1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin cho hỏi

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Nimitz03, 13/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nimitz03

    Nimitz03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    xin cho hỏi

    Nghe nói ở Cần Thơ có vài khu vườn, trong đó có trái cây, cá,thức ăn miệt vườn,... Mình muốn đi tới đó nhưng không biết tên mấy cái vườn trái cây đó, nếu bạn nào có biết thì làm ơn nói cho mình biết.
    Cám ơn
  2. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ở Cần Thơ này nổi tiếng nhất là vườn trái cây Mỹ Khánh=>dưới chân cầu cái Răng, quẹo vào, đi thẳng, hỏi tiếp=>người ta sẽ chỉ (lâu lắm rùi tui ko đi nên ko biết nhớ đúng ko, mọi người đính chính giùm nếu sai nhé)
    Còn những vườn khác thì tui ko giới thiệu đâu vì nói thật là nó vườn chẳng ra vườn , nhà chẳng ra nhà, chỉ có mấy cái cây quèn, vài cái hồ cá nhân tạo bé tí, nắng kinh khủng, nhân tạo lắm, mà cây trái thì chẳng thấy đâu, thức ăn thì đắt cắt cổ, dở ẹc, à, còn mấy cái chòi cây nữa chứ, hahaha, chán chết,ngày trước còn có nhiều chứ bây giờ hết rùi, thay vì đi vườn trái cây thì tui khuyên bạn nên đi một tour chợ nổi hay hơn
  3. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Trời khủng khiếp quá, chị đây muốn chuyển sang mở vườn sinh thái câu khách du lịch mà em In_anotherlife nói vậy làm mất hứng ghê.
    Ngày mai chị sẽ từ Bến Ninh Kiều đi chợ nổi xem có chèo... kéo, chở khách đi 1 tour được hông. Ở Cần Thơ mình có cái nhà cổ Bình Thủy nổi tiếng, khách nước ngoài ai cũng đến Cần Thơ để ghé thăm chỗ đó mà sao hông được nghe ai giới thiệu vậy cà Tui thì chỉ nhớ chỗ đó cho mượn đóng phim " Người đẹp Tây Đô". Khoái nhất cảnh mấy bà vợ của ông hội đồng phơi tiền xong rồi ổng tiếc của bắt mấy vợ cởi áo giữa sân coi có cầm nhầm đồng nào hông
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Căn nhà giá 1M$ đóa hả chị ? Hôm trước làm ở hội chợ em có gặp bác chủ nhà đi mua sản phẩm chống thấm bảo vệ nhà đoá, hi hi, bác ấy tự hào ghê lắm !
    Có ai vào Tân Bình chưa ? Lối vào Cái Tắc đi thẳng mười mấy cây số, cũng không có cây trái gì nhìu nhưng có một ít thú quý hiếm coi cũng đỡ chán. Không chán nhưng thương tụi nó ở đó buồn khổ lắm. Có cái đảo khỉ nho nhỏ với mấy trăm con ham ăn khiếp, hôm đó Cara đến ngay giờ cho bọn chúng ăn nên được mấy bác bảo vệ cho quăng thức ăn phụ. Tụi nó tranh nhau lụm chuối lụm cơm thấy thương lém. Còn nguyên 1 cái ***g rất to úp trên mấy trăm cây nhãn nuôi hàng ngàn con dơi, hic hic,tụi nó đeo lủng lẳng như chuột bị treo ngược mắc cười lắm, có con vừa treo ngược vừa gặm chuối nhìn thấy cưng ghia đoá.
    Vé vào Tân Bình hình như chỉ 10K nhưng nằm ngủ 1 giấc trên nhà sàn sau khi thăm thú bọn vật nuôi cũng xứng đáng lắm.Nếu rảnh thì nên đi cùng bạn bè chứ đi 1 mình đường xa ngán đó !
  5. haitrung2003qn

