1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin cho em hỏi là nên tiếp tục hay từ bỏ đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonelyboy91, 03/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. washerman

    washerman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    72
    [​IMG] Sao chú không dám vô? Sợ mấy thằng bảo vệ KTX à? Về lại còn vào mạng nói chuyện phân bua nữa về việc này nữa, rõ là [​IMG].
    Tưởng chú trẻ bây giờ thì chú phại rạn hơn thời tụi anh hồi trước chứ, hồi sinh viên anh còn trốn vào kí túc xá nữ, [​IMG]ngủ cả đêm cũng có sao đâu.
    Lần cập nhật cuối: 04/12/2013
    dilentugalonelyboy91 thích bài này.
  2. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    e thì không ngại mất thời gian và tốn tiền với cáo đâu chị. e thì lúc trước hay onl fb cả ngày nên khi thấy cáo post stt buồn hay gì đó e có hay hỏi thăm vài câu rùi thôi nhưng e cũng từng bơ cáo khoảng 2 tuần, e không onl fb nhiều và chỉ nhắn tin hỏi thăm hoặc rủ đi chơi thôi.
    lý do thì cũng có rồi chị. cáo vừa bị mất cái máy tính mà cáo lại sắp thi không dám về xin mẹ tiền mua cái máy khác sợ bị chửi. giờ e có nên nt fb hỏi thăm cáo rồi nói cho mượn hay là e chạy xuống KTX của cáo rồi alo bảo cáo ra ngoài KTX, có việc muốn nói rùi đưa máy cho cáo mượn. chị thấy làm như thế nào thì tốt ạ
  3. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    tình hình thế này, lúc đó e tới KTX và nhận dx tin nhắn của cáo " a vô KTX đi ". e nt lại là thôi ra ngoài đi cho thoải mái, a không thích trong KTX tý nào hết ak ". cáo thì nằng nặc đòi e phải vô trong khi cáo k nói thêm gì nữa. như cáo nói vs e là " trong KTX đồ ăn hay nước uống ngon hơn,... hay lý do gì khác cũng dx e vô liền ngay và lập tức.
    về nhà e thấy cáo onl fb, e cũng đang nóng nên nt hỏi cáo. "đôi lúc a thấy e làm theo ý của e mà e k chịu nói tại sao e muốn vậy như chiều này a nói lý do k chịu vô KTX nhưng elại k chịu nói tại sao k chịu ra ngoài."
    e chỉ nói vậy thôi rùi chúc cáo ngủ ngon.
  4. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    chị nghĩ là canh giờ cáo đi ăn tối xong về. chuẩn bị học bài buổi tối thì gõ cửa vào phòng cáo luôn. Cứ nói thẳng ra là "anh biết em mới mất máy tính, như thế cũng bất tiện. Mà anh thì hiện không dùng máy này, em cứ dùng tạm cho thuận lợi việc học hành giải trí" Kiểu gì thì cáo cũng sẽ từ chối, nhưng mà phải kiên trì. Cứ nói là "anh đã mang đến đây rồi thì em cầm cho anh vui lòng, bạn bè chết vì nhau còn được xá gì chuyện cỏn con này" . Hoàn thành nhiệm vụ đi rồi lên đây chị tư vấn tiếp cho.
    lonelyboy91 thích bài này.
  5. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    cáo thì từ nào giờ hỏi ít nói chuyện của mình ra lắm chị. như hỏi cáo học ngày nào mấy giờ đến mấy giờ. rồi giờ nào làm gì thì cáo k chịu nói ra đâu nên e cũng ít khi hỏi lắm. cứ đến chủ nhật là e rủ cáo đi chơi vì biết cáo rãnh còn lại e không hỏi gì nhiều
    hum nay e chạy xuống KTX của cáo, e không biết phòng cáo và nam cũng k lên được phòng nên e đã gọi điện cho cáo, e gọi 2 lần thì thấy cáo bấm tắt máy k trả lời. mọi khi nếu e gọi 2 lần thì cáo sẽ nt lại cho e nói bận hay gì đó, nhưng hum nay cáo k thèm nt nói gì lun.
  6. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    thế thì tối hôm nay nhắn tin cho cáo, hỏi cáo có bận không mà ko nt lại. Rồi hẹn cáo cuối tuần xuống KTX cáo chơi xem cáo trả lời thế nào. Cáo chưa tin tưởng chú nên chưa muốn chia sẻ ấy mà. Giờ phải lấy được niềm tin từ cáo đã, rồi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
    lonelyboy91 thích bài này.
  7. washerman

    washerman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    72
    Anh thấy chú cứ hay tự ái vặt rồi thì ỏn ẻn, làm cái gì cũng nửa vời, cứ làm sao í. Này nhé:
    - Chưa thống nhất được đến kí túc xá thì sẽ lên chơi thăm cáo hay ra ngoài đi chơi với cáo thì đã phi đến.
    - Đến nơi thì phải gọi điện để trao đổi cho nhanh gọn, hoạt bát thì lại đứng ở cổng KTX nhắn tin.
    - Đã mất công đến KTX rồi, thì cáo bảo vào thì cứ vào đã xem thế nào, không thích nữa thì rủ cáo đi chơi, mà không thích nữa thì đi về, đằng nào thì cũng đã mất công, mất sức. Vào đây vớ vẩn còn đánh được cả cụm, hay chú sợ vào đấy bị các em í hấp diêm?
    - Nếu cảm thấy ấm ức vì tại sao Cáo lại không chịu ra ngoài, thì lúc đang ở đấy gọi điện mà hỏi luôn, đăng này lại bỏ đi về. Về rồi thì lại còn nhắn tin hỏi.

