1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin chia tay mod box Phú thọ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi chungtm2000, 23/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Vụ này có vẻ ...vui đây.Mọi người tính làm sôi động box không theo phương pháp truyền thống đấy à?
  2. vinapimex_rippi

    vinapimex_rippi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em đi chôf khác chơi đi em, định vào đây quậy hả, vớ vẩn lang thang vô đây bị yêu nhầm là chít đó.
  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ui, whynot...đi rồi hả??? Sao lại ra đi vội vã thế? Em cũng nghe bác nói rồi nhưng không ngờ là nhanh đến thế. Thôi " có kẻ theo...mà bỏ cuộc chơi" rồi thì cũng đành chịu, chúc bác luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong mọi việc nhé. Các bác cứ việc làm " ông bầu", " bà bầu" bác khác lên thay bác ý nhé. Thành thật xin lỗi các bác, em làm mod mà không giúp gì được các bác cả. Em "chỉ biết post bài thôi, chẳng biết gì", các bác có ý kiến gì thì cứ cho em biết nhé, em vốn thích được nghe những điều thật thẳng thắn để sửa lại mình mà...
  4. xuoidongthoigian

    xuoidongthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ừh whynot chắc là đi rồi, nhưng anh thì vẫn còn ở đây. Định bụng xin treo nick kia trong thời gian 10 ngày, nhưng có lẽ khi nào nó sống lại thì xin treo tiếp, anh sẽ vào box với cái nick này. Để whynot là một quá khứ thôi, cho nó đi theo cùng năm tháng, hic hic, nghe có vẻ mùi mẫn quá. Có thể thỉnh thoảng vẫn dùng nó để post bài nơi khác, nhưng sẽ k trở lại box PT nữa. Còn anh thì vẫn vậy thôi, chúc mọi người khoẻ nhé!
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt Đảng , Chính phủ chúc bác công tác tốt thi thoảng rủ iem đi nhậu .
    chào thân ái và quyết thắng .
  6. version84

    version84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ra đi, một ngày nào đó khi đã vợ con đề hều rồi, anh ngồi nghĩ lại những gì đã qua, anh cảm thấy nuối tiếc. Giờ anh còn trẻ còn có sức cống hiến cho xã hội, tại sao anh không cố gắng! lao động la vinh quang maf. Chính anh cũng nói như thế rất nhiều. Giờ sao anh lại buông xuối Phú Thọ nhà mình như thế chứ. Cố gắng lên anh yêu của em.
    bye~.
  7. congaihagiangxinhlam

    congaihagiangxinhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thế là box phú thọ ra đi 2 mod ah.lâu ko vào thấy nhìu điều khác nhỉ. híc . chạy thui ko mod khoa nick thì chít.

    ĐÂY HỎI ĐẰNG ẤY CÓ NGƯỜI YÊU CHƯA.
    NHƯNG ĐÂY YÊU ĐẰNG ẤY , ĐẰNG ẤY NGHĨ SAO .
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Không biết dạo này anh còn "bén mảng" đến box này không, nhưng thành thực mong anh nhận cho một lời xin lỗi, của một người không phải thiếu sự nhiệt tình mà chỉ đơn giản là vì thiếu thời gian. Một bài thơ coi như chuộc lỗi nhé (Notes: Lại đơn giản là vì nó hay chứ không có ý đồ mờ ám gì qua lời lẽ cả. Em không buôn dưa bở, hè hè...
    Huyền thoại
    Đoàn Thị Lam Luyến
    Giá được một giấc say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hòdù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu
    Em sẽ chờ như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa
    Em sẽ chờ anh như lúa đợi sấm tháng ba
    Như vạt cải vội đơm hoa đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền, em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng trầu đợi trầu dập mới cay
    Dẫu chẳng được hẹn hò, em cứ đợi, cứ say
    Ngâu có xa nhau, Ngâu có ngày gặp lại
    Kim Kiều lỡ duyên nhau chẳng thể là mãi mãi
    Em sẽ chờ...
    ...dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu...

    P/S: Đúng là múa rìu qua mắt thợ. Mà em cũng chẳng đọc xem topic này viết gì, nên chắc chắn nó sẽ lạc điệu. Sorry mọi người. Nếu ko ổn, nhờ mod chuyển qua topic "Mỗi ngày một bài thơ" với lời đề: "Sorry Mr. Poet Dealer". Many thanks!!!

  9. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0

    Em có lời chào tới tất cả các thành viên của box Phú Thọ.
    Em đã tham gia,đã là thành viên của box tuy không phải là từ ngày thành lập box nhưng đã từ tháng 11 tới nay.Thời gian qua,em đã được sống trong tình đoàn kết,vui vẻ và thân ái giữa tất cả các anh chị em Phú Thọ ta.Em đã được đọc nhiều dòng tâm sự của mọi người,đã hiểu thêm về con người Phú Thọ ta,về cuộc sống và hoàn cảnh của mỗi người.Ngày hôm nay,box Phú Thọ đã vững mạnh hơn trước rất nhiều,và ngày càng phát triển hơn.Em mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa cho box Phú Thọ cũng như mỗi thành viên ở trong box ta,đều muốn đóng góp thật nhiều cho box,xứng danh là người con của đất tổ.Trong box ta,mỗi thế hệ lớn lên và trưởng thành là lại có 1 thế hệ trẻ mới,tương lai của box xuất hiện và đưa box ta ngày càng vững mạnh và vui vẻ hơn.Tre già,măng mọc.Em lên làm mod đến nay đã được hơn 3 tháng ,thời gian đó bác bigmans_hn vì bận công việc,không có thời gian để đảm đương,em đã được lên làm mod 1 cách rất bất ngờ mà không thông qua ý kiến của mọi người. (Không biết bác nào làm vụ này ....... )
    Thời gian qua em cũng đã rất cố gắng để box ta luôn vui vẻ và đoàn kết hơn nữa,em thấy xấu hổ vì em đã không làm được gì nhiều,box ta được như ngày hôm nay là chủ yếu nhờ có các thành viên của box,những người con đất tổ rất nhiệt tình với box.
    Hiện tại box ta đã có thêm 2 mod mới với tất cả nhiệt huyết của mình,đã có lời tuyên thệ sẽ đảm đương,gánh vác trọng trách,làm cho box luôn vui vẻ và phát triển.
    Em vì nhiều lý do cá nhân xin phép được thôi làm mod box Phú Thọ.Ngày trước sự ra đi của các bác chungtm,whynotmoney,bigmans_hn hay bạn hili đều có lý do của mình nhưng tất cả đều muốn box ta luôn lớn mạnh hơn,đổi mới và vui vẻ hơn.
    Ngày hôm nay em cũng xin chính thức có lời chào mọi người,mong mọi người hiểu cho quyết định của em.Em vẫn luôn là thành viên của box Phú Thọ,là 1 người con của đất tổ dù có thế nào đi nữa.Điều em rất tiếc là trong thời gian làm mod,chưa đóng góp được gì nhiều cho box và chưa được gặp mặt tất cả mọi người,nhiều người em chỉ được biết qua tên và những bài viết mà chưa có dịp gặp mặt.Rất tiếc.
    Chào tất cả mọi người.Thanks.
  10. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn bình luận nhiều về vụ này nhưng....Ai đồng ý cho anh Linh_kotex về nghỉ hưu thì giơ tay

Chia sẻ trang này