1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin cho em lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matbuon82, 26/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn có cảm giác từ đó đến h hoàn toàn thông tin về anh ấy chỉ do anh ấy nói cho bạn nghe ...và liệu những thông tin đó có chính xác không ?
    Nếu đã yêu nhau và nghĩ tới tương lai thì việc chỗ ở của anh ấy bạn có quyền dc bik ..đằng này anh ta lại viện lí dó là ......dì khó ....
    Bạn muốn có khoảng thời gian để suy nghĩ và dừng lại ở mức độ tình bạn ....nếu yêu bạn thật thì khi anh ấy bik bạn bik rằng anh ấy đã có 1 đời vợ thì càng phải trân trọng bạn hơn chứ ?
    Yêu nhau ...cho kiss bây h ko cho nữa ...anh ta thay đổi .....
    Theo mình nghĩ hãy xác minh tất cả những gì anh ta nói có thật hay ko rùi tính tiếp ?
    Trả lời câu bạn hỏi : Nếu con trai yêu một người con gái thì anh ta sẽ cố gắng chinh phục ...cái gì càng khó nắm thì càng muốn chiếm hữu bỏ qua trai chỉ tán gái cho zui loại ấy tấn thì tấn kinh lắm ...dc vài tuần là cao
  2. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
  3. matbuon82

    matbuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  4. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy em bị chăn nên cũng hơi nóng bảo mãi mà không thủng tử tế không muốn cứ muốn ...hẳn hoi . Đàn bà kiểu như em hình như đang tuyệt chủng giò làm gì có kỉu yêu 6 năm ko găp mặt mà vẫn chung thuỷ .Dù sao cũng xin lỗi em vì nặng lời
  5. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Chị sinh năm 82, vậy là mới 26 tuổi. Theo tiểu thuyết "Bảy người đàn bà" thì tuổi 26 là tuổi đẹp đẽ và rực rỡ nhất, khi ng kon gái đạt đến độ Chín ấy. Kaka
    Ngoài lề tí thui, Chị nói là chị hok tin vào sức mạnh của ty, cũng như chưa rõ là có yêu anh ấy không nữa. Thực ra, mọi ng trên đây hok thể biết, mà chuyện đó mình chị có thể cảm nhận đc thôi.
    Quan điểm của em trc nay là ty có thể chiến thắng nhiều thứ, nhưng hok fải tất cả. Nếu chụ cảm thấy chị yêu anh ấy thật sự, thì em nghĩ mấy kái kia không có jì là khó jải quyết cả. Nếu hok làm, sau này lại thấy hối tiếc một ty. Rồi chị lại đi laấy một ng chị không yêu chỉ vì "nóng ruột" thì có fải kòn khổ hơn không?
    Nếu chị cảm thấy hok yêu thật, thì có jì khó đâu nhỉ. Mới có hun nhau chưa có jì sâu sắc thì next! đi thôi!
    Cứ fải đi thì mới đến dược.
  6. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên anh chàng kia thì 1 lời khuyên cho bạn, giao tiếp và tiếp xúc nhiều thì sẽ nhanh quên thôi, và sẽ biết được tình cảm thật của mình đối với người khác giới, đến 1 lúc nào đó lại chán chả buồn yêu nữa y'' chứ.
  7. matbuon82

    matbuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bác chỉ cho em làm thế nào để giao tiếp nhiều bây giờ . Môi trường làm viêc của em toàn người già, về nhà em gặp toàn trẻ con, bao năm trung thuỷ với người yêu em chẳng để ý tới ai khác giới, giờ nghĩ lại mới thấy mình dại .
    Bằng gì thì em cũng học qua rồi, tiếng Anh thì cũng qua tại chức, hic...
    Dạo gần đây người nhà và bạn bè giục nhiều quá làm em cũng chạnh lòng, ko nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho bố mẹ chứ các bác nhỉ? có vài anh em đc giới thiệu nhưng quả thực em ko ưa đàn ông mà bị mang đi giới thiệu??hic..
    .
    Cứ đà này có ngày em phải nhắm mắt đưa chân mất, .
  8. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chị lo jì không có ngy hả chi?
  9. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0

    bác chỉ cho em làm thế nào để giao tiếp nhiều bây giờ . Môi trường làm viêc của em toàn người già, về nhà em gặp toàn trẻ con, .
    [/quote]
    Em làm ở viện dưỡng lão àh ,còn nhà em là nhà trẻ tư thục àh . Đi học nhảy đi học lái ô tô đê mấy thằng có ô tô riêng thường là có nhà ở HN
  10. matbuon82

    matbuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    người thì đâu có thiếu, nhưng có hợp với mình ko mới là quan trọng chứ. Nếu xét về vật chất thì mọi chuyện đã đơn giản mà....phải không mọi người???

Chia sẻ trang này