1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cho em lời khuyên.(vấn đề nhạy cảm)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noobvn, 21/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hic,Bẵng đi một thời gian tự nhiên mấy anh anh nói xấu bạn em quá
    Dạ em là thuộc dòng 8x với x=6
    Bạn em dòng 8x với x=8
    Bạn em thì ngây thơ,trong tích cách nhưng suy nghĩ là lớn rồi.
    Để giải quyết vấn đề,tại sao cô ta ghét hun.Năm 12 có quen anh bạn,anh ta làm bạn em khổ rất nhiều,hành hạ,anh ta có thể nói là dạng chí phèo hiện đại.
    Bạn em thật sự sốc ,khi anh ta đòi làm "chiện ấy".Rồi sau đó lại được những người thân,là chị của anh ta quen trên mạng,kêu bạn em hãy làm đi.Đó là lý do.là nỗi ám ảnh làm cô ta sốc tới bây giờ.cho nên mới vậy.
    Nếu ai có tâm lý cứng rắn thì có thể vượt qua chuyện này,còn đằng này chiện đó vẫn ảnh hưởng tới h.
    Nói chung mọi chuyện đã ổn,2 tụi em đã hiểu nhau nhiều hơn.Chia sẽ tâm tư cho nhau.
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm post bài trả lời
  2. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ông này cứ vừa đái vừa dòm phát mệt. Thế túm lại ông muốn đi hay muốn nhìn người ta đi. Nếu muốn đi thì quay tiền mà đi cho lẹ, còn không thì làm vài bài tỉ dụ như: con mèo nhà anh nó vừa cắn chết con chuột nên hôm ấy anh bận đi đưa tang con chuột nên em thông cảm.
    Hé hé, con em 88 thì không còn vướng mắc tuổi thơ dữ dội nữa roài, làm các bác kia bàn tán muốn vỡ cả hội trường.
  3. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    bài post gần nửa tháng trước rùi.h hỏi gì nữa.
    Sắp tới 30-4 cả nhóm đi Đà Lạt mộng mơ hé hé.

Chia sẻ trang này