Xin cho mình hỏi 1 chút Xin chào các bạn, mình tên là Ly, mình đang sống ở TPHCM. Mình có một việc rất cần các bạn giúp. Mình có 1 người giúp việc rất tốt đã làm việc cho nhà mình được 2 năm, chị ấy tên là Nguyễn Thị Liễu (chị đã ly dị và có 2 đứa con trai), ở Xã Mỹ Thành, Huyện Phù Mỹ, Bình Định, đó là tất cả thông tin mình biết về chị. Chị hứa là sau khi nghĩ tết Mùng 12 chị sẽ vào làm tiếp, nhưng đến nay mình vẫn chưa thấy chị vào, vì chị là người rất giữ uy tín, nên mình rất lo là chị có thể gặp chuyện gì không hay. Nếu như có bạn nào ở xã Mỹ Thành, thì có thể giúp mình được không, hoặc bạn có thể chỉ mình cách đi ra tới xã Mỹ Thành bằng máy bay, bởi vì mình chưa bao giờ đi Bình Định cả. Mong các bạn giúp dùm mình, mình rất lo cho chị ấy. Xin chân thành cám ơn các bạn.
Chào bạn, xã Mỹ Thành cũng tương đối rộng nên sợ khó mà biết hết người. Tôi có thể chỉ cho bạn cách đi từ Thành phố HCM về Mỹ Thành. Bạn đi máy bay từ Tân Sơn Nhất về Sân bay Phù Cát. Từ sân bay Phù Cát đi ra thị trấn Phù Mỹ khỏang 35km. Bạn có thể đi bằng xe đò họăc taxi hoặc cả xe ôm. Ra đến trung tâm thị trấn Phù Mỹ (ao cá Bác Hồ) bạn hãy hỏi đường đi Mỹ Thành - Đường này đi xuống phía biển, khỏang 12 km là đến xã Mỹ Thành. Đến đó thì bạn phải hỏi thăm rồi (nhưng e là hơi khó) Tất cả đọan đường trên đều đã trải nhựa. Chúc bạn may mắn
Trời đất ! chẳng lẽ muốn người ta làm kiếp ở đợ mãi hay sao ? Chuyện rất đơn giản là trên đời không ai muốn vậy ! có lẽ vì gia cảnh túng quần , thiếu thốn chị ta phải làm trong một thời gian ngắn .... còn bây giờ đã tương đối ổn định và chị ta muốn giã từ nghề này ! Bạn nên mừng cho chị ta, sự xuất hiện của bạn sẽ làm cho chị ta khó xử ! Còn riêng bạn đã ý tốt gì đối với những người kém may mắn thì ông Trời sè trả công cho bạn gấp nhiều lần trong những chuồi ngày dài của cuộc sống !
nói gì mà kì quá vậy, chị Ly lo lắng cho người làm như vậy là quá tốt bụng. Chị í chỉ sợ chi kia co chuyện gì xảy ra.