1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin chỉ mình kinh nghiệm việc làm ở nước Đức.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi winters, 22/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Xin chỉ mình kinh nghiệm việc làm ở nước Đức.

    Mình mới qua Đức không lâu, hiện nay nay mình đang học tiếng Đức. Mình đã có Studierendenausweis, lúc này mình muốn đi làm kiếm thêm chút đỉnh với tập giao tiếp luôn. Mong các bạn chỉ cho mình kinh nghiệm tìm việc và làm việc. Danke
  2. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Nhầm à..học tiếng ai cho phép đi làm ....Còn nếu em muốn đi làm thời buổi này hơi khó đấy...Em lại mới sang nữa...he he he lại càng khó.... Có một cách mà cụ chủ tịch cho chị biết nhưng chị chưa xài bao giờ...nể tình ku lắm mới nói cho ku dấy nhé..... Đó là em vào nhà thờ hỏi xem....
    Chúc thành công
  3. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Em Hương này chỉ được cái hay hù dọa người khác. Em nó mới sang, nói thế không khéo nó tủi thân thì chít.
    Việc làm thì khó kiếm thật, nhưng không đến nỗi là ko có đâu. Chịu khó lùng sục ở Arbeitsamt, lên các trang web hỗ trợ việc làm sinh viên thì chắc ko đến nỗi nào đâu. Nhưng phải nói trước là khó !
    Sàigòn đẹp lắm, Sàigòn ơi, Sàigòn ơi !
  4. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Lão khỉ đọt xổng chuồng này...Mợ báo polizei cho ve rừng bây giờ.....Vào Sở lao dộng thì có mà kiếm được việt..nó mới sang..tiếng đức chắc là giỏi lắm đấy..Với cả làm cho tây thì phải có giáy phép....Ai cấp giấy phép Lao động cho mấy đứa đang học tiếng...Nếu em muốn chỉ có cách đi làm chui thôi...Mà làm chui thì chỉ có làm cho người Việtnam mình...
    Hết..
  5. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Gà mái mẹ đã đi làm chưa vậy, chắc là chưa rồi, cũng đang còn học tiếng hả cưng? Những người sống ở đâu lâu (mặc dù cũng là học sinh, sinh viên gì đó) thì hình như mới cần Arbeitserlaubnis, tôi ko rõ vì hôm nọ đi ra aa làm giùm cho một thằng vừa mới xong abi. Còn sinh viên nói chung từ nhà sang đây học ĐH, khi đi làm thì ko cần xin giấy phép lao động đâu cưng ạ ! Chắc nghe ai nói lại chứ gì ? Cưng chơi với mấy bạn qua đây lâu rồi thì cũng nên biết nguời ta khác mình cái gì chứ !
    Thời gian đi làm cho bất cứ sinh viên nào là 90 ngày/năm nếu như làm vollzeit, còn nếu làm bán thời gian thì có thể lên đến 180 ngày. Điều này được ghi thẳng vào pass, chẳng cần gì đến giấy phép lao động cả.
    Cưng nghĩ sao đó chứ đi làm những việc ko thường xuyên, kiểu như umzugshilfe hoặc flugzeugreinigung....hoặc công việc đếm xe ôtô vào thành phố, cũng chẳng cần hiểu tiếng Đức nhiều lắm, người ta kêu gì làm nấy thôi. Hoặc như tôi có một người bạn, nói thì lõm bõm, chỗ Đức, chỗ Anh. Thế mà cũng đi làm cho MacDonalt đấy thôi, có điều gì đâu nào ?
    Còn chuyện đi làm cho người Việt thì xấu xa lắm à ? Miễn sao đừng làm chuyện bậy bạ buôn bán thuốc lá, heroin... là được rồi. Hay là em chỉ thích Tây thôi, Việt thì chê ??? Nếu có thể xin vào phụ bồi hoặc phụ bếp trong nhà hàng Tàu (Việt) thì chẳng lẽ là xấu sao ? Hoặc phụ bán, dọn dẹp hàng cho người ta, cũng chẳng có gì là xấu xa cả.
    Có một cách để ko bị ghi trong lohnsteuerkarter là kêu chủ khai cho mình lương khoảng <400,/tháng (tiền còn lại thì đưa tay cũng được) Ngang ngang với aushilfe vậy. Ghi như vậy thì hầu như ko phải đóng đồng thuế nào.
    Nói tóm lại, tìm được việc ko phải là dễ, nhưng ko đến nỗi là đốt đuốc soi ko thấy đâu. Lười ko chịu tìm, cứ nói là ko có !
    Sàigòn đẹp lắm, Sàigòn ơi, Sàigòn ơi !
  6. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    cũng tuỳ chỗ mà bác, em đi lùng đỏ con mắt cũng chưa ra
    mà cũng chưa biết cái aa chỗ em nó ở đâu, fải thử vậy
    p/s : ngoài mấy cái việc mọi người nói bên trên, thấy thằng bạn kêu mùa này có thể có mấy công việc ngoài trời, nhưng chắc làm xong nằm viện vì viêm fổi quá

