu một anh cũng thành phố, theo như mọi người thì em hình thức ko đến nỗi nào (nói chung là nhìn được), cao hơi gầy, "nói năng nhẹ nhàng dịu dàng biết nghĩ" (đó là nguyên văn câu bạn trai em nói) và sống nội tâm (điều này em thấy mình thế).
    Em nói về mình hỡi kỹ như vậy là vì điều em sắp nhờ các các các chị tư vấn giúp,
    Sau một thời gian yêu nhau, đến giờ là nửa năm. Em cảm thấy giữa mình và người yêu đang dần giảm đi một số điều như: mong nhớ (ngày trước thì ko gặp một ngày là nhớ), những điều nói và làm ko nồng nàn chứa cảm xúc nữa, .... em thật ko biết dùng từ gì miêu tả nữa, Những có lẽ các anh chị ở đây hiểu những điều gì gì đó.
    Anh ấy thì hiền nhưng ko lành, với cả em và anh ấy đều là mối tình đầu, bọn em vẫn yêu rất trong sáng. Nhưng cụ thể là từ hồi em đi làm (2 tháng trươc), Em sợ tình cảm hai đứa nguội đi lắm. mà hình như đang nguôi đi với tốc độ nhanh
    Nên em cầu cứu các anh chị, hay chỉ có em cách nào để luôn hấp dẫn anh ấy (theo nghĩa trong sáng), để tình cảm ngày một mới mẻ và sau sắc hơn.
    Thật sự cho đến hôm nay khi gạt bỏ công việc sang một bên, em thấy chuyện của chúng em đang bị báo động đèn vàng (bởi thái độ anh ấy ko nhiệt tình như trước ...).
    Hãy cứu em với!
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Than ôi! Cái này là vấn nạn chung rồi!
    Bạn nào biết thì tư vấn cho tớ luôn!
    Tớ thì chỉ có mỗi cách giải quyết là: ...chắc tại không hợp...chia tay...tìm chân trời mới thôi...
  3. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Chuyện này rất bình thường. Tình cảm vốn là một sơ đồ hình sin. Khi lên khi xuống. Phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: tâm trạng, hoàn cảnh, công việc, điều kiện tiếp xúc ..v.v ...
    Theo anh thì tình yêu của em vẫn đang diễn tiến một cách tốt đẹp. Vì lúc mới yêu đôi nào chả thế. Xa nhau 5 phút đã nhớ cà cuồng. Yêu một thời gian thì cảm xúc nó sẽ trầm hơn, sâu lắng hơn. Không mãnh liệt, cuồng nhiệt, da diết, tha thiết và ... hết biết như hồi đầu. Chắc chắn đấy.
    Thêm nữa nhé. Là đàn ông bọn anh có nhiều lúc tự nhiên thích sự cô độc. Tránh xa mọi thứ. Cái này anh tự kiểm chứng bản thân luôn. Thường thì lúc ấy là lúc bọn anh đang có nhu cầu cân nhắc, suy nghĩ và tự giải quyết một vấn đề gì đó. Và chắc chắn lúc ấy bọn anh sẽ tập trung tối đa trí óc của mình cho công việc trên, nhiều chị em chưa hiểu cứ nghĩ là cái thằng bỏ mẹ ấy nó đang tìm cách ... lách luật. Nhưng không phải đâu.
    Sau khi mọi việc được giải quyết. Cái nhu cầu yêu đương, quấn quýt nó lại nổi lên vù vù. Lúc ấy chị em khỏi phải nghĩ, phải làm. Đã có chúng tôi nghĩ hộ, làm hộ chị em rồi. Chỉ e đối tác chết vì ngộp thở mà thôi .
  4. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Kiếm thêm cái đuôi nữa đi
  5. rewind_time

    rewind_time Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy.Cứ kiếm thêm cái đuôi là biết ngay mà.
  6. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    ý kiến hay nhất, cứ giả vờ ve vãn 1 anh cơ quan nào đó đi,
    Hiệu quả kô ngờ đấy
    Khi cái jì mất đi rồi thì mới thấy nó đáng quý
    99% là ku kia lại í a í ới cho mà coi, hê hê
    gái nhà mình mình cũng dùng cách này rùi, hiệu quả với mình là 500%, tuyệt, hi ji, về sau bảo jì cũng nghe, iu và qua tâm cũng nhìu hơn
  7. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Cách đó chỉ dành cho con gái thôi, vì con gái nhẹ dạ, cách này mà dành cho con zai thì anh chàng đó bỏ của chạy lấy người liền à ( mà ghê nhỉ, chỉ được cái phê phán người khác là giỏi thôi .. ghê lắm )
  8. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là phải có sóng gió mới hay ho
  9. buyer2love

    buyer2love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm nhiều lúc yên bình quá cũng không tốt bạn ah . Tình cảm nó cũng có lúc lên lúc xuống chứ ko phải lúc nào cũng ở đỉnh cao .
    Mình nghĩ bạn cũng nên làm một số thứ mới mẻ như thay đổi kiểu tóc hay làm cai gì đại loại thế , rồi bảo anh ý chở đi chơi rồi nói chuyện ....
    Khi bạn đi làm thì ít có thời gian cho anh ta , thỉnh thoảng cũng nên hỏi thăm ... nói chung có nhiều hành động quan tâm đến anh ta ....
  10. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Món ngon đến đâu ăn mãi rồi cũng có lúc chán. Tình yêu giống như đồ thị hình sin ấy mà. Lúc lên lúc xuống. Bây giờ ngày nào cũng gặp thì chán nhưng nếu không gặp một thời gian lại thấy trống vắng nhớ nhung ngay. Có lẽ cách giải quyết khi ăn quá nhiều mà bắt đầu cảm thấy chán là: tạm thời đừng ăn thêm nữa, một thời gian nữa lại gặp lại. Hoặc có một cách khác, cùng một món ăn đó nhưng trang trí, bày biện nó theo một cách khác đi... ví dụ như trước giờ hai người chỉ: đi trong công viên thì bây giờ làm một cái gì đó thật khác, thật mới lạ..... làm sống lại cảm xúc. Cứ thử các cách xong quay lại đây báo cáo lại xem.

Chia sẻ trang này