1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cho em một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 10noyakusoku, 17/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 10noyakusoku

    10noyakusoku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin cho em một lời khuyên

    Em và anh học chung với nhau từ thời đại học. Anh là một người ga lăng lịch thiệp đẹp trai, và thật sự là một mẫu người không đến nỗi, đáng tin tưởng. Sau một thời gian anh theo đuổi em cũng nhận lời yêu.
    Em ở Hn còn anh đến từ Hạ Long. Mọi chuyện êm đẹp cho đến một ngày một ngày ko vui trong cuộc đời. Anh đến bê tráp cho đám hỏi chị gái em. Mọi người nhận ra một khiếm khuyết ở anh. Bố mẹ bất ngờ khi phát hiện anh bị chân chấm phẩy. Từ đó những chuyện không bình thường xảy đến trong căn nhà em. Bố mẹ nhất quyết không cho em cưới anh. Cưới một người chân không bình thường như vậy là điều không bao giờ được phép xảy ra ở nhà em. Sau khi không thuyết phục được vì em vẫn quyết yêu anh bố có nói một câu: nếu con vẫn lấy anh chàng ấy làm chồng thì đoạn tình cha con từ đây. Từ ngày đó đến giờ đã 5 năm rồi. Em và bố sống chung một gia đình mà không nói với nhau một câu. Sau khi ra trường anh cũng về Quảng Ninh làm việc theo sự sắp xếp của bố anh. Em vẫn yêu anh nhưng em không muốn đánh mất gia đình mình. Đã bao lâu nay em vẫn tự hỏi liệu bố mẹ có vô lý đến mức không cho em lấy anh một người bị dị tật ở chân là thế nào? Em không muốn mất anh những em không muốn mất đi gia đình thân yêu của mình. 5 năm qua là quãng thời gian đủ để em hiểu nếu em bước chân ra khỏi gia đình thì sẽ không có ngày quay trở lại. Liệu có nên về Quảng Ninh sống không? cho em một lời khuyên vối
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bạn cưới chồng cho bạn hay cưới con rể cho bố mẹ bạn?
    Cái này lại thuộc loại bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn đây. Bố mẹ bạn cổ hủ quá. Bạn vẫn còn yêu anh như vậy thì mình nghĩ bạn nên đến với người mình yêu. Nếu là mình, thuyết phục bố mẹ không được thì mình sẽ quyết định như thế đấy. Sống trên đời này là cho ai? Cho chính ta!
  3. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Không thấy bạn nói về tình cảm của anh chàng kia dành cho bạn đến mức nào? Vì trong những mối quan hệ rơi vào tình trạng này thì người đàn ông đóng vai trò quyết định. Việc bạn lựa chọn ra sao phụ thuộc vào việc bạn yêu anh ta, tất nhiên là thế. Nhưng quan trọng hơn là anh ta yêu bạn đến đâu, liệu anh ta có thể đem lại hạnh phúc cho bạn cả cuộc đời này hay không? Hãy suy nghĩ thật cẩn trọng. Tình yêu quan trọng thật đấy. Nhưng mỗi người thường có thể yêu nhiều hơn một. Còn tình mẫu tử, cha con thì chỉ duy nhất có một mà thôi.
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bố mẹ đã nuôi ta và sống với ta 30 năm kòn chồng hay vợ sẽ sống với ta 50 năm kòn lại...tình và nghĩa có bao h trọn vẹn đâu...
  5. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn có nói với anh ấy về việc ba mẹ bạn phản đối anh ấy chưa? Bạn và anh ấy hãy cùng tìm cách thuyết phục ba mẹ bạn. Nếu ba mẹ bạn vẫn không đồng ý thì bạn hãy nghe theo con tim mình. Anh ấy là người đồng hành cùng bạn trong phần đời còn lại mà! Cố lên nhé!
  6. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Có 2 cách để bạn chọn,mặc dù đã hết lời như bạn nói rồi ý mà.
    Cách 1:cả 2 cùng ở vậy đến già luôn,chắc ông bà thấy bạn đến tuổi băm mấy nhát rồi mà không chịu lấy ai đảm bảo sẽ cho 2 người cưới(cách này chống chỉ định dùng cho 1 người,vì nếu bạn có chờ mà người kia lấy vợ trước,thì e không ổn)
    Cách 2:cả 2 cùng có bầu trước khi cưới thử xem,chẳng có bố mẹ nào mà không thương con cả,chắc kiểu gì cũng thành công,vì việc đã rồi.
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    mình làm ở công ty dành cho người khuyết tật,,tại đây mình chứng kiến những đôi đến với nhau nhưng ko hoàn hảo bạn ạh..........lúc là anh này khuyết chân,,lưng gù,,,nhưng khi lại là chị này hơi tật ở tay chân.....
    Mọi người vẫn hạnh phúc,,,,
    nếu như bạn nói thì người khuyết tật làm sao dám nhìn ánh mặt trời,,,khi mà bố mẹ bạn làm thế,,,bố mẹ bạn có suy nghĩ ko.?biết là bố mẹ nào cũng sẽ phản đối,,,nhưng sao họ đến được với nhau.?bởi họ hơn bạn 1 điều: niềm tin........
  8. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Yếu tố quyết định là từ bạn thôi.

Chia sẻ trang này