    Còn chuyện máy tính, theo anh chú cứ giữ lại mà dùng, ca này của chú tạch rồi. Còn có cố cho em í mượn máy tính thì cũng phải hỏi trước xem em í có muốn mượn không. Nếu em í không muốn mượn thì thôi, đừng có cố. Em í bị mất trộm 1 lần rồi, lấy gì đảm bảo em í không bị mất trộm lần 2 nếu không có gì thay đổi. Lúc í, chú với cả em í định bắt đền nhau như thế nào. Chú có yêu em í, sẵn sàng hi sinh tất cả vì em í, không cần đòi hỏi gì, thì theo anh nghĩ chú nên cho em í cái máy tính đi, chứ đừng cho mượn. [​IMG]
    dilentuga, lonelyboy91ke_chien_bai thích bài này.
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    chủ top chắc là ngại không dám văn với cáo trước đám bạn cáo chứ gì? giống em hồi xưa thích em lớp trưởng kute nhất lớp, hồi còn ngây thơ trong sáng lắm, cơ mà em quoái hơn bác nhiều, biết là mình ngại ko dám bắt chuyện với gái ở lớp nên em làm xe ôm chở cáo đi học, thế là cứ chém thôi, hôm nào mà nghỉ học thì 2 đứa tự động biết đi chơi, mà cáo này nó cũng lạ chỉ thích vừa đi dạo vừa chém gió thôi, không thích vào quán xá ngồi đâu, thành thử ra em các bác đạp xe phê cmnl mà chả đòi hỏi gì cả, giờ nghĩ lại vẫn thấy mình thật thà quá ah:D, nhiều hôm cố tình đi muộn cho em nó sốt ruột đợi, nhìn cái mặt sốt ruột xinh thôi rồi, và khi thấy em cáo nở nụ cười quá xinh luôn, giống như đợi ny vậy,hồi đó thấy vậy là phê rồi
    lonelyboy91 thích bài này.
  9. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    2 bác @washerman và @dilentuga nhận xét cũng đúng ạ.
    e vốn là 1 con gà và nhờ vô cốc này nên bớt gà dx tý xíu. nhưng vẫn chưa thoát dx kiếp này nữa. hy vọng qua lần này sau này e đỡ được 1 tý.
    giờ e kể lại chuyện hum qua, ( e ngồi viết lại e mới thấy e ngu )
    trưa qua cáo nt lại cho gà nói là " nãy e bận học a gọi có gì không "
    gà: thật thà nói ý định cho mượn của mình
    cáo : không nói gì hết, gà muốn thể hiện sự quan tâm nên nhắn 1 tin nói là 3h sẽ xuống đưa máy cho cáo mượn nhưng cáo k rep lại
    đến 3h pm: ( cái này do lỗi ngoài ý muốn)
    gà gọi điện cho cáo nói đang ở cổng KTX và đùng 1 cái dt ngắt liên lạc, giọng cáo thì nói không rõ lắm. gà cứ tưởng là cáo giận dỗi rồi tự cúp máy ngang do từ nào giờ cứ đang nói chuyện cáo tự tắt điện thoại mà k thèm nói chào gì cả. ( nhưng thật ra là điện thoại gà hết tiền). gà đợi 5 min bùn hiu rùi về, ai ngờ chạy được 15 min sau, cáo gọi điện hỏi gà đâu rồi. gà mới trả lời theo bản năng mà k suy nghĩ gì cả nói " gà tưởng e hok xuống nên về" ( chuối kinh khủng huhu ). rồi gà nói để gà quay lại. cáo nói thôi gà về đi cáo nhức đầu lên phòng rồi không xuống nữa đâu. gà quay lại nhưng cáo k xuống đành về.
    mong nhận được mọi ý kiến của các bác để gà thoát được kiếp này.
  10. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    tình hình thế này cũng hơi nản nhỉ. Nhưng mà cứ bình tĩnh. Chú rút kinh nghiệm nhé, lần sau những chuyện quan trọng thì nên gọi điện chứ đừng có nhắn tin, gọi điện thì mới nghe được giọng, biết được thái độ . . . Sau đó thì phải cố vào phòng cáo bằng được, ít nhất là khi có sự cố thì còn có thể tìm cáo. Tối nay về gọi điện cho cáo nói chuyện xem, cứ bảo là cho cáo mượn máy, rồi hẹn cáo mai đi chơi luôn, xem ý cáo thế nào.

Chia sẻ trang này