1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XIN CHO MỘT LỜI KHUYÊN

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vantvo, 08/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vantvo

    vantvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    XIN CHO MỘT LỜI KHUYÊN

    ĐÂY LÀ CHUYỆN TÌNH BUỒN CỦA TÔI
    Ôi! sao mà nghẹn ngào đau sót đến như vậy, tôi không nói được lời nào với em cả, một tiếng động viên chia sẻ cũng không, chỉ
    lắp bắp được vài từ, thế là tôi và em chia tay, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có một ngày như thế với tôi, tin nhắn sau cùng của em làm
    tôi rưng rưng nước mắt, đọc được nửa tôi đã khóc nức nở ngoài đường,tôi đã cố kìm nén nhưng không thể và thế là nước mắt
    cứ rơi, tim tôi như tan nát, tôi chưa bao giờ buồn đến vậy, bây giờ tôi mới biết thất tình là như thế nào...


    Tôi và em quen nhau chừng hơn nửa năm nay, chính xác là vào ngày cắm trại toàn trường Đại Học Đà Nẵng, cũng thật tình cờ,
    dường như là duyên số vậy.Tôi có cảm giác với em từ ngay cái nhìn đầu tiên, em có đôi mắt thật trong sáng, đôi mắt đó soi sáng
    vào trong tận sâu thẳm trái tim tôi làm tôi có cảm giác thật khó tả có lẽ tôi đang bay lơ lửng, mái tóc em thật óng mượt,đôi môi
    đầy đặn cùng với gương mặt tròn xinh làm tôi càng nhìn càng thấy dễ thương, đáng yêu,nụ cười của em làm tôi thật sự cảm thấy
    rất thoải mái, chỉ nhìn em cười thôi là tôi hết hẳn mệt mỏi rồi, em rất giống mẹ tôi về nhiều mặc, giống đến mức tôi cũng bất
    ngờ,chắc là em không biết được điều này, em là người mà tôi đã cố công tìm kiếm bao lâu nay, thật là may mắn cho tôi khi ông
    trời sắp đặt như vậy và từ đó cũng bắt đầu chuỗi tháng ngày buồn vui giữa em và tôi.Thật tình tôi cũng không để ý ngày tôi nói
    lời thích em là vào ngày nào,đến mãi tận khi yêu nhau rồi tôi mới tình cờ biết được đó là Thứ sáu ngày 13.Tôi tỏ tình với em
    bằng một cái tin nhắn đúng lúc trong giờ học của em đó là một ngày không không may mắn theo quan niệm của nhiều người
    nhưng đối với tôi và em đó là một ngày may mắn và hạnh phúc.Và ngày đó trở thành ngày kỉ niệm của hai đứa chúng tôi.Thấm
    thoát đã tới hè, em mời tôi và một vài đứa bạn thân vào nhà chơi, nhà em ở tận Thành Phố Tam Kỳ,cuộc sống ở đó thật là yên
    bình, khác xa chốn Đà thành đông đúc, tập nập, ồn ào này, con người ở đó rất dễ mến, ai cũng vui vẻ, đặc biệt là những đứa
    bạn thân và bạn cùng lớp của em, chúng tôi đã có một ngày du lịch thật tuyệt vời đây là lần đầu tiên với tôi, tôi đã cùng em và
    mọi người đi hồ Phú Ninh, vào rừng dã ngoại,Ôi! thật là tuyệt vời, tôi rất muốn được gần gũi với em nhưng em không muốn bạn
    bè biết chuyện của tôi và em lúc ấy nên tôi cũng đành chấp nhận vậy, tôi đã ở trong nhà em, gặp ba mẹ và bà của em, mọi người
    rất vui vẻ với nhau.Không khí gia đình thật ấm cúng biết chừng nào.Lúc chia tay về lại Đà Nẵng em đã rất nhớ tôi và tôi cũng
    vậy,được gần bên em sao tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc thật vui sướng biết chừng nào, thật tình là tôi rất muốn ở lại thêm vài
    ngày nữa nhưng mọi người về tôi không thể ở lại được.Mặc dù không nỡ đành xa.Mọi chuyện xảy đến với em và tôi khi gần vào
    đầu năm học mới, nhà em gặp chuyện không vui làm em buồn và chán nản với mọi người mọi việc em cũng không màn tới
    chuyện tình cảm nữa, đó là lúc tôi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi nơi em dù điều đó hơi mơ hồ,em cũng dần dần ít nhắn tin
    cho tôi,nhớ trước đó tôi và em lúc nào cũng nhắn tin tới tận gần khuya mới đi ngủ, bây giờ lại xảy ra chuyện không vui đó,tôi thật
