1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cho em vài lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi turtlelonely, 27/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. turtlelonely

    turtlelonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em ca này với. Em xin đi vào chi tiết luôn:
    Em và cáo trước đây học cùng lớp hồi cấp 3, bây giờ cả hai đều đang học đại học và 2 trường đại học nằm kế bên nhau. Trước đây do chưa nghiên cứu bí kíp của bác Quac nên em mắc nhiều sai lầm dẫn đến việc cáo từ chối tình cảm của em. Sau khi bị từ chối thì em đã cắt liên lạc với cáo. Thời gian gần đây em thử liên lạc lại và biết là cáo đang ở 1 mình 1 phòng trọ, nhận thấy cơ hội đã đến nên em quyết định lên kế hoạch kưa lại. Nhưng không may cho em là trong dịp mùa hè xanh vừa rồi cáo có quen 1 anh gà học cùng trường, nghe cáo kể là anh gà ý làm cho cáo thay đổi khá nhiều và hiện giờ cáo có vẻ rung rinh rồi. Cáo cũng kể là anh gà ý cũng đã tỏ tình với cáo rồi nhưng cáo vẫn chưa nhận lời. Trước tình hình ấy em đã nhanh chóng lên kế hoạch vào dịp Tết này. Theo thông lệ thì mỗi năm lớp em sẽ tổ chức họp lớp vào dịp Tết, năm nay nhà em đăng cai tổ chức sự kiện hoành tráng ấy. Định vào hôm đó em sẽ cho cáo vài bất ngờ nho nhỏ nhưng không để cáo nó biết em đang kưa. Nhưng người tính không bằng trời tính, vào thứ 7 tuần trước cáo đi xuân tình nguyện chung với nhóm mùa hè xanh vừa rồi (có cả anh gà ý nữa) và đã bị tai nạn nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ là không đi ra khỏi nhà được vì phải hồi phục lại nhan sắc (nguyên nhân vụ tai nạn này cáo không cho em biết nhưng em đoán là có liên quan đến anh gà ý). Điều đó có nghĩa là kế hoạch cho buổi họp lớp của em bị phá sản. Bạn em có bảo em đi thăm cáo nhưng em đang phân vân. Em muốn các bác cho em vài lời khuyên để đuổi được tình địch cũng như kưa đổ được cáo. Mong các bác chỉ giáo.
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Không hiểu. Chuyện đi thăm cáo có gì mà phải phân vân? Chuyện đơn giản và nên làm thế còn phân vân thì trong đầu làm gì có ý chí đuổi tình địch. Có khuyên cũng bằng thừa.
    Chừng nào đi thăm được đã rồi hãy nói.
  3. turtlelonely

    turtlelonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em phân vân vì sợ cáo không chịu chứ không phải là không dám đi thăm. Vụ tai nạn đó cũng làm cáo mất vài % nhan sắc rồi. Con gái nó đang xấu thì làm sao dám gặp đứa nào.
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Con gái khi đã xấu không muốn gặp vì sợ trong mắt ng ta hình ảnh mình không được như trước nữa. Còn nếu sau khi gặp mà bạn vẫn quan tâm đến cáo như trc thậm chí là còn hơn thì điều đó chứng tỏ bạn không quan tâm đến ngoại hình của ng ta và có thể ở bên ng ta trong lúc ốm đau, bệnh tật.
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hơ, có phải chú học Kiến trúc còn cáo này học ngoại ngữ ko đấy?

    Chị thấy đây là cơ hội tốt để chú thể hiện sự quan tâm với cáo đấy. Nhưng chú đừng có mà vồ vập săn sóc quá, chỉ cần đến thăm tặng 1 chút quà (hoa quả gì đấy) như 1 người bạn tốt. Như thế là đủ cho cáo biết chú vẫn còn quan tâm đến cáo rồi, biết đâu lại chẳng cảm động quá.

