1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cho em lời khuyên, động viên hay mắng mỏ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi toiot, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Mình xin lỗi nhưng có lẽ bạn quyết định như thế là đúng, ít nhất là tốt cho bạn.
    Sống với người như thế này thì mệt lắm. Khi yêu thì phải có sự tôn trọng, thông cảm và hy sinh từ cả 2 phía thì mới bền được.
  2. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mình thấy chuyện của bạn giống chuyện của mình! Đó là Yêu thì rất yêu, nhưng cách nghĩ, cách xử sự thì không hoà hợp! Dẫn đến CÃI NHAU, GIẬN NHAU CHỒNG CHẤT! Mình nói có đúng ko?
    Phải chia tay thôi bạn ạ! Đừng cố và cũng đừng buồn! 2 năm của bạn mình biết là dài, nhưng mình yêu gần 3 năm + thêm 3 năm quen nhau nữa mà vẫn phải chia tay! Tất cả có lý do. Tình yêu KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ nên ko thể lấy TÌNH YÊU hay THỜI GIAN YÊU NHAU LÂU để cứu vãn... tiếp tục chỉ làm 2 bạn thêm mệt mỏi thôi!
    2 người yêu nhau phải có người cương, người nhu. Kiểu xử sự của bạn cũng hao hao mình, hay nóng giận (thế thôi nhé!dập máy) và nếu ng yêu ko gọi lại thì hậm hực ấm ức lắm! Mình như thế này phải yêu người nào biết chiều chuộng và biết dạy bảo mình để mình k còn tính như thế nữa!
    Biết là bạn rất buồn nhưng thời gian sẽ xoá nhoà tất cả! Bạn sẽ gặp được người phù hợp hơn với tính cách của mình! Yên tâm, thế giới này còn rộng lớn lắm, còn nhiều đàn ông con trai lắm!
    Câu cuối cùng: Vợ chồng lấy nhau cần nhất sự Hoà Hợp rồi mới đến Tình Yêu!
  3. happygirl_83

    happygirl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn như vậy sao sống được với nhau. Mình nghĩ chia tay là hợp lý đấy. Tuy nhiên, bạn cũng nên rút kinh nghiệm về sau, đừng bao giờ nói với người yêu hay chồng mình theo kiểu bạn kể ở trên, như thế thì đến người đàn ông nền tính nhất cũng phải nổi khùng.
    Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc của mình.
  4. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Câu nói trong lúc nóng giận của anh ấy đã thể hiện rõ bản chất
    Bạn nên suy nghĩ CỰC KỲ chín chắn về mọi chuyện.
    [​IMG] Hải cẩu... con   [​IMG]
     
    [​IMG]
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đọc tai tồ "lời khuyên, động viên, hay mắng mỏ", như vậy nghĩa là bạn cũng thấy bạn đã sai, phải k ?
    Thật tình mà nói, thì anh chàng của bạn k phải là gia trưởng, mà cực kỳ gia trưởng, lại cổ hủ (nói bạn đừng giận nhé), một người chồng tốt thì phải biết yêu thương vợ, chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ vợ, chứ thời nào rùi còn nghĩ kiểu "ở đó người vợ tần tảo vì chồng vì con, hi sinh sở thích, thú vui của bản thân mình, 10 năm sau người chồng nhìn lại đôi bàn tay gầy gò, thô ráp của người vợ thấy thương yêu, xót xa."
    --> cực ghét đàn ông con zai kiểu này,thương xót thật thì phải làm sao để cùng vợ chung tay góp sức xây dựng hạnh phúc chứ, như thế này thì ... k thể chấp nhận được Hic, ai mà sau này làm vợ anh ta thì cũng ...
    Còn bạn, tớ nghĩ đây cũng là bài học đắt giá cho bạn về tình yêu cũng như cách ứng xử. Trong tình yêu, bạn biết những thứ vô cùng quan trọng là j k. Đó là sự TÔN TRỌNG, và cả THA THỨ nữa. K ai là k mắc lỗi lầm, nhưng nếu sau đó mình đã chấp nhận tha thứ, và người kia cũng nhận ra để k bao giờ phạm phải sai lầm, thì k bao giờ nên nhắc lại điều ấy nữa, trừ phi là người đó lại tái phạm. Nếu cứ nhắc đi nhắc lại, đay đi đay lại, bạn biết người ta gọi đó là j k ? Là đay nghiến, là chì chiết đó. Mà con trai k ai k nóng tính, nói thật, con gái mà làm cho con trai đến mức nổi nóng, rồi k kiềm chế được, thì chỉ thiệt mình thôi. Cái j cũng có giới hạn mức độ của nó, có một bài bạn nào pốt ở trên rất hay, nói về "phạm vi chịu đựng". Ai cũng có những khoảng riêng k muốn bị người khác xâm lấn một cách quá đáng, kể cả là người yêu hay vợ/chồng, đó chính là lý do tình yêu cũng cần cả SỰ THẤU HIỂU, để biết được giới hạn đó của người mình thương yêu là j
    Thật tiếc vì mối tình của bạn k thể kéo dài, nhưng âu cuộc đời là vậy, đánh mất để rồi tìm được những thứ còn quý giá hơn.
