1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cho em lời khuyên!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyenbien, 07/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenbien

    thuyenbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xin cho em lời khuyên!!

    Em là một người mới tham gia diễn đàn này thôi nhưng em muốn xin mọi người ý kiến và lời khuyên cho em.Em va anh ấy yêu nhau sang năm thứ 4 rồi, có thể nói chúng em rất yêu nhau, Có thể hy sinh tất cả vì nhau và chúng em luc snào cũng như hình với bóng.Em biết anh yêu em nhiều lắm nhưng không hiểu sao em lại hay ghen với quá khứ của anh cho dù em biết những tình yêu đó không thể nào so sánh với tình cảm hiện giờ của chúng em. Nhiều lần giận nhau em đem ra so sánh, biết như vậy là mình buồn mình khổ rồi mà không hiểu sao em lại cứ làm. Chúng em đã ở bên nhau, vượt qua những khó khăn nhưng chưa bao giờ xa nhau được dù chỉ một ngày. Mà anh thì hiền lắm, mỗi khi em giận hờn là em lại nổi xung và nói càn để anh đau lòng <nói thêm là tính em ghen lắm>. Khi hết giận rồi em vẫn biết là mình sai, sang năm chúng em sẽ kết hôn và em muốn xin mọi người một lời khuyên để em có thể giữ đc bình tĩnh và sửa đc tính xấu vì em nghĩ trong cuộc sống gia đình vợ không thể như vậy được. Em không muốn đi theo vết xe đó, cảm ơn mọi người đã đọc và thông cảm vơi em. Xin cho em lời khuyên!!
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu em đã biết được nhược điểm của mình như vậy thì cơ hội sửa đổi của em rất cao. Như em nói thì tình cảm của em và người yêu em rất đáng trân trọng. Em cũng đã biết là em ghen vô lý. Vậy thì mỗi lần em cảm thấy ghen với quá khứ của bạn trai em tại sao em lại không bình tĩnh nghĩ về tình cảm mà bạn trai em đang dành cho em? Mỗi khi em có ý định đem ra so sánh, tại sao em không bình tĩnh nghĩ về tình cảm hiện tại của em và bạn trai em, em biết là "những tình yêu đó không thể nào so sánh với tình cảm hiện giờ của chúng em" thì tại sao em lại không áp dụng những điều em biết vào thực tế? Những khi em giận và định nổi xung lên, tại sao em lại không bình tĩnh để nghĩ rằng em yêu bạn trai em như thế nào và bạn trai em cũng yêu em như thế nào? Em có muốn bạn trai em đau lòng không? Bạn trai em đau lòng em có vui vẻ không? Mặc dù bạn trai em luôn nhường nhịn em nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, em có nghĩ là nếu em không sửa đổi thì một ngày nào đó bạn trai em sẽ ra đi cho dù họ có yêu em nhiều đến thế nào không? Cứ suy nghĩ như vậy và thay đổi từ từ em sẽ biến đổi tích cực hơn.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khuyên: Quc box Hạnh phúc gia đình mà hỏi. Ở đây toàn con nít ''đong'' nhau chứ ít ng có kinh nghiệm gìn giữ mối quan hệ vơ chồng lắm.
  4. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em gái này nên luôn tìm kiếm, lắng nghe và phân tích trên tinh thần tiếp nhận. Chẳng hạn như anh khuyên em:
    1. Cần sự sáng suốt: Biết phân tích nguyên nhân do cái nhìn của em trong chuyện tình yêu còn hạn chế.
    2. Cải tạo cái nhìn. Cái nhìn của con người sẽ được rèn luyện qua phản xạ có điều kiện. Như trường hợp của em, đọc nhiều sách báo nói về các trường hợp tương tự/nặng hơn để quen dần đi.
    3. Tập nhẫn nhịn: cái này cũng phải rèn luyện như phản xạ có điều kiện. Nhẫn trong mọi hoạt động hàng ngày nếu không vui.
    4. Thái độ vun đắp của cả đôi bên để tình yêu không chỉ là đúng/sai.
    Một ví dụ cơ bản: Anh C - sinh năm 1958 - và chị T - sinh năm 1964. Đôi này rất xung tuổi, anh C duy vật, chị T duy tâm. Họ vẫn sống hạnh phúc với nhau, có địa vị khá. Vì sao?
    - Họ biết giải quyết các tình huống nhạy cảm một cách khéo léo trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau (chị T phải làm việc cùng ông sếp có tiếng háo sắc, anh C hay đi công tác liên quan tới tệ nạn xã hội).
    - Họ luôn suy nghĩ về những điều tốt đẹp của họ phía trước (thời gian dành cho cãi vã được thay bằng hành động có ích sẽ thu được gì, sự yên ấm trong nhà là nền móng tốt cho sự thăng tiến...)
    ...
    Tốt xấu gì cũng ở em, em gái ạ.
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chả hiểu sao thấy tương lai gia đình em này không sáng sủa gì cả, cảm nhận thế thôi, thực tế em như thế nào không rõ được, nhưng hình nhưng em chả hiểu gì về mối quan hệ hôn nhân cả. Đành chúc may mắn thôi
  6. thuyenbien

    thuyenbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã cho em lời khuyên dù tích cực hay tiêu cực thì cũng cám ơn mọi người nhiều lắm!! Đọc những lời khuyên đó em cũng biết bây h em phải làm gì và sẽ làm như thế nào rồi.Cám ơn mọi người!!
  7. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã thấy được nhược điểm của mình, thì việc sữa chữa rất dễ, chỉ cần cố gắng 1 chút thôi. Theo mình biết thì cái hay ghe, hay so sánh việc trước kia của con gái là bệnh nan y, nó là bệnh mà cô nào cũng mắc phải. Những lúc bệnh tái phát như vây, hãy cố gắng đừng nói về 1 vấn đề nào đó quá căng thẳng, vì bất cứ điều gì khiến không khí căng thẳng ngột ngạt đều làm bạn suy nghĩ đến chuyện lúc xưa. Phải thật bình tĩnh, những lúc bệnh sắp phát ra thì nên kiếm chỗ nào vui vẻ, nhất là chỗ đông người vì như thế nó sẽ kìm hãm lại được cơn bệnh. Đây chỉ là vài cách mà mình đã mách nước cho gf của mình, và kết quả là chúng mình không còn hay cải nhau, và cô ấy cũng bớt " phát bệnh " hơn. Chuc bạn vui
  8. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Cứ giận với chẳng dỗi đi, nhiều vào rồi đến ngày anh ý ko chịu đc nữa bỏ đi với con khác cho mà coi
    Nói vậy thôi chứ yêu nhau đc 4 năm thì nên kết thúc nó bằng 1 happyweding đi bạn ạ, phải thông cảm và hiểu cho anh ý chứ.
    Chúc 2 bạn hp
  9. vodangvozanh

    vodangvozanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Sao kô đặt câu hỏi ngược lại nhỉ.....Nếu anh ấy yêu bạn thật lòng...Thì anh ấy phải hiểu tính cách của bạn....và anh ấy phải làm cho bạn tin tưởng và kô làm cho bạn có thể ghen với anh ta..........
    Anh ấy là nguyên nhân....vậy sao kô đặt câu hỏi....làm thế nào để anh ấy làm bạn kô còn cảm giác ghen tuông mà thay vào đó là 1 niềm tin...........
    Như vậy thì tình yêu bạn mới bền chắc đc....đã yêu nhau thì phải hiểu và cảm thông với nhau cho dù đó là những tật xấu....Cả 2 cùng phải giúp nhau và tạo cho nhau những tình cảm cũng như niềm tin với nhau........
    Bạn chữa cháy theo kiểu 1 phía thế....ổn....nhưng kô lâu dài.....
    Chúc 2 bạn hạnh phúc trăm năm......
  10. thuyenbien

    thuyenbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này