    haitrung2003qn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Có ai vào Tân Bình chưa ? Lối vào Cái Tắc đi thẳng mười mấy cây số, cũng không có cây trái gì nhìu nhưng có một ít thú quý hiếm coi cũng đỡ chán. Không chán nhưng thương tụi nó ở đó buồn khổ lắm. Có cái đảo khỉ nho nhỏ với mấy trăm con ham ăn khiếp, hôm đó Cara đến ngay giờ cho bọn chúng ăn nên được mấy bác bảo vệ cho quăng thức ăn phụ. Tụi nó tranh nhau lụm chuối lụm cơm thấy thương lém. Còn nguyên 1 cái ***g rất to úp trên mấy trăm cây nhãn nuôi hàng ngàn con dơi, hic hic,tụi nó đeo lủng lẳng như chuột bị treo ngược mắc cười lắm, có con vừa treo ngược vừa gặm chuối nhìn thấy cưng ghia đoá.
    Vé vào Tân Bình hình như chỉ 10K nhưng nằm ngủ 1 giấc trên nhà sàn sau khi thăm thú bọn vật nuôi cũng xứng đáng lắm.Nếu rảnh thì nên đi cùng bạn bè chứ đi 1 mình đường xa ngán đó !
    [/quote]
    Có dịp vô CT chắc nhờ Cara làm hướng dẫn viên đi thăm dơi và khỉ nhé
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thật là trùng hợp, mới nhắc tới Tân Bình tối hôm qua thì hôm nay được đi Thuỷ Tiên.
    Thuỷ Tiên cũng là vườn du lịch sinh thái như Tân Bình nhưng nhỏ hơn 1 tí, cũng có cây, có thú hoang dã. Hôm nay mới đi nên nhớ rõ diễn tả cho mọi người nè.
    Đi theo hướng CMT8 lên tới Trà Nóc thì tiếp tục khoảng 5-7 km nữa là tới 2 vườn du lịch cũng khá gần nhau. Xuân Mai thì nằm trước còn Thuỷ Tiên thì nằm sau. Vé vào cổng Thuỷ Tiên là 3k/1 người (bèo ghê thiệt) . Trong đó có 3-4 con gấu, 1 ít chim cò đủ loại nuôi chung với rùa , hic hic, hình như có chuồng nuôi gà chung với công hay sao nhìn thấy vài con xấu hoắc giữa bầy công đẹp đẽ. Lợn rừng nuôi chung với chim câu ha ha. Rồi còn nuôi trăn chung với cá sấu (hụ hụ, chẳng bít thiếu chuồng hay ông chủ vườn này chơi model mới nuôi lung tung beng kiểu nì).Chẳng bít nếu đói bụng thì có còn đủ 2 con trong chuồng hay không vì con trăn thì to bằng bắp chân còn con cá sấu thì cỡ 8-9kg hà. Khỉ thì có 5,6 con ốm tong teo nhỏ xíu xiu bằng bàn tay. Khoái nhất là có 2 con không bít mèo rừng hay báo đốm nữa, nhìn lông thì đốm đốm nhưng nhỏ xíu như con mèo nhà hà, đuôi rất dài và mắt rất sắc, trông đáng iu ghia cơ. Hic hic, Cara muốn bắt trộm đem về nhà nhưng bạn Cara la um sùm là coi chừng em trai gâu gâu bé bỏng mới tha về nhà bị 2 con không bít mèo hay báo này xơi tái sạch, hu hu, nghĩ tới viễn cảnh đen thùi lùi đoá thì nhụt chí anh hùng liền, tha cho bọn bây đoá.
    Phục vụ tương đối lịch sự, thức ăn cũng không quá mắc (đương nhiên là mắc hơn ngoài chợ nha, ai kiu thò đầu vào đây còn so với sánh).
    Thôi, tả thế này cũng nhìu nhìu dòi , hết bít nói gì thêm dòi , có ai vào CT Cara dẫn đi kiểm chứng hen ?
    Anh haitrung2003qn có vào nhớ đem theo cả nhà vào nhe anh !
  7. quanghong_2004

    quanghong_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hi,
    vui lòng chỉ dẫn gởi bài vào dây.
    cám ơn nhiều.
  8. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cái XuâMai với cái Tân Bình em cũng đi rồi, nói chung là hơn cả dở=>dở ẹc luôn đó. Hồi trước có một cái vườn gọi là Ngọc Sinh cũng hay lắm, vào đó vừa rộng vừa mát mà tự do nữa chứ, nhưng nghe đồn nó bị dẹp rùi, mà cũng lâu rồi ko có dịp đi nữa, ko biết thế nào...Hôm 30 tháng 4 vừa rồi em đi tour chợ nổi , ghé vô cái vườn thấy ghê luôn (tình trạng giống như em nói ở trên), sau đó đi qua bên Cồn ấu, cái vườn cũng thấy ghê luôn, toàn là dân nhậu nhẹt với mấy đứa choai choai vô đó quậy phá=>xàm!!!
    Cũng may em có mấy đứa bạn nhà nnó có vườn, nên có đi vườn thì toàn đổ bộ vô nhà bọn nó, cóc với mận bao la, bứt thoải mái, còn có sơ ri nữa chứ, vui lắm, chỉ cần chịu khó đem thêm ít thức ăn vô nấu ăn trưa là ổn luôn tới chiều...Chứ mấy cái vườndu lịch ở CT này hết date rùi.

Chia sẻ trang này