1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Cho mình 1 lời khuyên hay 1 hướng đi ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xin_em_mot_co_hoi, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Xin Cho mình 1 lời khuyên hay 1 hướng đi ????

    tôi là 1 kẻ đang đứng giữa mọi ngả đừng và giờ đây mình không biết nên như thế nào nữa ? chẳng biết làm gì lúc này vì mọi khả năng điều quá khó .
    Là 1 sinh viên vì vài chuyện vặt dẫn đến bị đuổi học , đang lang thang thì ra nhập 1 băng nhóm .Làm ăn xã hội đen sau đó băng giải tán vì bị ngồi trại . Tôi may mắn không sao , sau đó đi buôn lậu , Giờ có chỗ để mua bằng nghề , nhưng không còn đủ tiền để mua , mà lại cần gấp . Trong khi đó nợ lần trồng chất .
    giờ chẳng biết làm sao , đời như không . Những lúc định bỏ đi tất cả , buông xuôi . Gia nhập 1 băng khá . Những nghĩ cho mình mà lại v.v...
    Mong đc nói chuyện để vơi đi bao năm tháng sống không có tương lai này .!!!!
  2. learn2hack

    learn2hack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật đáng thương. Cũng vì bạn làm mà không suy nghĩ nên bây giờ mới phải gánh hậu quả đó.
    Nhưng đó là những chuyện đã qua rồi. Cậu thử tìm đến những người thân của mình xem họ có thể giúp đỡ cậu chút ít tiền nong để cậu lấy bằng đó không. Chắc cũng không dễ dàng với cậu lắm, người ta hay dị nghị quá khứ, nhưng mà cậu đừng buồn, cậu hãy chứng tỏ cho họ thấy cậu đã thay đổi, kể từ bây giờ.
    Chúc cậu sống vui vẻ.
  3. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi nếu ko biết đi đâu thì cứ đứng yên một chỗ (giống quả bóng hình đại diện của bạn đó) cớ sao lại cứ bước lung tung để rồi lại hối tiếc. Nhưng tôi tin giờ bạn đã biết bước tiếp như thế nào rồi. Chỉ cần bạn có dũng khí bước tiếp thôi bạn ah.
    Tôi chân thành chúc bạn đến được cái đích bạn muốn đến.

    MY: kedudang_8x
  4. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn nhiều ! Mình không nghĩ rằng vẫn còn có người thông cảm cho mình đấy .May mắn đã đến khi mình vừa có đc vài triệu thì thằng bạn thân nhất đến lừa cướp đi mất . Ôi cả đời này ta có đc mấy người bạn thân thật sự , Tay trắng lại về trắng tay . Hỡi ôi cuộc đời này ta còn ai ?????????
  5. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi muốn buông xuôi nhưng không thể dễ dàng ngục ngã như vậy . Không có con đường cùng ư ? hy vong là vậy . Muốn đến 1 nơi thật xa , chẳng ai biết mình để làm lại từ đầu và để quên đi tất cả .
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Khi không biết đi đâu tớ khuyên bạn 1 điều hãy tìm về với mẹ, tất nhiên cuộc sống ông trời không ban cho ta những điều như mong muốn, thế nó mới là cuộc sống, hãy quay về nhà hãy bắt đầu lại từ quê hương từ bàn tay chăm sóc của mẹ nơi có gia đình mình, đừng bước thêm 1 bước khi bạn không chắc rằng bước chân đó sẽ đưa bạn đến vực sâu hay con đường mới, hãy tạm cho mình thời gian và sự nghỉ ngơi,mình tin mẹ và gia đình cũng đang chờ bạn về sau thời gianm dài như vậy, hãy tự tin vào chính mình
  7. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    " sống đơn giản cho đời thanh thản "
    Cảm ơn câu nói của bạn nhiều nha . Mình thấy nó thật đúng , khi biết nhiều quá rồi sẽ chẳng thể sống thanh thản đc vì đôi lúc ta không làm đc như ta mong muốn .
    Gia điình ư ? liệu còn có ai coi tôi là con không nhỉ ? sau những bước đi ngục ngã . Mong là tôi se có thể làm lại đc từ bên cái nôi đã nuôi lớn tuổi thơ tôi .!
    Ôi ước mơ hoài bão nay đã trôi về đâu ?????
    rất cảm ơn các bạn đã cho mình lời khuyên .Mình sẽ thử như lời bạn . Thanhk !
    chúc các bạn sẽ không bao giờ lâm vào hoàn cảnh như mình .
  8. phamsimanh

    phamsimanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    điều quan trọng ko phải bạn là 1 thiên tài , mà là bạn đừng bao giờ buông xuôi chấp nhận nghịch cảnh, đừng bao giờ từ bỏ mơ ước của mình. Hãy bước đi bằng chính đôi chân của mình, hãy tự tin và đứng vững bạn sẽ thành công ,sẽ chiến thắng.
    Đó là những câu nói trong bộ truyện Slamdunk mà mình rất thích, hy vọng nó sẽ giúp được bạn phần nào
  9. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích uống rượu với cậu!!!
  10. enter0209

    enter0209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ông đang ở Tọa độ nào đấy, có gì mới không, cho tôi tham gia với. Nếu chưa có gì thì tham gia băng nhóm của tôi, do Binladel cầm đầu, Binladel đang ở khách sạn Daewoo. Tham gia nhé, có ông bạn chắc vui lắm đây!

Chia sẻ trang này