    ích kỷ khi chỉ nghĩ đến tôi, chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính bản thân tôi mà chẳng để ý gì đến cảm nhận của em, tôi đúng là
    một thằng ngốc, một đứa khờ khạo chưa chính chắn trong suy nghĩ.Không lâu sau được tin bà Ngoại em mất, bà Ngoại là người
    rất rất quan trọng đối với em.Mất bà là một cú sốc nặng đối với em mà khó có thể vượt qua được,em đã khóc rất nhiều và đau
    đớn rất nhiều. có thể tôi không cảm nhận được điều đó sâu sắc bằng em bởi lẽ tôi không có được những kỉ niệm như vậy,bà là
    người thương em nhất là người lo lắng cho em nhất.Nghe em kể mà tôi chỉ biết ngồi lắng nghe chẳng biết phải nói gì vì tôi sợ
    mình nói sai em sẽ buồn.Em đã cố nén cảm xúc của mình để vượt qua giai đoạn khó khăn này nhưng vẫn không thể.Nếu như
    không có cái tin nhắn tối hôm qua của tôi,cái tin nhắn theo tôi nghĩ tôi đã quá ích kỷ, thực ra chẳng phải tôi mất ăn mất ngủ vì em
    không nhắn tin cũng chẳng phải vì một lý do nào mà tôi đã lỡ nhắn cho em, tôi chỉ ích kỷ muốn khẳng định sự quan trọng của
    mình trong em mà thôi.Tôi hối hận vì đã nhắn cái tin định mệnh đó, thật sự hối hận nhưng bây giờ đã quá muộn để nói cho em
    hiểu.Thực sự em đã mang đến cho tôi rất nhiều, cho tôi niềm tin để vượt qua khó khăn, cho tôi hy vọng vào tương lai tươi sáng
    phía trước...,em đã dạy cho tôi biết yêu là như thế nào, chờ đợi là như thế nào,trước kia tôi cứ nghĩ tình yêu rất đơn giản, nhưng
    thật sự ai đã từng yêu mới biết tình yêu là một con đường đầy rẫy chông gai cạm bẫy,đầy rẫy những khó khăn gian khổ, không
    chỉ có niềm vui mà còn có cả những nổi buồn, điều đó chắc hẳn mọi người ai cũng phải trải qua.Vậy là em đã nói lời chia tay với
    tôi, em không muốn tôi phải đau khổ bởi em nghĩ em không mang lại cho tôi được gì, không làm cho tôi vui,chỉ mang đến đau
    khổ cho tôi.Thế đó, lỗi do tôi gây ra giờ đây tôi phải gánh chịu.Nhưng dù có thế nào đi nữa, dù sự thật là như vậy thì tôi vẫn đợi
    em, có thể là 1 năm, 2 năm hay lâu hơn nữa, tôi vẫn sẽ đợi, như dã tràng xe cát vậy tôi biết sẽ đau đớn nhưng đó là quyết định
    của tôi, em có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn đợi em cho đến khi nào em nguôi ngoai và trở lại bên tôi và ngày em quay
    trở lại sẽ là ngày vui nhất trong đời tôi...Em rất quan trọng với tôi.Mãi mãi tôi yêu em...em ah!!!
  2. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Khóc nhục xin hèn van yếu đuối. Lời khuyên đấy chỉ có thế thôi
  3. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    1 cuộc tình vừa qua, đành theo lời hứa phôi pha
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Dear Lan,
    "I love you and I''m sorry". If I could turn back time, those would be the first words I would say to you. Since the day I received your last message, I''ve been living in the thought of nothing but you.
    At that moment, I wanted to call you and told you how much I loved you. But the man in me prevented me from doing so. I wanted to forget, to forget you but I couldn''t. I still remember the first day I saw you in my school. You looked like an angel in a pink dress. Looking at your pure eyes, your shiny hair, your full lips, your lovely face and your angelical smile, I knew you were the one I had been looking for. Maybe you didn''t know how much you meant to me. Because if you did, you wouldn''t have told me that you left me to release me from misery. Have I told you that whenever I saw your smile, all of my tiredness faded away? Have I told you that you gave me a lot of strength to overcome all difficulties? Have I told you that I tried my very best just to become a better man for you?