    Hi vọng bạn sớm tìm được một nửa của mình ,một nửa yêu thương và thấu hiểu bạn, người mà ở bên bạn chỉ cảm thấy hạnh phúc, bình yên và ấm áp, chứ k còn phải lo lắng bất an nữa.
    Chúc bạn hạnh phúc nhé
  6. toiot

    toiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, không chịu đựng được, em lao đến nhà anh ý, chẳng biết để làm gì, chẳng biết sẽ nói gì. Đến nơi, anh ý vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, không như em tưởng tượng ( tức giận hoặc đau khổ). Anh ý nói rất nhiều về những khó khăn mệt mỏi trong công việc, về sự khôn ngoan, khéo léo cư xử của phụ nữ khi nhờ vả người khác và khi nóng giận. Anh ấy nói về lối sống khác nhau giữa chúng em, rằng vì em được sống sung túc và bên cạnh người thân nên suy nghĩ đơn giản. Rằng anh ý biết em đã cố gắng và yêu anh ý chân thành cũng như anh ấy với em.Em biết anh ý nói có phần đúng, có phần còn chưa công bằng với em nhưng lần này em chỉ im lặng. Cả hai thống nhất là chia tay. Em thấy bớt đau hơn sau buổi tối nay nhưng vẫn thấy buồn, thấy mất mát.
    Rất cảm ơn mọi người ở đây đã quan tâm đến câu chuyện của em, khuyên bảo , động viên em với những suy nghĩ rất thật lòng! Giờ mỗi lúc nghĩ ngợi miên man em lại vào đây cho bớt căng thẳng, chẳng biết đến bao giờ em mới cảm thấy thanh thản và quên được chuyện này đây!
    Được toiot sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 07/06/2007
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì qua câu chuyện bạn kể tớ nghĩ là anh ấy có lý, bạn nên chú ý nhé, người ta thường nói, con gái đẹp nhất ở "duyên thầm" mà. K phải ai sinh ra cũng trở nên xinh đẹp, nhưng cái nết thì hoàn toàn có thể tự mình rèn được
    Tớ hiểu cảm giác của bạn lúc này, dù sao quãng thời gian 2 năm cũng k phải là ngắn, và bạn cũng đã quen với việc có anh ấy ở bên, sẽ rất khó đấy, nhưng tớ tin rồi sẽ qua. Vì nguyên nhân của sự đổ vỡ là ở trong nội tại mối quan hệ của 2 bạn, tự bản thân nó đã có vấn đề, nên kết quả này chỉ là sớm hay muộn thôi, chứ k phải do người thứ 3.
    Đừng tiếc nuối nhiều vì dù sao cũng k thể níu kéo lại được.
    Mong bạn vui và sớm tìm được hạnh phúc thật sự bên người mình yêu
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    mạng lỗi, post nhầm 2 bài, xoá 1
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 07/06/2007
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    1. Vâng em biết, em là gái em phải khéo léo, tinh tế khi nhờ vả nhưng anh là zai nói riêng và là người nói chung, dù đứng ở tư cách bạn trai, bạn bè thì CŨNG phải biết cách nói năng cho tôn trọng và biết điều.
    Chính vì thế, câu anh ý nhắn tin cho bạn là KHÔNG chấp nhận được. Có thể yêu, có thể dại, có thể luỵ (vì gái nào yêu chẳng thế) nhưng đừng để người ta không tôn trọng mình.
    2. Bạn không nói là đoạn đường từ nhà họ hàng về nhà bạn là xa hay gần, vẫn trong giờ anh ta thăm em ở kí túc chắc lúc đó còn sớm nhưng 2km thì quả thật rất ngắn (5p xe máy là xong). Chính thế, nên chi tiết này thì ai cũng có lí cả. Nhưng tớ là gái, tớ bênh gái và đòi hỏi zai nên chiều lòng chị em tí xíu.
    Cái này nghĩ thoáng thì lấy làm chuyện giận dỗi tí ti, nghĩ nâng cao quan điểm thì anh ý không quan tâm mình hay như bác nào trên kia bảo là anh ý ngại mang tiếng sợ vợ. Nếu thế thì anh ta quá kém cư xử. Lí do: Chỉ cần nhắn bạn cứ nghỉ ngơi, đợi tí chút, thăm em xong đi đón bạn là đẹp lòng cả 2.