    `·.¸¸.·´¯`·.¸¸¸.ối giời ơi.¸¸¸.·´¯`·.¸¸.·´
  7. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ờ thế thì xin lỗi bác, để em nói lại cho bác hay nhá. Nhưng người ở đây lâu (như em chẳng hạn) muốn đi làm phải ra arbeitsamt xin giấy. Mà ai cũng vậy thôi, được đi làm hay ko thì trên aufenthalt ghi hẳn hoi là được phép đi làm (của em là quanh năm suốt tháng luôn chứ ko phải 90 ngày như mấy bác du học đâu). Thế mà em vẫn phải đi từ lúc 6h sáng xếp hàng ở arbeitsamt đấy bác ạ. Tất nhiên là không phải tất cả các chủ đều đòi hỏi giấy phép lao động, như người Việt mình với nhau nói khó 1 tí thì người ta cũng cho, nhưng người Đức thì hầu như 95% là bắt phải có đấy bác ạ. Ai muốn đi làm cũng phải thế thôi bác ạ. Nếu làm cho imbiss hay restaurant còn phải làm gesundheitspass nữa cơ bác ơi. Bạn em cũng là sinh viên sang du học, vẫn phải đi arbeitsamt lấy giấy phép lao động như thường, lại còn ko xin được cơ bác ạ. Mc Donald muốn xin vào làm thì phải viết bewerbung với lại có hết các giấy tờ (Arbeitserlaubnis, Gesundheitspass und zu weiter). Em cũng bewerben rồi em biết bác ạ. Bán kẹo ngoài chợ Weihnachtsmark còn đòi mấy thứ đấy nữa là, chỉ ko có Bewerbung thôi.


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  8. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Khó nhỉ ...... Kiếm được thửa ruộng nhỏ mà ... Cày cũng khó ....
    Vai U thịt Bắp như mình tìm đâu ra việc. Thôi cứ ngủ đã , kệ mẹ đến đâu thì đến ..... Đốt thêm điếu nữa thì ... Bỏ một thể ....
  9. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Trời...nhà anh ăn phai ớt mắt mờ roài à...Em đâu có nói là làm việc cho người Việt mình là xấu đâu.....Bgiờ có hàng imbiss công nao nhận em vào rủa bát trả em 200eu thang em cũng chịu....
    Em nói là nếu ai muốn đi làm nhưng ko có giấy phép Lao động thì nên làm chui cho người Việt mình ý...Cùng ngôn ngữ có nói dối thì cũng dễ ....Lần sau đừng suy bụng mợ sang bụng nhà Khỉ thía nhá..Mình tốt bụng thế mà..Đúng là đồ..đồ...KHỈ ĐỌT
    Mà thằng nào nói với nhà ngươi là mợ lười thía
  10. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác Brian ngọt ngào trên kia đọc bài chưa kỹ à ? Tôi nói là dạng ở đây lâu, aufenthalt đại loại kiểu như befugnis, erlaubnis gì đó thì chuyện cần giấy phép lao động là đúng rồi. Còn với sinh viên, chẳng biết trên đó thế nào, nhưng ở dưới đây, SV có quyền đi làm như tôi nói ở trên là ~90 ngày, ko cần xin giấy phép lao động, tôi cũng đi làm một số nơi, người ta cũng ko đòi hỏi gì cả. Tôi nghĩ, một khi nó đã là luật thì ở đâu cũng vậy chứ ? (Mà cũng ko biết, phép vua thua lệ làng, keine kommentar). Chuyện gesundheitspass đúng thật là cần thiết, nhưng thực ra làm ko khó, tôi đã từng làm trong 10 phút, ngồi đọc hết mấy tờ giấy của người ta đưa mình (bằng tiếng VIệt hẳn hoi), đóng 15, cho ông bác sĩ là có ngay. (bình thường thì phải đi học các điều lệ gì đó rồi người ta mới cấp cho mình). Hiện tại tôi cũng đang làm cho Studentenwerk, chẳng cần bewerbung gì cả, nó đăng thông báo, mình ra hỏi, được thì nhận, ko thì thôi. Tất nhiên, chuyện viết bewerbung là có, nhưng nó tùy thuộc vào từng firma, ko phải lúc nào cũng vậy.
    he, gà mái ơi. muốn đi làm thì phải đi hỏi, ở đâu ra mà người ta đến kêu mình đi làm. Quan hệ của em cũng rộng, bạn bè em thế nào cũng có người làm quán chứ. Kêu người ta giới thiệu em vào thì dễ hơn đấy. Mà thời buổi này khó khăn, người ta buôn bán cũng đâu được nhiều để mà thuê riêng một người rửa bát. Một là làm bồi, hai là phụ bếp, mà đã phụ bếp thì phải làm tất cả việc trong bếp chứ ko chỉ rửa chén ko thôi đâu.
    hehe, còn nữa, có ai nói em là không tốt bụng đâu mà giảy đành đạch lên thế !!!
    Sàigòn đẹp lắm, Sàigòn ơi, Sàigòn ơi !

Chia sẻ trang này