1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cho hỏi về Pautovski!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hope, 04/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Martian

    Martian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    + bán sĩ .
    em nghĩ bác thổikèntúi từ nay lên tập trung vào thôikèn thôi ( cá nhân )
    Tintin - kiếm sĩ hạng trung, người hùng kỷ đồ đá
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    To Bagpiper: Bac qua that la... dac biet. Toi nghi la bac chua han la nguoi yeu van hoc mot cach thuc su. Neu bac chi quan tam den tac pham thi toi do rang bac se khong bao gio co co hoi tim them nhung tang y nghia moi cua tac pham dau. Dung cuc doan nhu vay.
    Chó hư
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tôi nhận ra là tôi chẳng yêu cái quái gì cả, khi mà tình yêu bây giờ là một cái gì đó mà người ta phải sơn phết. Yêu văn học, như là cảm giác không còn yêu thế giới tuyệt đẹp mà Pautovski đã sáng tạo, vì ngay cả chính ông cũng tự tử, phải không nhỉ?
    Mẹ ki-ev! Hoá ra trên đời có nhiều nhà Kafka học quá, nhiều quá, như loài sâu độc nhung nhúc. Ngày nay, loài sâu còn yêu văn học hơn nhiều loài khác. Và tôi buồn nôn.
    I Can't Stand To FlyI'm Not That NaiveI'm Just Out To FindThe Better Part Of Me
  4. blue_talisman

    blue_talisman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới chui vào cái chủ đề này - hơi muộn so với cấc đồng chí nhỉ. Tớ cũng đọc Pau từ lâu rồi và không bỏ được. Ngoài những tác phẩm mà các đồng chí đã kể thì tớ còn biết ở Việt Nam còn cuốn Một mình với mùa thu và Câu chuyện phương Bắc của Pau. Cuốn trước là tuyệt vời đấy với những trang viết về những người cùng thời, đặc biệt ấm áp là những trang về Gaida. Cuốn sau thì tớ không thích bằng.
    Theo tớ đồng ý với đồng chí gì ấy khẳng định là Pau không tự tử. Tớ chua nghe ai nói là ông tự tử , tất nhiên là không kể sau khi vào cái bõ này.
    Nghe các đồng chí nói chuyện triết lý về sống chết thấy khó hiểu quá. Tớ thấy một người viết rất ngắn và rất giản dị và rất đúng về chuyện tự tử là Saint Ex trong Quê xứ conngười. Các đồng chí thử đọc xem, có vài dòng thôi. Đọc xong thì sẽ thấy tự tử đúng là...
    Còn bạn nào nói về chuyện tưtử là vì chẳng thấy có gì ý nghiẫ nữa. Thì đấy chính là vấn đề chứ còn gì nữa. Lúc mà ngưòi ta tự sát là lúc đầu óc người ta không bình thường, còn nếu bình thường thì người ta sẽ thấy lầ cuộc sống này cón ối thứ có ý nghĩa . Chiến đấu với cuộc đời và cố cho nó vài cái tát mà không phải là có ý nghĩa à. Tớ ghét những người tự tử. Tớ cũng thích Jack London như thích Pau nhưng mà tớ ghét nhất vụ ông tự tử. Tớ cứ nghĩ nếu Jack mà cố sống thêm 1 năm nưa thôi, chođến khi cách mạng tháng 10nổ ra ở Nga, thì có phải là tôt không, lúc đó thì đảm bảo ông sẽ còn sống nữa đấy.
    Quay trở lại với các tác phẩm của Pau, có một lần tớ đượcnghe kể, nghe 0 phải đọc một truyện ngắn của ông thế này. Nếu bạn nào có nguyên bản thì post lên mạngđượckhông. Câuc huyện tóm tắt như sau:
    Một cô gái chạy ra ga tàu chờ người yêu là lính hồng quân được cho dừng lại ở ga 10 phút trước khi ra mặt trận tuy nhiên tin này cũng không chắc . Nhiều sự cố xảy ra nên cô ra muộn mất 15 , 20 phút. Ra đến nơi không biết tàu có qua thật hay không. Nhưng ở chân cột cô thấy những đầu mẩu thuốc lá bị dậptheo cái cách mà cô quen. Thế là tự nhủ anh ấy đã đợicô ở đây,, đi về, buồn nhưng mà cũng đượcan ui.
    Cảm ơn trước moingười nhé
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Toi khong biet can phai no gi them...
    Chó hư
  6. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Thật nực cười là có ai đấy nghĩ mình " cần phải nói gì thêm " ở đây ! Mk !
    Thật nực cười khi yêu " một cô gái " nghĩa là phải yêu cả bố cô ta nữa . Thật nực cười khi vừa đọc vừa nôn ! Thật nực cười khi thật nực cười !

    Sống cho qua ngày
    Chờ ngày qua đời
  7. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nói này nhé, cho gọn, dù Pautovski hay Jack London hay ai đi nữa tự tử, tôi vẫn yêu những gì mà họ viết. Ơ hay, tôi có phải là trẻ con đâu mà có thể khăng khăng nhìn mọi thứ theo một chiều cứng nhắc và tuyệt đối??? Chả sao cả! Cái mà tôi băn khoăn và muốn tìm hiểu là một điều khác kia. Giai đoạn đó là thời gian tôi đang khủng hoảng và hơi hơi mất lòng tin, hơi hơi thôi, , nên việc một người tin và yêu cuộc sống đến như Pautovski (theo cảm nhận chủ quan của tôi, tất nhiên!) mà cuối cùng cũng kết thúc cuộc sống một cách tiêu cực, hiển nhiên làm tôi bị shock rồi.
    Đó dù sao chỉ là một chi tiết ... Chẳng thể bảo là mình không còn có thể mở một trang sách nào đó ra vì cảm giác mình bị dối lừa khi biết người viết nên những trang sách đó cuối cùng cũng nhận ra những điều trên đó là không thực! Thế thì trẻ con quá, thế thì phi logic quá, và thế thì ngốc quá! Nhưng mà kể ra, còn có được tư tưởng tuyệt đối đến như thế cũng hay thật!
    Vả lại, ai mà cấm được người ta tò mò về một điều người ta chưa biết, nhất là khi các phương tiện thông tin sẵn có như bây giờ

    HOPE
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chó hư
  9. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Thật nực cười khi nghĩ rằng những điều bạn nói là khái niệm còn tôi là kẻ đánh tráo nó ! Vâng ! thật nực cười .
    Và nực cười đến vãi ra quần khi nghĩ rằng có một con chó hư .
    Đây là khái niệm : " Không bao giờ có một con chó hư , bởi vì nó là con chó . Chỉ có con người mói có thể hư được "
    Bạn phải hiểu thế nào là con chó trước khi hiểu khái niệm là cái gì !

    Sống cho qua ngày
    Chờ ngày qua đời
  10. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Có, khẳng định là có. Bởi vì cả chiến đấu lẫn tát đều là những thứ mà tôi ưa thích.
    Hahahha, damn cái nhà bác Jack nếu bác ấy "được" như bạn nói
    TeeJayz

Chia sẻ trang này