1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cho em lời khuyên, động viên hay mắng mỏ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi toiot, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toiot

    toiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Xin cho em lời khuyên, động viên hay mắng mỏ!

    Em đang ở trong một tâm trạng rất buồn và rối bời. Em và anh ấy yêu nhau được hai năm, bao nhiêu gắn bó và kỉ niệm, dự định cuối năm nay sẽ cưới, bố mẹ cả hai bên cũng ủng hộ cả rồi. Nhưng trước khi xảy ra câu chuyện mà em sắp kể, em vẫn luôn lo lắng cho hạnh phúc tương lai của mình, vì giữa chúng em luôn có một khoảng cách trong lối sống và suy nghĩ. Mặc dù vậy suốt hai năm qua cả hai bọn em đã đều cố gắng rất nhiều, chỉ có điều khi cái tôi trỗi dậy, khi sở thích và thói quen bộc lộ, hai đứa lại cãi nhau, giận dỗi.
    Người yêu em lớn lên ở một vùng quê nghèo nhưng yên ả , lối sống trong gia đình, làng xóm và ảnh hưởng từ những quyển truyện thời bao cấp khiến anh ấy có phần gia trưởng. Mơ ước về một gia đình hạnh phúc của anh ấy không phải là hai vợ chồng sống trong một ngôi nhà đẹp, đầy đủ tiện nghi, mỗi sáng vợ dậy sớm nấu cơm cho chồng rồi cả hai đi làm, anh ấy thích một gia đình giống như một câu truyện mà anh ấy đã đọc ở đó người vợ tần tảo vì chồng vì con, hi sinh sở thích, thú vui của bản thân mình, 10 năm sau người chồng nhìn lại đôi bàn tay gầy gò, thô ráp của người vợ thấy thương yêu, xót xa.
    Còn em sinh ra và lớn lên ở thành phố, từ bé chẳng thiếu thốn thứ gì nhưng em không bao giờ có ý nghĩ kì thị người nghèo, người nhà quê, chỉ có điều hạnh phúc đối với em là sự bình đẳng trong gia đình, là biết yêu thưong chăm sóc lẫn nhau và cả biết tha thứ cho nhau nữa.
    Thực sự em cũng không phải là người khéo léo, em không biết cách kìm giữ cảm xúc, không biết cách xoay chuyển tình thế mỗi lúc bọn em có bất đồng , thậm chí là cũng nóng tính nữa.

