1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin cho em lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matbuon82, 26/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_hn8x

    trai_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    bà này hơn mình 2 tuổi nhưng ngây thơ hơn mình chắc phải 5 tuổi, đàn ông có vợ mà chia tay rồi thì nó sẽ đàng hoàng dám dắt chị về nhà cho biết chứ sao phải kêu bà dì khó tính, Các cụ bảo rồi, mật ngọt thì chết ruồi, gái yêu = tai, gặp trai có vợ rồi nó tâm lý rót mật vào tai cho là fê biết trời trăng j đâu. bùi tai rồi cưới . Tự hỏi mình đi, vợ trc của ông kia yêu nhau 2 năm chả lẽ ko biết tính cách thế nào hay sao mà cưới về chê nó ko biết chăm chồng lo lắng cho gia đình. Đàn ông gia trưởng thì quên khẩn cho lành nhé ko về phục dịch nó như con nô lệ .
    Máu lấy chồng thì sms qua 0977 961 510 E dắt cho 1 mối U 80 nhà Hn, biết kiếm tiền biết chiều vợ . Thành công thì A chị cứ biếu thằng E tý quà là đc
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Nói như bác : "em sẽ là mẹ kế ư? sẽ là tập 2 của a ấy ư? ko lẽ em trẻ trung xinh xắn như này mà lại....", thì nghĩa là bác chả thiết tha cho cái tình yêu này, nghĩa là tình cảm của bác nhất thời chỉ là rung động, là yêu chứ chưa thể bao dung trọn vẹn được. Và ngay cả khi bác nói bác chẳng tin vào điều bf nói về chuyện vợ chồng cũ, thì bác cũng chả tin vào bf cho lắm. Sống mà ko bao dung và yêu thương con chồng như con mình. Sống mà không có niềm tin hoàn toàn vào chồng, thì ko tể nào hạnh phúc được đâu.
    Về phần bf của bác, yêu rồi mới nói cho bác biết chuyện vợ con của a ý, thì thực sự là ....ko đc hay ho cho lắm. Chuyện đó chẳng có gì là cần phải che đậy. Mặc dù có thể bf của bác lo ngại bác sẽ khó tiếp nhận, nhưng yêu là phải thành thật, ko thành thật thì đừng yêu.
    Cho nên, có quá nhiều điều ko chắc chắn trong mối quan hệ của 2 người. Bỏ thôi bác ạ, trẻ đẹp xinh tươi thế, chả thiếu lựa chọn đâu. Còn nếu đã lựa chọn bf hiện tại, thì phải rộng lượng, và có nhiều tình yêu thương hơn nữa ko chỉ với chồng mà với cả con của a ấy nữa. Còn nếu ko, thì cái câu "mẹ kế con chồng" muôn đời vẫn...nhức nhối!
  3. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Quên khẩn trương !
    Nói chung có cái đoạn này mình thấy cho chung kết được rồi, chẳng cần đợi thêm thời gian đâu bạn à. Thằng này nó lộ rõ bản chất lọc lừa rồi. "...Không biết gì về người thân bạn bè của anh ấy..." thế mà cũng yêu ( Đam mê và mù quáng===> GÀ KHÔNG ĐỠ ĐƯỢC ). Vì khi yêu người ta cần có niềm tin tưởng vào người bạn khác phái của mình thông qua các mối quan hệ của người đó trong xã hội nữa ( đâu thể chỉ nghe, nhìn từ 1 phía đúng không?)
    Tóm lại là quên đi cho nhanh. Đừng thấy người ta có chồng có con mà cóng hết cả đít lên. Cứ cóng hết đít lên sau này chỉ có mà ôm hận ngàn thu. 27 tuôi chả phải là quá già, đang đà sung sức của người con gái.
    Hãy mở lòng mình ra và đừng sống khép kín như hai năm vừa rồi. 27 tuổi thì phải sống thực tế một chút chứ. Trong tình yêu bây h nếu quá lãng mạn thì chỉ có thiệt thân thoai
  4. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bạn học thi Ielts hay Toefl... đi. mình nghĩ ở đấy môi trường cũng tốt có nhiều cơ hội ;)). Tham gia học ở mấy trung tâm như Britiscoucil, Languagelinks, Acet chẳng hạn ;))
    Không thì học tiếng pháp ở L''espace-tràng tiền. tiếng đức ở Geothe....
    Thấy bạn kinh tế ổn nên giới thiệu mấy cái này
    Mà bạn cũng có thể đi học khiêu vũ nữa. Cái này hơi bị...hay ;))
  5. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Dạo gần đây người nhà và bạn bè giục nhiều quá làm em cũng chạnh lòng, ko nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho bố mẹ chứ các bác nhỉ? có vài anh em đc giới thiệu nhưng quả thực em ko ưa đàn ông mà bị mang đi giới thiệu??hic..
    .
    Cứ đà này có ngày em phải nhắm mắt đưa chân mất, .
    ================================================
    BÀ NÀY HAY THẬT, YÊU MỘT THẰNG VỀ CHO GIA ĐÌNH HỌ HÀNG BẠN BÈ ÔNG BÀ CHA MẸ À??? LẤY CHỒNG CHO MÌNH HAY LẤY CHO BỐ MẸ THẾ. NÓI THẾ NÀY CÓ VẺ PHẠM THƯỢNG NHƯNG BỐ MẸ RỒI THÌ CŨNG.....CÒN THẰNG CHÔNG NÓ SỜ SỜ RA ĐẤY THÌ LÀM THẾ NÀO???
    SẮP SỬA KHÔNG TIN NHỮNG GÌ BÀ NÀY NÓI RỒI
  6. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    công nhận là em này hay đọc truyện cổ tích
    Cơ hội cho em thì ko thiếu 1 khi em đã nói là em có nhan sắc 8 điểm, công việc ổn định, với tính cách của em bây h có thể trông em còn trẻ trung baby nữa chứ nhỉ.
    Cái "trung thuỷ" của em thì cả thế giới này chỉ có 1 mình em thôi! =) Đi học lái xe, khiêu vũ, chăm chỉ đi ọp ẹp ở bên Làm quen rút ngắn khoảng cách có mà đầy. Tóm lại là em hãy mở lòng mình ra và để người khác có cơ hội mà thể hiện. Anh cũng công nhận với em là cái loại đàn ông mà phải cần giới thiệu thì có lẽ có vấn đề, hehe
  7. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Các câu lạc bộ tiếng Anh là 1 nơi mà bạn có thể tìm đến mà ko cảm thấy ngại ngùng bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi tham gia và nói chuyện ở đó, môi trường ở đó tớ nghĩ tương đối hợp với những người như chủ topic.
    Đây là địa chỉ 1 clb mà bạn có thể đến
    HYEC 17:30 chiều Chủ Nhật hàng tuần tại:
    Trường PTCS Nguyễn Du
    32 Lý Thường Kiệt
    Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Web: http://ilovehyec.com/, clb này có khá nhiều ngưòi tham gia, chủ yếu là sinh viên và những người đã đi làm.
    Ngoài ra còn nhiều clb khác mà bạn có thể tham khảo tại box English trên ttvn này.
    Trước khi nhắm mắt dạng chân thì cũng nên đưa chân đến 1 vài câu lạc bộ tiếng Anh đã, nhiều lựa chọn bao h cũng tốt hơn.

Chia sẻ trang này