    3. Cá nhân mình thì thấy nếu yêu 1 người có hoàn cảnh rất khác mình, lại thêm tính gia trưởng thì giống 1 điều bất khả thi lắm. Thôi, em nhận em kém dũng cảm mà lại thừa đòi hỏi nên em chọn những anh yêu mẹ, chiều em gái, nâng niu giới nữ và na na hoàn cảnh nhà em từ cái thủa tìm hiểu cho nó lành.
    Ah quên, buôn chuyện ngoài lề tí, nếu em là bác em chạy mất dép lâu rồi vì em thương tay em lắm, em thích chồng em thương yêu em từ Bây Giờ chứ không phải 10 năm nữa. Yêu là cho đi nhận lại cân đối, anh yêu em là vì em, vì cả những sở thích thú vui của em nên anh cần TÔN TRỌNG em. hết
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Vẫn iu bài của Heo wá.
    Tớ sau nhiều năm quan sát thế giới thì nghĩ thế này:
    Thứ nhất, zai được sinh ra vốn ích kỷ hơn gái. Không được người ta dạy dỗ cách biết thương yêu, hy sinh cho người khác. Lại còn luôn được người ta cổ vũ để tiếp tục ích kỷ (Ví dụ mẹ nào cũng xót con mình phải hầu vợ?). Lúc nào cũng được người ta kích động là phải làm việc lớn, không được tiểu tiết.
    Thứ hai, zai nào cũng gia trưởng tuốt tuồn tuột. Gia trưởng là gì: Là muốn lời mình có sai cũng phải được nghe răm rắp. Nếu thấy đuối lý thì giở mặt hầm hầm. Zai có kém, có yếu thế thì mới giở ra cái võ gia trưởng.
    Muốn có được zai ngon để mà xơi, phải mang về dạy lại trên cơ sở hiểu rõ các điều trên. Nói lý thuyết vậy thôi, chứ dạy zai khó cực. Vì gái thường sốt ruột mong nhanh có thành quả, nên có thể cũng sa vào việc chửi bậy giữa chừng.
    Trong cách dạy zai, phải chú ý:
    - Phải thương zai. Là gốc của mọi vấn đề.
    - Không được làm mất mặt zai.
    - Buộc zai phải tôn trọng mình
    - Không nói dai (đặc biệt phải tránh. Nói thực, tớ mà có mụ vợ nói dai, tớ còn tẩn ấy chứ không chỉ dừng ở việc chửi bậy)
    - Muốn zai đỡ mình thì phải để zai thấy xót mình mà làm. Mỗi khi zai làm gì cho mình thì thật hớn hở, đừng có chê bai. Cứ làm được thế này, đảm bảo zai cung cúc giúp bạn. Có người cao tay còn làm cho zai tự dưng phát hiện ra mình có năng khiếu mới, rồi đâm đam mê ? trong việc nấu nướng, chợ búa, rửa bát? chẳng hạn
    - Mỗi khi thấy zai tiến bộ, phải hiểu là zai đã rất cố gắng để vượt qua chính mình, vượt qua quan niệm của xã hội, để kịp thời có biện pháp động viên khích lệ? Mất gì một nụ cười. Nàng Bao Tự chỉ có nụ cười mà ông vua gì còn cung cúc xé vải.
    Cụ thể chuyện của bạn. Tớ nghĩ là zai nhà bạn tiềm năng dạy được thành zai ngon. Tớ đồng ý với Heo là nếu được cái gia cảnh giống nhau thì ngon lành hơn, nhưng thiên hạ thiếu gì người lấy chồng quê. Tất nhiên là qua cái vụ vừa rồi thì cả hai đã già néo đứt mất dây. Zai không phải là gái, nên muốn gì phải giải thích ngọn ngành thì cái đầu vịt của zai mới thông tỏ được. Chưa gì đã quy chụp thì papa zai cũng không chịu nổi.
    Tuy nhiên có thể trở lại với nhau được, nhưng bạn đừng hạ mình. Bạn đừng đi tìm zai. Tớ nghĩ là trong thời gian vừa rồi zai cũng đã xem lại các hành vi của mình, lý giải các sự kiện. Bi giờ, thỉnh thoảng, thời gian bạn đoán zai đang nghĩ đến bạn thì nhắn tin: ?oEm buồn lắm?, ?oEm nhớ?? Nhưng đừng nhắn dày quá. Tuyệt nhiên không đi tìm zai. Zai sẽ đến tìm bạn. Khi đó đừng lên gân, mà khóc được thì tốt. Zai nào mà cầm lòng được khi gái khóc. Xong rồi nhớ các nguyên tắc dạy zai tớ bảo mà làm.
    Tớ đang nghĩ đến kết quả có zai ngon mà rỏ cả nước dãi.
    Được NhoDensisi sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 25/06/2007

Chia sẻ trang này