    À nhưng chú phải ý tứ 1 tí, người ta ở 1 mình thì chú dừng có đêm hôm khuya khuắt mò đến, lựa tầm chiều chiều nhé.
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0

    Thế này chú ạ, đọc từ đầu tới cuối có mấy chỗ cần làm rõ thế này:
    Chả hiểu chú cưa cẩm kiểu gì mà bị nó từ chối tình cảm, ngay từ đầu chú đã mất điểm rồi, mà cái bản tính con gái là đã thích là thích ngay từ đầu. Xong ko biết vì ức tình mà chú chủ động cắt liên lạc, thái độ ấy là không ưa rồi, không có tính kiên trì, chú cú nghĩ cưa gái là như ăn bát phở ngoài đường à. 1 điểm nữa rất ghét ở chú nhá, thấy nó 1 mình 1 phòng trọ là nghĩ ngay kế hoạch cưa cẩm, cho đó là cơ hội.
    Thứ 2, cái cậu hiện giờ mà cáo rung rinh đã có 1 vị trí xác định trong lòng cáo, đó là làm cho cáo thay đổi nhiều, với con gái điều này rất có ý nghĩa và khó mà thay đổi được. Nên chú có vẻ ít cơ hội.
    Thứ 3, chú muốn yêu cáo mà lại o muốn cáo biết là chú đang cưa, thế nó o biết thì nó hiểu thành chú chơi đểu trả thù chuyện cũ thì sao. Không thì nó nghĩ thằng này điên, làm vài chuyện bất ngờ mà chẳng vì điều gì. Vậy nên chú cứ thể hiện nhiệt tình, thẳng thắn cho cáo biết.
    Cuối cùng, cho dù chú là gì thì ít nhất chú cũng là bạn của cáo, nên đến thăm cáo. Đây là cơ hội duy nhất để chú lấy lại điểm cho mình. Mục đích cuối cùng là chú làm thế nào đó mà để cáo đá thằng ku ấy chứ o phải là chú.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trong chuyện cưa cẩm, quan trọng nhất là người kia tình cảm dành cho mình có đến mấy phần, chứ không phải là những trò múa hát nhảy sạp mình dựng lên có công phu và hoành tráng hay không.

    Nếu 1 cô đã thích thì bạn cứ bình thường, cô ấy vẫn thích bạn. Nếu 1 cô đã không thích bạn, thì bạn có làm trò mèo gì, có uốn lưỡi 7 lần trc khi nói, có lập topic hỏi han trc khi xách quà đi thăm, thì rốt cuộc lại là cô ấy vẫn không thích bạn.
  8. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Không ai nên liếm bãi nước bọt mình đã nhổ ra. Dự là chuyện này chẳng đi đâu cả. Chủ thớt cố tình cưa cẩm sẽ thất bại ê chề, hoặc giả sử "thành công" cũng chấn thương đến mức khó lòng giữ được tình cảm với gái.
    --
    Lời khuyên cho chủ thớt là bình yên đi bên cạnh gái như một người bạn thân, để gái tình trường chinh chiến với cậu zai kia xong xuôi có thể sẽ cho chủ thớt một cơ hội.
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì em nghĩ cũng còn tùy trường hợp. Bà chị thì chắc cũng giống em, tức là thuộc loại như trên: ngay từ đầu đã có cảm tình thì tình cảm sẽ phát triển nếu đối tượng 'có ý', còn ban đầu đã ko khoái thì khó lòng suy chuyển.

    Nhưng em nghĩ không thể vì thế mà xét đoán mọi trường hợp. Gái cũng có 5, 7 loại. Nhiều gái có nhu cầu được quan tâm cao nên dễ đổ vì các anh chân thành, hết lòng và thấu hiểu. Em biết có 1 số trường hợp ban đầu gái ko thích lắm, nhưng về sau vẫn cứ đổ vì giai BIẾT QUAN TÂM ĐÚNG CÁCH.

    Nói như thế ko có nghĩ là thủ thớt có cơ hội cao. Nhưng với tư cách 1 người bạn, chủ thớt cứ tiếp tục quan tâm, ở bên cạnh gái (nhưng KHÔNG VỒ VẬP) xem thế nào, đồng thời cố gắng bớt gà đi nhé.
  10. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Tán là tán thôi, nhưng 'tiến lùi hợp lý'
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mợ nhầm rồi, con trai co thể yêu trong thời gian ngắn nhưng con gái thì lại khác, có nhiều người lúc đầu không có tình cảm nhưng sau này lại yêu. Điều này đơn giản là sự lựa trọn để bảo tồn giống nòi, zai có thể quan hệ với rất nhiều gái mà không có cảm tình thật sự đơn giản chỉ là ***. Gái thì lại khác, dù có hay không có tình cảm lúc đầu, gái cần 1 con đực khoẻ mạnh để bảo vệ nó và con nó (tinh thần, thể lực và tài chính). Tình cảm cũng là điều kiện cần nhưng nó có thể đến sau, tất nhiên là đều phải biết giới hạn dừng, không cố đấm ăn xôi vậy thôi :)

    TB: điều này chống chỉ định với gái teen thích phim Hàn Xẻng :)

Chia sẻ trang này