1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cho hỏi về Pautovski!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hope, 04/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Thế kiến trúc sư thì có được xếp vào các nhà nói trên không?

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  2. Martian

    Martian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Pautovski tự tử ư ? Mình giật mình khi nghe điều này, thấy sống lưng ớn lạnh . Đó là sự thật ? có thể, cuộc đời còn vô số truyện cuồng dại hơn nhiều ? ( nhưng làm ơn đi, bạn nào có thể khẳng định cho mình ???, chưa thấy ai lên tiếng cả )
    Một người yêu cuộc đời đến thế, tin vào những điều kỳ diệu đến vậy, tin vào hạnh phúc dẫu mong manh nhưng luôn chờ đợi tất cả mọi người ... Chẳng lẽ là sự thật, cùng tuổi tác niềm tin những vào những điều kỳ diệu, tình yêu cuộc sống cũng lụi tàn ? Chả phải dẫu cuộc sống đắng cay, nhọc nhằn vẫn đẹp trăm lần hơn cái chết ?
    Tintin - kiếm sĩ hạng trung, người hùng kỷ đồ đá
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn trẻ, hẳn là anh đã sống qua hàng ngàn ngày đêm. Liệu anh đã từng chết một giờ nào chưa, mà vội khẳng định cuộc sống đẹp hơn gấp trăm lần cái chết?

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  4. Martian

    Martian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ngay sau khi viết phần trên ( hơi sến ), mình lao vào search trên Google, thế này nhé , Pau không tự tự
    Paustovsky, Konstantin Georgievich. Born 31 May 1892 in Moscow
    ........
    In 1965, Paustovsky was nominated for a Nobel Prize.
    In February 1966 he was one of more than 125 prominent figures from science and the arts who signed a letter to the 23rd Party Congress appealing against re-Stalinization.
    He died in Moscow on 14 July 1968.
    những bàn bè với tình yêu với Pau xin mời thăm trang :
    http://www.geocities.com/Athens/Olympus/8823/anniversary.htm
    để tưởng nhớ ông.
    Tintin - kiếm sĩ hạng trung, người hùng kỷ đồ đá
  5. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Dù mọi chuyện, hãy cứ để niềm tin rằng con người của Pau cũng như truyện của ông vẫn luôn là niềm tin vào cuộc sống, vẫn luôn đẹp và mơ mộng. Mọi việc khác hay những giai thoại về ông hãy để nó là những giai thoại mà thôi.
  6. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    to Tintin2000 : died và suicided thì có khác nhau lắm ko? Info như vậy cũng chẳng thể khẳng định được
    Tôi phản đối cái ý nghĩ so sánh Pau và Jack. Tôi ko thích Pau, có lẽ vì cái cách nhặt nhạnh cuộc sống của ông nó nhỏ bé một cách vĩ đại, và với người như vậy thì tự tử có khi là một niềm yêu thích . Bất kể người ta có thuyết giáo gì về cái gọi là cuộc sống tươi đẹp thì họ cũng chẳng tự tử vì chán cuộc sống hoặc vỡ mộg vì nó đâu ạ. Đơn giản vì đã đến lúc họ thích cái chết hơn, họ thấy cái chết đẹp hơn cuộc sống , thế thôi.
    Teejeyz
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0

    Hừ, thế sau cái chết là cái gì?
    Còn về cụ Pau, những dòng mà tintin post cũng chả chứng minh đưọc lí do cụ ấy mất.
    Còn bao nhiêu cụ nữa, cụ thì bòm bòm bằng súng. Cụ thì ngồi ghế điện, cụ thì hành hạ thân thể, cụ thì điên, cụ thìchết trên vỉa hè , ko biết lí do...
    Đấy, đủ biết cuộc sống tươi đẹp biết nhường nào...
    VLC ...
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Hê hê! Anh bạn "cèn tuối" trở thành phát ngôn viên cho cái chết từ khi nào nhờ?
    Thế anh bạn thử chết được một giờ nào chưa mà phồng mang trợn mắt tu toe cái kèn tội nghiệp...

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến, tôi chỉ phản đối luận điểm "cuộc sống đẹp hơn gấp trăm lần cái chết", chứ không đưa ra luận điểm "cái chết đẹp hơn cuộc sống" bao giờ, bởi vì còn lâu tôi mới chết. Đó cũng là điều đáng tiếc.
    Còn sau cái chết là gì à, tôi nghĩ là hư vô.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy Pautôpxki tự tử hay chết bình thường thì có gì quan trọng. Cái chính là các tác phẩm của ông ta đẹp đẽ.
    Tay này dạo này điên điên. Chả lẽ lại ngồi cãi nhau tiếp về vụ đẹp với không đẹp bây giờ.
    Đúng là không thể nói "cuộc sống đẹp gấp trăm lần cái chết", mà cũng không thể nói ngược lại. Ngay cả sự hư vô cũng vậy. "Hư vô" thì là thế nào? Bác trả lời xem cái.
    Và, đẹp hay không đẹp thì có quan trọng gì không? Đang ở đâu thì làm tốt công việc ở nơi đó là sướng rồi. Đang sống thì cứ sống đi. Thích xa lánh bụi trần thì lên núi. Mà có lên núi để xa lánh cõi đời, thì thực chất cũng là tìm một nơi để sống.
    Còn về một kẻ tự tử, theo tôi, hắn giống với một con nợ bỏ trốn.

    Tequila Sunrise

Chia sẻ trang này