1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cho hỏi về Pautovski!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hope, 04/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Xin cho hỏi về Pautovski!

    Tôi rất yêu nền văn học Nga nói chung và Pautovski nói riêng. Truyện ngăn của ông như những bài thơ được viết bằng văn xuôi, tràn ngập tình yêu cuộc sống và vẻ đẹp dung dị của những điều bất ngờ xung quanh ta. Mỗi lần cảm thấy bi quan, chán chường và thiếu niềm tin vào c/s, tôi lại mở cuốn Bình minh mưa. Nhưng hiểu biết của tôi về ông quá ít. Mới đây, tôi đọc đâu đó rằng Pautovski đã chết vì tự tử. Thật sự, điều đó gây shock cho tôi. Liệu ai biết rõ hơn về ông có thể nói rõ hơn cho tôi đuợc không?


    HOPE
  2. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Alo, minh cung rat thich truyen cua pauxtopxki. Ai muon trao doi chuyen van chuong thi phone cho minh nhe.Minh Hang:8772344
    hang
  4. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang đọc truyện của Pautovski ! Nhưng sao các bạn không thử phân tích và cùng chia xẻ một vài truyện của Pautovski
    Tôi vừa đọc Bông Hồng Vàng, ý nghĩa của nó hay nhung sao cái cách dẫn dắt câu truyện nó buồn vậy ? ( hơi vô vọng )
  5. phuquang

    phuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc bông hồng vàng và bình minh mưa. Rất thích. Không biết pau còn có những tác phẩm nào nữa, xin các bạn chỉ giúp. Cám ơn nhiều.
    PQ
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tự tử mà là một cái chết kỳ cục ư? Thật buồn cười cho ý nghĩ đó. Cũng thật buồn cười cho những ý nghĩ về người chết ném đá vào những kẻ đang bay. Chẳng có người chết nào muốn bay cả, chỉ có những kẻ đang bay hẹp hòi mới nghĩ ra điều đó. Chỉ có người chết mới hiểu rằng gió vuốt ve ta nhưng đất lạnh mới là kẻ ôm ấp ta.
    Và tôi không lạ gì nếu một người như Pautovski tự tử, có khi tôi sẽ nhạc nhiên nếu không phải là như thế.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  7. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tự tử tại sao không phải là một cái chết kỳ cục? Đọc bài viết của bạn, mình nhớ đến quảng cáo tuyển người cách đây mấy năm của một công ty nào đó cũng chuyên về quảng cáo, hình như là Goldsun, "Nếu mọi người đều rẽ phải, một mình bạn rẽ trái và chứng minh được điều đó là đúng, bạn là người chúng tôi cần". Nếu vậy, bạn rõ là người Goldsun cần! Mình khen thật đấy, không có ý gì khác đâu.
    Cái mà mình shock là vì câu hỏi điều gì đã gây nên cái chết của ông. Không bàn nhiều về chính trị ở đây nhé, nhưng những áng văn của Pautovski khi đó tràn ngập niềm tin vào sự khởi đầu của một cuộc sống tốt đẹp, nhưng vẫn mang hơi hướng của giọng văn lãng mạn rất đặc trưng của nền văn hoá Nga - Pháp, nhìn chung là một giọng văn đặc tiểu tư sản. Liệu, với cái nhìn trong sáng và ngây thơ như thế, với niềm tin vào cái tốt luôn hiển hiện, ông có bị vỡ mộng trước thực tại? Liệu, cuộc cách mạng vô sản với những đảng viên như kiểu chàng Maka Nagunnop và những kẻ cơ hội xu thời có đẩy ông vào bước đường cùng? Và liệu, những gì đẹp đẽ mà ông tin tưởng quả thật là không có thực trên đời này không?
    Mình đã từng đọc và khóc với Bình minh mưa. Mình đã từng nhìn cuộc sống theo cách ông đã nhìn. Vì thế, mình cũng hy vọng, dù bây giờ đã biết hy vọng đó hoàn toàn chỉ là hy vọng hão huyền của một đứa trẻ con quá ít hiểu biết về cuộc sống và quá lệ thuộc vào sách vở, là dù người ta có nói với chúng ta thế nào đi nữa "cuộc đời này quả thật là tuyệt đẹp".

    HOPE
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hiện tớ có thêm quyển Vịnh mõm đen nữa. Pau có một số tác phẩm cũng khá nổi tiếng ở VN nhưng ngoài Bông hồng vàng & Bình minh mưa ra, những quyển còn lại khó tìm thế!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  9. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Hope có thể kể rõ hơn về chuyện Pau tử tự, tôi chưa đưọc biết về chuyện đó. nhưng ở khía cạnh này tôi thấy Pau có cái gì đó giống với Jack London. Truyện của Jack London rất nhiều truyện trong sáng, tràn ngập niềm tin vào cuộc sống nhưng cuối cùng đến những truyện như Văn Phòng Ám Sát, Martin Indon thì lại liên tục những mâu thuẫn và đấu tranh nội tâm và cuối cùng Jack London cũng đã tử tự !
  10. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Pau hoàn toàn không giống Jack.
    Cái chất hoang dã ở Jack thể hiện rất rõ.
    Còn Paul, đầy mơ mộng, đầy triết lý, đẹp như những bông tuờng vi trong làn suơngmờ hai bên bờ sông.
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes

Chia sẻ trang này