    Cách đây hai tuần, em có việc sang nhà người họ hàng để giúp chuẩn bị đám cưới, đến tối theo thói quen em gọi cho người yêu để hỏi thăm, và tình cờ anh ấy nói rằng đang ngồi chơi với em trai ở kí túc cách chỗ em có 2km. Bình thường em chưa bao giờ bắt người yêu phải đón đưa nhưng hôm đấy em vừa mệt, vừa nhó người yêu, lại thấy anh ý đang ở gần đó nên đã yêu cầu anh ý khi về qua đón em về cùng. Anh ý hỏi lại có vẻ ngại ngần: " Em mệt à? Em đi bằng gì? Anh không nhớ nhà bác em ở ngõ nào" Lúc đó em tức quá liền nói :"Thế thôi nhé!" rồi gác máy. Nửa tiếng rồi 1 tiếng sau chảng thấy anh ý gọi lại hỏi xem em thế nào, em đi về mà lòng ấm ức, trên đường về em gọi cho anh ý và nói :" Sao có mội việc nhỏ như vậy mà anh khó khăn thế!" thì anh ý nói là :" Em có xe chứ gì, có xe thì sao phải đón?" Em rất buồn và thất vọng. Em cảm giác như anh ý không biết thương em. Phải nói thêm là nhà em và nhà anh ý trên cùng một tuyến đường, về nhà anh ý phải qua nhà em chứ không phải ngược đường gì! sau đó về anh ý còn nhắn tin trách móc là em không biết nghĩ cho anh ý là đang đi thăm em trai, mà em có bắt anh ý về ngay hay cấm đoán anh ý thăm em trai bao giờ đâu, thậm chí em còn rất quan tâm và thân với bố và em trai anh ý.
    Em nói lời chia tay trong giận dữ. Sau đó anh ý có xin lỗi và tỏ ra quan tâm đến em.Một tuần sau sự giận dữ nguôi dần nhưng em không còn đủ niềm tin để hàn gắn mối quan hệ đó nữa. Trong một tuần đó mặc dù đã nói chia tay nhưng em không thể không liên lạc với anh ý, em có quá nhiều tình cảm và sự yếu đuối, anh ý có vẻ cũng rất buồn. Một tuần là quãng thời gian em nghĩ lại những chuyện trước đây , em lại nhắn tin và dằn vặt anh ấy, ví dụ như chuyện anh ấy có một thời gian thường xuyên gửi mail tâm sự, tán chuyện với nữ đồng nghiệp và có lần gửi nhầm sang mail của em nên bị em phất hiện. nội dung thư từ không có gì quá mức nhưng cũng có những câu ỡm ờ kiểu:"cám ơn em vì đã pha cà phê cho anh" ( chị ý pha cho cả phòng). Khi biết chuyện đó em đã gào thết, điên loạn và nói năng với anh ý không ra gì, nhưng cuối cùng bọn em cũng tha thứ cho nhau.
    sáng nay, em đã ngồi nhắn tin cho anh ý trách móc lại chuyện đó, bọn em cứ thế nhắn tin qua lại trách móc nhau, và cuối cùng anh ý đã nhắn lại cái tin là :" Câm mồm đi. Mày đừng bao giờ làm phiền tao nữa!" Em như chết đứng. Bao năm qua bọn em đã rất mực yêu thương nhau, dù cho có mâu thuẫn thế nào cũng chưa bao giờ anh ấy nói với em như vậy! Ngay sau đó anh ý gọi điện, không nói xin lỗi nhưng em hiểu anh ý muốn em hiểu cho sự nóng giận của anh ấy. Lần này có lẽ bọn em không còn đường để quay về nữa. Em buồn quá, chẳng biết phải làm sao, tâm trí em bây giờ không muốn hoạt động, chân tay rã rời. Hai năm để rồi mọi chuyện như thế này sao?
  2. hienhh

    hienhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chị ah . Em biết chị đang buồn lắm . Em chẳng biết phải nói sao với chị cả . Nhưng tại sao anh chị lại như vậy ? Đọc tâm sự của chị đến đoạn cuối , em đã giật mình vì câu nói của anh ?
    Em ko biết anh ý yêu chị đến đâu nhưng em nghĩ dù anh có tức giận thì cũng thể dùng những từ ngữ và lời lẽ như vậy để nói với chị ? em ko hiểu rồi sau này khi lấy nhau trong cuộc sống gia đình nảy sinh nhiều mâu thuẫn thì anh ấy - lúc nóng giận ko kìm chế - sẽ sử xự thế nào với chị đây ?
    chị biết ko ? ngay cả chị cũng có lỗi ? tại sao chị lại lôi những chuyện đã qua ra để trách móc anh ấy ? thừa nhận là khi phát hiện ra anh ấy thư từ với 1 chị ở cơ quan trong đó cơnhúng lời lẽ đong đưa như vậy thì ko thể chấp nhận được . nhưng một khi chị đã chấp nhận tha thứ thì chị nên quên đi . Không nên nhắc lại để dằn vặt nhau như thế .
    Bây giờ khi ngồi viết ra những tâm sự này , trong đầu chị đang nghĩ gì ? chị muốn quay lại ? hay muốn dứt khoát với anh ấy ? Chị muốn chia tay nhưng lại tiếc 2 năm vừa rồi ?
    khi 2 anh chị đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn làm tổn thương nhau như vậy thì liệu sau này khi quay lại có còn được như xưa ?
    tùy chị quyết định thôi , có thể những anh chị khác sẽ giúp chị có những quyết định đúng .
    chúc chị vượt qua .
  3. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng em. Còn lý do mọi chuyện ra nông nỗi này thì tại cả hai bên. Em nên rút kinh nghiệm cho lần sau.
  4. conang_racroi

