1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cho kẻ lang thang này một chỗ trú chân !

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi khathy, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khathy

    khathy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Xin cho kẻ lang thang này một chỗ trú chân !

    Xin chào tất cả các tiền bối !
    Có thể nói rằng kể hậu bối này đã lang thang 21 năm nay
    hầu mong tìm nơi trải lòng lý tưởng
    Và tự hỏi liệu có ai để Thy đây trao gửi ?
    Một hi vọng nhỏ nhoi
    Một niềm tin dù là mong manh nhất ?

    Rồi một ngày lơ đãng bước chân phiêu
    Bỗng lạc vào một cõi riêng bè bạn
    Những xúc cảm chân thành
    Những tấm chân tình không hề mật ngọt
    Khoảng không gian lấp đầy bao trống vắng
    Chợt thấy mình vương vấn chốn lãng du
    Nếu là biển Đông với muôn ngàn sóng dữ
    Cũng nguyện hoà vào bọt trắng nhởn nhơ

    Trái tim băng này liệu ai chứa chấp ?
  2. detunhapmon

    detunhapmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Đến với anh hãy đến với anh, cho đêm nay thôi không còn cô đơn.
  3. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    Có tôi đây.
    trong trái tim tuy không còn rộng chỗ
    nhưng vẫn còn góc nhỏ cho riêng em.
    wellcome !!!
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Khathy, Khathy tìm đúng chỗ trú chân rồi đấy, để Changes_ nói cho Khathy nghe nè, mấy anh ở NTC này rất nhiệt tình lắm, đặc biệt là trong chuyện chào đón các girl, xông xáo đến kì lạ, như anh Tuấn kia kìa, tuy trái tim chật chội lắm rồi, tưởng chừng như không thể chật chội hơn được nữa, vậy mà cũng ráng dành ưu tiên cho Khathy một góc riêng, sướng nhé, hè hè...hình như Changes_ đang ganh tỵ thì phải .
    Có lẽ Khathy đã mệt rồi thì phải, cũng đúng thôi, lang thang tới 21 năm rồi mà, dừng chân và nghỉ ngơi ở NTC là thượng sách đó. Sau này khoẻ rồi thì lại đi lang thang tiếp, nhưng cũng đừng quên NTC này, mà làm sao có thể quên được, mấy anh ở đây "găng lăng" quá mà..........
    Khathy, Khathy, nick Khathy đẹp quá ! Cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé, bao lâu cũng được
  5. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    2 Khathy
    "...thân em như vải lụa đào
    phất phơ giữa chợ bíêt vào tay ai..."
    cũng giống như bao bông hoa giữa chợ...mỗi sáng về, khi mặt trời còn chưa ló dạng em đã cùng người ra chợ ..."hoa tìm ngày xưa" ...giờ còn đâu...
    [​IMG]
  6. detunhapmon

    detunhapmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    @Khathy:
    Có detunhapmon và tranvietanhtuan là 2 anh ga lăng và nhiệt nhất trong NTC đó.
    Anh Tuấn thì già, yếu, nhưng được cái có kinh nghiệm.
    Còn anh thì trẻ, khỏe, kinh nghiệm có thể tích lũy dần
    ....hắn và tôi,....., em chọn ai???
  7. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng Khathy đã đến với Box Nha Trang . Hy vọng được gặp mặt tại buổi OFFline sắp tới !
  9. kyvophong

    kyvophong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ cố gắng lắng nghe những gì bạn nói.
    Tôi sẽ cố gắng hiểu những gì bạn diễn đạt.
    Không phải tôi đang cố gắng làm bạn vui đâu.
    Đơn giản tôi cũng muốn được mọi người chia sẽ.
    Ai cũng có niềm vui, ai cũng có nỗi buòn mà!
  10. khathy

    khathy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đó là câu châm ngôn của Thy khi có ai bén mảng vào cánh cửa vốn đã bị niêm phong này. Nhưng báo cho mà biết trước. Một khi đã đến rồi thì ra đi khó mà toàn vẹn nhé.
    Đã có bao kẻ bại trận ôm trái tim rách rưới chạy một mạch về nhà ... khóc mẹ rồi đấy.
    Thy đây muốn tìm 1 nơi trú chân rộng rãi, thoải mái; chứ trong trái tim ai kia thì quá ư chật chội. Đừng có dại dột mà chứa chấp mũi tên này bằng 1 trái tim !!!!!

Chia sẻ trang này