    I was wrong. I was selfish. I know that. I didn''t understand you. I didn''t stand by you during your difficult time. I felt a change in you and I was worried. I didn''t know what happened to you. I was such a fool. Thinking that you no longer had feeling for me made me frustrated. And I let my frustration disappoint you. Honey, if only I could turn back time, I would say:? I?Tm sorry" a thousand times. I''m sorry I was selfish. I''m sorry I didn''t understand you. And I''m sorry I didn''t tell you how much I loved you.
    I had a dream, a dream in which there were you and me, a dream in which we were a happy family, a dream in which we loved one another very much and lived happily forever. And I''m telling you honey:? I still have that dream." I know this is a difficult time for you and you are not in the mood for love. But honey, I will be waiting for you. I will wait until you forgive me and take me back because you have become a very important part in my life. So if you still love me, if you still have a little feeling for me, please give me a chance, please give us a chance...because...I don''t want you to hurt yourself by hurting me, I really don''t.
    Forever love you,
    (C) 2007 by theInvincible
  5. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Em ko hiểu được, chả biết nói thế nào nữa. Nếu em là chủ topic, thì lúc dc tin bà cô ấy mất, em sẽ phi đến thế thôi. Ko cần nói j cả, cứ ngồi nghe( dù có vào tai này ra tai kia) sau đó ôm vào lòng, cho khóc (lúc khóc con gái dễ ôm lắm, họ đang tìm 1 cái j để dựa, trừ khi họ muốn làm nũng hoặc muồn lừa ai đó, xin lỗi chị em đây là kinh nghiệm bản thân) sau đó thì vuốt ve hoặc kéo sát vào lòng. Anh chủ topic này (hoặc em chủ topic này) nói chung là ko có kinh nghiệm
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Trời không đợi được đâu, thời gian và khoảng cách là rất nguy hiểm đấy, buông xuôi là hỏng. Vẫn còn nuối tiếc là phải hành động ngay đi, có thể ko ăn thua nhưng ít ra là mình còn cố gắng, phương pháp thì tham khảo bác theInvincible, goodluck .
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    mình ngưỡng mộ tình yêu chân thành của bạn, mình cũng đã từng có một tình yêu như thế, nên một phần hiểu bạn, nhưng bạn ơi, sau một thời gian, mình không còn cho tình yêu là tất cả để đi đến hạnh phúc nữa, nó chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ. mọi suy nghĩ và hành động đúng đắn cộng với tình yêu trong sáng mới là con đường hạnh phúc. Việc bạn cần là học cách mạnh mẽ, can đảm, dũng cảm. Người phụ nữ luôn cần một người đàn ông bản lĩnh để họ dựa vào, tất cả những biểu hiện yếu đuối (ích kỷ, dễ vỡ, ghen tuông mù quáng...) làm cho người phụ nữ của bạn không tự tin để dựa hoàn toàn vào bạn. Cuộc đời còn dài, bạn hãy đi tìm con đường để trở nên mạnh mẽ, đừng ngồi đó khóc lóc, ân hận về việc mình làm mãi thế, bạn chờ cô ấy là điều tốt, nhưng ngồi im mà chờ sao, để lúc gập lại cô ấy vẫn thấy bạn như thế sao, cô ấy sẽ rất buồn đấy.
    Câu chuyện của tôi gần như vậy, ngày đó tôi không có được bản lĩnh lo lắng cho người mình yêu thương, chỉ chăm chăm giữa cô ấy cho bản thân mình. Đến ngày cô ấy ra đi tôi đau khổ và dằn vặt, tìm mọi cách để trả lời câu hỏi "tại sao" ấy, tôi tìm ra được rồi, nhưng cô ấy cũng đi xa rồi, ngày ra đi cô ấy ôm tôi và khóc rất nhiều, những câu "giá như...." thốt ra làm tôi càng đau lòng hơn, nhưng bằng tất cả những gì tôi học được trong thời gian xa nhau, tôi đã phải đẩy cô ấy ra, chúc một câu hạnh phúc (vì em ơi...em đã có chồng rồi, việc quan trọng là hạnh phúc của giá đình em), việc trở lại vụng trộm với cô ấy trở thành một việc làm ích kỷ. Chúng tôi chia tay......
  8. Mitdac87