    conang_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Em oi
    Chi so nguoi iu em qua!
    Chi thay cau do khong chi gia truong ma con ich ky, lay su kho so cua nguoi vo la niem tu hao va lam co so yeu thuong thi that la het biet ! Cau ay muon em la nguoi vo tao tan, nhung ma cau do chi co 1 quang duong ngan cung ko muon dua em ve. Em lay cau do roi chac se roi vao canh "chong chua vo toi".
    Chi noi the vi nguoi iu chi cung la nguoi tinh le, cung suy nghi truyen thong kieu nhu cau ban e. Nhung chi khong de cho anh y phat trien suy nghi do. Chi luon noi, em la phu nu doc lap, em co kha nang kiem du tien de nuoi em va cac con em, do do em ko can lay 1 ong chu kiem nhieu tien va thich ra lenh, cung khong can 1 cho dua, chi can do la 1 nguoi dan ong tu te va biet chia se. Vi the nguoi ta moi noi, vo chong la ban doi ma em. Phai binh dang va ton trong moi song voi nhau may chuc nam duoc.
    Nhieu nguoi dan ong co suy nghi nhu ban em nhung cuoc song va hoan canh se khien ho thay doi. Em can lam cau ay thay doi cai tu duy do di, neu khong thi em lay cau ay, se kho suot doi day.
    Neu la chi chi se noi chia tay ngay khi chua co co cai tin nhan tho lo kia. Nhung chi khong phai la em nen loi chia tay noi ra rat de. Con em da tinh chuyen cuoi xin roi, thi chac han rat kho khan. Tuy nhien, voi cach cu xu nhu cau ta, em can hoan dam cuoi lai, noi la de suy nghi them. Chi ko nghi cau ta se thay doi dau, non song de doi ban tinh kho doi ma. Nhung em can co them thoi gian de nghi xem co du yeu den muc hy sinh nhieu nhu vay va du suc chiu dung cau ta ko.
    Chuc em co quyet dinh sang suot.
    Them cau cuoi, thoi buoi nay ma van con nhung nguoi dan ong nhu the, so qua!
  5. tinyngoc22

    tinyngoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thông cảm với bạn ! Sau bao năm yêu nhau mình mới nghĩ rằng tình yêu ko phải là tất cả mà còn là sự quan tâm , chia sẻ , tôn trọng và cả tha thứ nữa . Mình ko biết là bạn đã nhắn tin nhắn với nội dung j mà khiến bf của bạn nhắn tin như vậy ???Lúc này bạn cần phải suy nghĩ lại tất cả xem lại tình cảm của chính mình và cả của anh ý giành cho bạn và nếu bạn muốn xây dựng một cuộc sống gia đình với anh ý thì bạn phải nói chuyện thật thẳng thắn , cùng nhau góp ý những khuyết điểm của nhau rồi hãy đưa ra quyết định đúng đắn . Chúc bạn hạnh phúc
  6. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Thực sự có vẻ như con gái nhớ dai và nhớ sâu về những điều ko hay của bạn mình nói chung và đặc biệt là người yêu nói triêng hơn con trai
    Bạn em nói 1 câu như vậy nghĩa là trong một lúc nóng giận ko kiềm chế được bản thân bộc lộ sự thiếu tôn trọng bạn gái mình, nhưng anh nghĩ đó chưa phải là một cái gì đó thật khủng khiếp
    Em thử đọc lại những gì em viết nhé.Từ tất cả những cái bôi vàng ở trên mới dẫn đến cái hệ quả bôi vàng chữ đỏ.
  7. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Mình là một người đàn ông, cũng đã là chủ của 1 gia đình nên mình hiểu thế nào là cuộc sống gia đình. Cái thời chồng chúa, vợ tôi đã qua rồi mà thay vào đó là "bạn đời", 2 bên cùng "bình đẳng", "dân chủ" đối với nhau (có thể là bạn sẽ cười, nhưng gia đình của mình đang là như thế).
    Còn đối với vợ mình, chỉ thấy trời mưa mà cô ấy chưa về kịp là mình đã thấy xót rồi, nói chi đến chuyện khác. Thế nên mình mới không hiểu được suy nghĩ của bạn trai của bạn khi muốn bạn giống với 1 người vợ tần tảo, vất vả để giống như trong 1 câu truyện??? Vì vậy, mình có cảm giác là bạn trai của bạn ích kỷ và gia trưởng (xin lỗi bạn vì đã nói thật nhé)
    Khi đã là bạn đời, ngoài tình yêu ra, 2 người còn cần cả sự động viên, lo lắng và chia sẻ nữa thì cuộc sống gia đình mới là tổ ấm lâu dài thực sự được. Lựa chọn cách giải quyết thế nào là ở bạn, bọn mình chỉ có thể đưa ra những suy nghĩ rút ra từ bản thân mà thôi.
    Chúc bạn sớm có hạnh phúc toàn diện
  8. toiot

    toiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh chị rất nhiều vì đã cho em lời khuyên. Em cũng biết trong mọi chuyện luôn có một phần lỗi của mình vì thế em luôn muốn kể thật công bằng, chi tiết. Khi nhắn tin qua lại em cũng chỉ nói bạn trai em là không biết thương em và luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác, nhưng anh ấy là người dễ nổi nóng nên đã làm như vậy. Khi yêu nhau, đi chơi, ăn uống, em luôn là người phải nghĩ xem đi đâu( cũng có thể hiểu đó là quyền lợi của em) nhưng nếu em nghĩ lâu một chút hoặc thay đổi quyết định là anh ấy khó chịu rồi. Thực ra thì bình thường anh ấy rất hiền, người ngoài không ai biết anh ấy nóng tính như thế, em hiểu thực sự anh ấy là người có tâm tốt, chỉ có điều tâm lý anh ý không vững, dễ nóng giận. Anh ý luôn nói ráng chỉ cần em luôn biết im lặng những lúc đó thì không sao cả, mọi chuyện sẽ qua, nhưng em lại luôn đòi hỏi sự công bằng, không biết nhịn, nên mọi chuyện mới thế này!
    Bây giờ em biết mình không thể tiếp tục chuyện tình cảm này nữa nhưng em thấy đau đớn quá!
  9. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Mình công nhận là khó ở chổ : với những con người quá nhạy cảm, tự trọng cao độ thì việc xúc phạm nhau bằng ngôn ngữ và hành động sẽ chắc chắn dẫn tới chia tay, mặc dù cả hai đều rất đau đớn .
    Nhưng mình thấy thế này nữa : để không dẫn tới những sự xúc phạm nhau như vừa rồi , cả hai ngoài tình yêu ra, phải cực kì hiểu nhau và phải sống với nhau bằng lý trí (tức là phải có phương pháp ) . Một trong những nguyên tắc đó là phải biết phạm vi chịu đựng của đối tác . Ở đây đối tác chính là người thương của bạn .
    Theo mình thì bạn đã không nhìn ra được giới hạn chịu đựng của đối tác của bạn , do đó bạn đã đi quá giới hạn chịu đựng của chàng nhiều lần .
    Và như thế bạn đã làm anh ta mất hay ( lost his cool ) .
    Việc ở lại được với nhau hay không tuỳ thuộc hai người . Nhưng nguyên tắc phát hiện ra giới hạn chịu đựng của đối tác là cực kì quan trọng . Nếu không có cái đó thì mình có thể chắc với bạn là dù bạn có tìm tới người thương thứ N (N > > 1) đi chăng nữa thì cũng sẽ không có bất cứ điều gì sáng sủa hơn cả đâu .
  10. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn mình có vài góp ý như sau
    1. Bạn thân bạn cũng nói năng cũng không suy nghĩ thì bạn đòi hỏi người yêu của bạn bình tĩnh sao được.
    2. Dù bạn có giải thích thế nào thì đàn ông họ vẫn tịn vào suy đoán của mình hơn trừ khi bạn chứng minh hôm đó bạn rất mệt và phải đi cấp cứu. Vả lại trước mặt bạn bè và người thân anh ấy phải thể hiện bản lĩnh đàn ông .... không sợ vợ chứ chẳng lẽ đang nói chuyện với em trai mà người yêu gọi điện bắt chở về là phải bỏ em theo gái liền thì mất mặt đàn ông quá.
    3. Mình thấy người yêu bạn rất yêu bạn. Anh ấy cũng là người tốt có lẽ do bạn nói nhiều quá khiến anh bị .... điên.
    .......

Chia sẻ trang này