1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin cho em lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matbuon82, 26/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Dù cho trong bất kỳ thời đại nào thì tình yêu vẫn cần phải có thời gian
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Cái này nó là theo con tim thôi.Có những người vẫn chấp nhận như vậy đấy mặc dù rất rất ít.Với chủ toppic thì mình nghĩ bạn vẫn có khá nhiều cơ hội để rung động thêm một lần nữa.Cuộc sống là phải chờ đợi.Thế mà!
  3. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    mà thời gian là ko quá 24h
  4. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang yêu anh ấy nhưng khi bik về anh ấy bạn đang sốc 1 chút. Việc đầu tiên theo mình nghĩ nên kín đáo điều tra xem anh ấy và vợ lí do tại sao bỏ nhau ...bây h chưa tìm hiểu kỹ nên cũng chưa đánh giá là anh ấy là người như thế nào ..... hoàn toàn dựa vào suy nghĩ của bạn xem cách anh ấy đối xử với bạn từ trước đến h ..........nếu đã quyết yêu và đi đến hôn nhân thì xinh đẹp hay trẻ trung ...cả từ bạn gọi bạn là tập 2 của anh ấy liệu có cần để nói ....thông thường ng từng đổ vỡ sẽ yêu thương quý trọng gia đình hơn ........tình yêu là một điều đáng quí ..cái mà bạn nên cân nhắc tình yêu của bạn dành cho anh ấy có đủ lớn để bạn có thể chấp nhận anh ấy và sẽ đi đến cùng hay ko ? quan trọng là anh ta thật sự yêu thương bạn ......hay chỉ là nhất thời ......vấn đề anh ấy nuôi con có nhiều cách nghĩ ...có thể vợ cũ ko có khả năng nuôi hay vì lí do khác nên chưa đánh giá vội....
    Trước khi quyết định hãy tìm hiểu hết những gì còn thắc mắc tế nhị hay khéo léo hỏi anh ấy và những ng bik anh ấy để có thể đưa ra cách hợp lí ...
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Mới có hai mấy tuổi mà đã xoắn hết cả lên.
    Rõ ràng là em chả yêu anh này mấy, chẳng qua là mót lấy chồng thôi.
    Cứ chịu khó đi tham gia các hoạt động xã hội, các lớp học tiếng Anh (giỏi rồi vẫn cứ đi), .... kiểu j cũng gặp được 1 anh Gà non tơ.
  6. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Chị khá tự tin vào bản thân mình , nhưng trong chuyện tình cảm , có lẽ chị chưa gặp được may mắn .
    Tình yêu sau đến với chị một cách hơi vội vã ,,chỉ thử bình tĩnh xem xét lại những cảm xúc mới của chị có giúp chị vượt qua mọi định kiến để làm mẹ kế hay không .
    Và nên nhớ là hãy đi theo lời chỉ dãn của con tim
  7. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ chị giống em (vào 1 giai đoạn nào đó...) chỉ vì ngại làm lại mà nhầm lẫn đó là tình yêu....Quan trọng là tình cảm của chị dành cho ng ta thôi, chứ chia tay ng đó, chị vẫn có thể yêu được ng khác, yên tâm đi, em đảm bảo đấy!
  8. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    có khi bác đang cô đơn thì người ấy bước vào bác lại nhầm lẫn đó là yêu đấy thôi
    Đi nhìu giao thiếp nhìu bác thấy kô chỉ có mình anh ấy thôi mà còn nhìu pc nữa , nói lộn là ...còn nhìu con trai khác chứ kô phải mình him đâu
    yêu 1 người , nhớ 1 người đâu có nhất thiết là chím hữu hay có đuợc,
    cũng giống như bác ghét cay ghét đắng mún giết 1 người thì cũng đâu phải là chạy tới đâm họ 1 phát cho thỏa mãn cái sự của bản thân
    có thể yêu 1 người mình yêu vậy thôi nếu thấy kô được thì mình hãy ...buông tay _có thứ hạnh phúc gọi là chia tay
    bác còn trẻ chán mà cứ xóăn lên
    bây giờ lấy chồng muộn đang là mốt đấy
    Lấy chồng chẳng có gì vui đâu mà sao nhìu người ham hố thế nhỉ
  9. matbuon82

    matbuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nếu chuyện này xảy ra từ hồi mình còn học đại học hoặc là mối tình đầu thì mình sẽ chẳng hề có những băn khoăn thực dụng như bây giờ.
    Mình đã yêu yêu một người trong 6 năm, cả quãng đời là sinh viên, mà yêu đâu có được gặp nhau nhiều, đứa trong nước, đứa ngoài nước..xa nhau tới 4 năm, thế mà trong thời gian đó, cô đơn, buồn , có người này người kia nhưng mình chưa bao h nhận lời mời đi chơi với bất cứ ai, lúc đó mình tin đó là tình yêu vĩnh cữu của mình, tin sẽ vượt qua đưọc mọi khó khăn, nhưng đến khi người ta gần học xong thì người ta thay lòng đổi dạ vì lý do vật chất, vì sự nghiệp cao quý......
    Sau 2 năm cô đơn, đến giờ thì trái tim mình đã nguôi ngoai, đã sống than thản và vui vẻ hơn, nhưng niềm tin vào sức mạnh tình yêu trước những cám dỗ cuộc sống đã không còn.
    Mình vốn nhút nhát, đặc biệt với những người lạ. Từ ngày gặp anh, anh bản lĩnh, khoé léo, nhẹ nhàng, đã phá được lớp vỏ ốc 2 năm qua của mình.