    Mitdac87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cứ khóc đi !
    Chuyện cảu bạn giống của mình....
    Hãy để cho nhau một khoảng thời gian ngắn
    nếu còn yêu cô ấy thì hãy quan tâm nhiều hơn tới cô ấy...
    Đừng vội nói lời gì mong em quay lại, hãy cứ hành động thôi..
    Chờ đợi kết quả nhé...
    Tôi đã thành công như vây đó !
  9. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của bạn thật chân thành nhưng mà qua lời bạn nói thì hình như thời gian đó bạn đã ko quan tâm đến người ta, nên mới ko biết nỗi mất mát lớn nhất của người bạn yêu và cũng chia sẽ với họ sự mất mát đó. Vậy nên bây giờ bạn chỉ hành động thôi chứ đứng nói gì cả. Để chứng tỏ bên cô ấy còn bạn, luôn ở bên cô ấy mỗi lúc cô ấy cần và chia sẻ những buồn vui của cuộc sống. Chúc bạn và bạn gái sẽ trở về bên nhau như ngày xưa
  10. vantvo

    vantvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn tất cả mọi người đã cho tôi những lời động viên quý giá này, nó rất quan trọng đối với tôi trong lúc này.
    Tôi rất quan tâm đến cô ấy, tôi vẫn nhắn tin an ủi cô ấy và tìm mọi cách làm cho cô ấy quên đi nhưng nỗi đau mất bà là quá lớn,tình cảm giành cho bà còn hơn cả tình cảm dành cho ba mẹ cô ấy,kể cả bản thân cô ấy mà cô ấy cũng chẳng quan tâm đến nữa đấy bạn ah! ,lúc này cô ấy không muốn quan tâm đến chuyện gì nữa,chuyện tình cảm đối với cô ấy bây giờ là chưa phải lúc,cô ấy phải cố gắng tập trung vào học và công danh sau này, cô ấy nói với tôi rằng: đã làm cho mọi người xung quanh lo lắng quá nhiều rồi,cô ấy không muốn ai buồn vì mình nữa.về phía tôi cô ấy không còn cách nào khác là phải chia tay với tôi để tôi đi tìm người khác, người mà có thể đem lại niềm vui cho tôi nhiều hơn.Cô ấy nói cô ấy chẳng làm được gì cho tôi cả...Tình yêu của tôi dành cho cô ấy là rất rất sâu đậm,tôi rất đau, rất đau đớn bạn ah! tôi không thể nói gì nữa với cô ấy mặc dù đã cố gắng, cô ấy nói với tôi hãy chấp nhận sự thật này và hãy hiểu cho cô ấy.Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật là phải chia tay cô ấy!

Chia sẻ trang này