1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin cho em lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matbuon82, 26/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thật con gà béo như em mà gặp thằng có vợ rồi ko chết hơi phí , anh khuyên chân thành là đ có gặp gì cả chạy thật nhanh (nhớ cầm cả dép) .*** thằng nào nói chuyện vòng vo là đ tin được đâu mà nếu muốn tìm hiểu (cho vui thôi) nên tìm hiểu cả vợ thằng đấy nữa xem thế nào .Chết thì có nhiều kiểu đừng chết vì ngu và thiếu hiểu biết
  2. lask

    lask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Đàn ông đã có vợ thường rất hiểu tâm lý phụ nữ. Do đó, việc anh này chiếm được tình cảm của em cũng là điều dễ giải thích.
  3. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí này nói hơi khó nghe nhưng có lẽ em nên tiếp thu. Anh thấy em hình thức 8, đổ thằng có vợ ko có gì là khó hiểu, cái tầm tâm lý của người phụ nữ thì những thằng có vợ nó rơi vào tầm thượng thừa. Nhưng cái lí do chia tay của ex với vợ, em ko biết rõ thì nghỉ. Còn cái tình cảm của em bây giờ nó chỉ là sự rung động tức thời thôi.
    Em cứ đi ọp ẹp ở vài box trong ttvn này thì em sẽ gặp ít ra cũng phải vài anh làm em rung động, sét đánh cho đen thui cả người chứ đừng có ý nghĩ là trái tim khó có thể làm rung động của em. Mọi câu hỏi rồi sẽ có câu trả lời mà thôi Còn cái chuyện gặp gỡ với Ex thì anh khuyên là nên nghỉ. Nghỉ ngay khi có thể. Đã chia chân rồi thì stop, đỡ lỡ lầm rơi vào bẫy của him
    Còn cái hình thức 8, có học, có sự nghiệp của em có thể khiến em tự tin, có thể làm em có cái cảm giác 1 bước lên trời, và cũng chính vì nó khiến em có thể bị ế trong tương lai
  4. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    hiz,tớ thì tớ thấy các ông có vợ rồi bao h cũng rất cáo già ,thật sự mình là con gái ,đặc biệt hơn nnhu bạn nói ,bạn xinh xắn ,dễ thương ,cv ngon lành thì chả tội gì hok kiếm cho mình 1 tấm chông đàng hoàng ,mà bạn có thể là tập 1 ko pải tập 2 như bạn nói .Nh tớ thiết nghĩ,tình yêu ko có sự phân biệt như thế đâu ...bạn quyết định cho kĩ đi ,vì ko phải khi nào mình cũng gặp được 1 ng hợp với mình đâu thật là khó khăn nh tớ nghĩ ,thà cho qoa tìm anh khác còn hơn ...đời còn dài ,zai còn nhìu mà
  5. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Cũng định không viết,nhưng đã vào rùi,nên nói thế này nè :
    Em yêu bằng lí trí quá .Mà trong tình yêu yêu bằng lí trí cũng tốt ,nhưng đôi khi nên dùng tình cảm mà nhận định .
    Tại sao em cứ cố công đi tìm hiểu cái lí do anh ta chia tay vợ thế nhỉ,đàn ông bọn anh cực ghét cái kiểu hỏi han như thế,chừng nào tin tưởng sẽ khắc kể .Còn người ta chia tay thì có cả tỉ lý do .Anh ta bịa một cái hợp lí thì em có tin ko ?hay đi tìm hiểu tiếp,yêu vậy căng thẳng lắm .
    Em yêu mà không nhận định được anh ta là người thế nào sao,cách anh ta chăm sóc con cái ,sống có trách nhiệm không v,v ....
    Còn nghe cái kiểu em bảo là không thích anh ta về thăm con thế này thế khác,thì 18 năm nữa sẽ có đứa bé lên đây ,lập topic mẹ ghẻ con chồng em ạ .
    Đừng đặt mọi thứ lên bàn cân như thế .
    Em sẽ mất cả đấy .
  6. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Giống gà thế Có người hay ho nhưng mình lại kô thích ,có lẽ tại mình thấy cái gì kô co được nên mình càng mún có, phải kô
    Gà cũng từng gặp nhìu ngừoi đàn ông có vợ
    chính thái độ ân cần từ tốn của họ nên mìn dể đổ còn bọn giai bây giờ thì chỉ tòan bộp chộp hấp tấp khi cua gái ,có lẽ khác nhau ở chỗ đó
    cần cảnh tỉnh lại bản thân, yêu thì thường mù quáng nhưng đến khi tỉnh lại thì mới thấy rằng mình ngu wá
  7. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau nhanh nhỉ, liệu có yêu không, tình yêu chỉ 1 mà cái tương tự như cảm lạnh, say nắng thì nhiều.
    Trước tiên xem lại tc của bạn dành cho anh ta, nếu yêu thì sẽ chấp nhận được chuyện của anh ấy mà, yêu nhau củ ấu cũng tròn đáng jì là tập 2 của anh ấy. Nên xem lại tc của mình, có thể 2 năm cô đơn, giờ gặp người từng trải bạn lại xiêu lòng
  8. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Sao bảo chỉ thích PC cơ mà
  9. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Gà bảo thế bao giờ
    Chỉ là lập topic tư vấn thôi chứ thực sự gà kô muốn thích pc, mãi mãi kô
    @ nhắc chủ topic lun , tình yêu thường mù quáng
  10. matbuon82

    matbuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bản thân con người anh ấy có rất nhiều vấn đề mà em chưa hiểu rõ. Anh ấy miệng nói yêu và rất cần em nhưng đến khi em đề nghị anh ấy cho gặp con gái anh ấy và chỗ anh ấy ở(nhà dì anh) thì anh ấy bảo khi nào anh mua nhà ra ở riêng thì em sẽ là ngi đầu tiên tới, và chú dì anh ấy là ngi khó tính nên anh ấy ko muốn em phải đến, em lại ko hài lòng với lời giải thích đó, nói chung là em ko biết j về người thân và bạn bè, chỗ ở của anh, tất cả chỉ qua miệng anh.....
    Nhưng có lẽ em phải suy nghĩ thêm nữa, em sẽ phải dứt khoát hơn. Nếu muốn yêu thì phải làm rõ mọi chuyện, còn không rõ thì sẽ làm bạn bè thôi.
    Nhưng cái kiểu yêu nhau rồi mà làm bạn rất khó chịu, mỗi lần gặp anh ấy về em chỉ muốn làm cái j đó cho thật rõ ràng, yêu là yêu mà bạn thì mãi mãi sẽ làm bạn.
    Tình yêu đúng là quan trọng lắm, nhưng cứ thícch mà yêu rồi cưới mà lại sai lầm thì thật đáng sợ. Em đâu có cân đong đo đếm j đâu, nhưng cứ nghĩ tới bố mẹ là em lại sợ, làm gì có cha mẹ nào muốn con gái mình thế đâu các bác nhỉ???
    Thôi thì cứ duy trì làm bạn bè vậy, dù trong lòng ko thoải mái lắm, cần có thêm thời gian nữa.
    Khi một ngi đàn ông mà yêu một người phụ nữ thực sự mà người phụ nữ đó bảo cần thêm thời gian để tìm hiểu thì các bác trai có kiên nhẫn chờ ko, có quyết tâm theo đuổi ko??/Em thấy ngày nay các bác trai nhà ta chỉ thích đánnh nhanh thắng nhanh thôi, ko tán được một thời gian là ù té, ko còn những chuyện tán kiên nhẫn vài năm như các cụ ngày xưa. Buồn quá.

Chia sẻ trang này