    Trong 3 tuần, đến buổi đi chơi thứ 5 anh đã nói yêu mình và chúng mình đã hun nhau, chỉ thế thôi, Mình thấy anh vội vàng, thực sự là mình muốn tìm hiểu thêm, nhưng dường như anh muốn mình làm nguwòi yêu của anh ngay, hàng ngày anh nhắn tin, hỏi han mình không biết bao nhiêu lần.
    Mình cũng đã nhận lời yêu anh rồi, mình cũng không biết đã yêu anh nhiều hay chưa, nhưng lúc đó mình nghĩ một ngwời đàn ông yêu và quan tâm tới mình thế này thì chắc lâu dần mình sẽ yêu anh và quên đi chuyện cũ, dù mình biết như thế là rất vội vàng vì mình đã biết j về cuộc sống của anh đâu, mọi thứ mới chỉ là anh kể thôi.
    Về anh: mình cũng đã hỏi nhiều lần vì sao anh chia tay, lúc đầu anh chỉ nói là do không còn yêu nhau nữa, nhưng mình ko hề thấy thoải mái vì câu trả lời đó. Mình đã định bỏ qua nhưng chuyện này thực sự rằn vặt mình, một đứa con gái ít trải nghiệm cuộc sống như mình không thể hiểu tại sao người ta đã có 2 năm yêu nhau, hơn 1 năm sống với nhau và đã có 1 con gái mà lại có thể chia tay nhanh như vậy???(họ đều học đại học có tiếng, cùng trường với mình).
    Mình đã đề nghị anh làm rõ chuyện này nếu ko sẽ ko bao giờ gặp anh nữa. Sau vài ngày suy nghĩ anh hẹn mình lên net để chat và nói chuuyện này. Nhưng câu trả lời vẫn là chung chung, đại loại là anh là người gia trưởng, còn chị thì ko biết làm việc nhà, ko biết chăm con, ko quan tâm tới gia đình anh, chị ý cũng là ngi thành phố như mình, anh ý bảo anh ấy cần một ngi phụ nữ của gia đình chứ ko phải là ngi phụ nữ giỏi kiếm tiền, chỉ biết chăm sóc bản thân? chả lẽ 2 năm yêu nhau mà anh ko biết điêuf đó từ chị sao?? mình đành chấp nhận lời giải thích đó.
    Hiện tại đứa bé đang ở quê với bố mẹ anh ấy, cuối tuần nào anh ấy cũng về thăm con dù biết mình ko thoaỉ mái. Nhưng mình cũng thông cảm chuyện này dù tủi thân lắm.
    Từ hôm biết chuyện của anh, mình luôn bị dằn vặt và suy nghĩ, hỏi bạn bè thì khuuyên dừng lại, hỏi cô chú cùng cơ quan thì ai cũng khuyên mình không nên, dĩ nhiên mình chưa dám hỏi bố mẹ vì mình chưa xác định đc tình cảm của mình, mà có hỏi thì chắc chắn bố mẹ sẽ ko đồng ý vì bố mẹ rất kỳ vọng vào mình và bố mẹ mình cũng rất cổ hủ. Mình càng bị dằn vặt nhiều hơn, và khi gặp anh thì dằn vặt anh, khiến cho mỗi khi chúng mình gặp nhau trở lên căg thăng.
    Mình đã đề nghị anh cho thêm thời gian, và mong chúng mình sẽ cư xử nnhư những ngi bạn, tức là sẽ ko hun nhau nữa. Và anh đã giận mình, anh suy nghĩ, buồn. Sau 3 hôm bọn mình gặp nhau, anh bảo tình yêu mình giành cho anh chưa đủ lớn để vwợt qua nhưng khó khăn, và anh đề nghị chia tay, mình buồn lắm nhưng cũng đồng ý và ko nói gì cả.
    Mình cứ ngỡ chia tay là sẽ như những ngi đến với mình, ko yêu đc mình là họ sẽ biến mất, nhưng với anh lại khác, anh ít quan tâm mình hơn trc, trước là ngày nào cũng hỏi han, nhưng h thì khoảng 1 lần 1 tuần là hỏi han hoặc gặp nhau 1 lần như những người bạn, mình và anh đã thoải mái hơn dù trong lòng vẫn có tình cảm với nhau. Anh trở lên xa lạ nhưng lại ko cắt đứt hẳn.
    Mình và anh làm như vậy có đúng ko mọi người? cả 2 cứ cô đơn thế này thì có ngày lại yêu nhau mất, nhưng sức mạnh tình yêu đó thì mình chưa tự tin, mình sợ nhầm lẫn giữa yêu vì cô đơn và yêu thực sự, làm sao mình biết đwợc???(nhưng chú thích là ngoài anh mình cũng có một vài anh khác do được moị ngi giới thiệu nhưng mình lại ko thích chứ ko phải là ko có ai) buồn vậy đấy???
    Bản thân mình sống với bố mẹ thoải mái, công việc tốt ko phải lo nghĩ gì nhiều,nhà mình kinh tế trung bình chắc ko đáng để anh lợi dụng,vợ trước của anh cũng ở thành phố mà, hình thức mình có thể cho điểm 8, như mọi ngì nói; mình ko sợ ế mà chỉ sợ ko gặp đc ngi mình yêu, mình cũng vốn kỹ tính trong yêu đwơng chứ ko phải là ngi dễ dãi, chưa yêu thì sẽ ko cưới, nhưng nếu quá tuổi thì vì bố mẹ cũng sẽ cố lấy chồng, huhu...
    Mình thực sự là mất phương hướng và niềm tin vào tình yêu, mình đang hèn nhát, sợ những khó khăn>
    MÌnh phải làm gì đây???
  10. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ lại éo le thế sao
    Được svbk2006 sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 26/07/2008

Chia sẻ trang này